1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ(¯`?ằ Cỏằ? Giỏ?Êi Nhà 10 (22/6 - 22/07) ?ô´¯)?ô NặĂi trú NgỏằƠ CỏằĐa nhỏằ?ng Chú Cua Bặ?ỏằ>ng Bỏằ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minh_tien, 08/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0979711782

    0979711782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vàng Vàng Út nói chuẩn câu này đấy, dân Bắc vào bị nhìn như người ngoài Hành tinh ý, điên tiết lắm
  2. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    út lớn lên trog nì mà nhìu khi còn bị dòm ngó, làm như trước giờ mí người đó chưa thấy ai tròn tròn mũm mĩm hay seo ý? cứ thấy là bắt đầu chỉ trỏ, cười đùa, nếu là con nít mình ko nói( mà còn vui cười nữa) đằg nì là người rùi, hum bữa đag đi xe đạp gặp 2 thằg cha kia chọc phá, đag nóg út chửi cho 1 tràg lun, xong rùi bạn út bảo" hum nay con Hiền ko fải là Hiền của ngày xưa!"
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hai cái vàng vàng.Có vẻ chán nhỉ ?
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tìm người giỏi không dễ đâu.Phương án thuê ngoài vẫn là hay nhất đấy.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đúng nghĩa : tham bát bỏ mâm.He he.
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Trí tưởng tượng của em phong phú nhỉ?
    Hai miền khác nhau nên anh mới hỏi qua cho biết.
    Có ông anh rủ anh vào làm trong đó.Đang nghiên cứu xem thế nào.
    Người trong đó có vẻ phân biệt Bắc - Nam dữ lắm phải không.
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    con em chị nó cũng sắp như thế rồi đây này
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    vẫn khuyến khích anh Hải vào,em ko biết sao,chỉ mới ở SG hơn nửa năm,nhưng em nghĩ ko khó lắm.
    Hồi đấy em ở Dalat,bình yên cực kì,người dân cũng thoải mái nhẹ nhàng,Dalat lại nhỏ nên cảm tưởng ai mình cũng quen,cũng thấy an toàn hơn,nhưng những cái đó đâm ra khiến người ta cảm giác an phận,nhàm chán.Xuống SG thì như Út nói,nóng nắng bụi bặm,nhưng cũng là một nét riêng của SG.Chẳng phải khi không mà nhiều người lại đổ về Đất SG như vậy.Một phần vì mục đích riêng,một phần em thấy SG nhiều lúc còn dễ sống hơn.Ai cũng có công việc và cuộc sống riêng,ko đụng chạm nhiều,ko ảnh hưởng nhiều.SG cũng làm mình phải phấn đấu hơn,ko làm thì tự động thụt lùi.Đó cũng là một cái lợi.Thay đổi một tí cho mình có thêm cơ hội anh ạ.
  9. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Trong khi ở nhà mình ăn cơm với chả nem ngon dễ sợ
    Đau chưa Út oai
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    út lớn lên trog nì mà nhìu khi còn bị dòm ngó, làm như trước giờ mí người đó chưa thấy ai tròn tròn mũm mĩm hay seo ý? cứ thấy là bắt đầu chỉ trỏ, cười đùa, nếu là con nít mình ko nói( mà còn vui cười nữa) đằg nì là người rùi, hum bữa đag đi xe đạp gặp 2 thằg cha kia chọc phá, đag nóg út chửi cho 1 tràg lun, xong rùi bạn út bảo" hum nay con Hiền ko fải là Hiền của ngày xưa!"[/quote]
    Coi bộ cam này chua lắm khó ăn roài. Hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này