1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ(¯`?ằ Cỏằ? Giỏ?Êi Nhà 11 (22/6 - 22/07) ?ô´¯)?ô NặĂi trú NgỏằƠ CỏằĐa nhỏằ?ng Chú Cua Bặ?ỏằ>ng Bỏằ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 8xcool_hp107, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế, thằng bé nài??? Vào coi có còn ko?
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ăn xong đây! No quá!
    @ Minh : Tối qua M thức cả đêm, sáng nay cũng bùng. Chả muốn đi ( cơ mà ko fải bùng học nhớ, đi chơi thôi )
    Chiều nay M cũng đi thư viện, tối về lại band tính tiếp nhớ! Thức đợi M nha! KO thức là cho ra khỏi nhà 24h luôn
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghớm, em Mai qua nhà cUa mắng Minh là bị minh Úp sọt đấy em ạ, Minh ở nhà cUa nó mấu lắm,dạo này tụi này tệ nạn thật tòan bùng học hok à, lại còn thức qua 12h nữa chứ chẹp chẹp
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhắc mới nhớ,tuần trước em cũng bùng tại áp lực chịu ko nổi,vào lớp cũng chả nghe được gì,% nghỉ thì vẫn còn,nên bùng luôn.
    Cũng nhắc mới nhớ,chưa có bữa nào em ngủ trước 12h,
    he he
    amen
    coi như đã xưng tội xong
  5. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí chọn bạn đời
    Thứ hai, 9/4/2007, 16:25 GMT+7
    Sự thành bại của một cuộc hôn nhân phụ thuộc khá nhiều vào sự lựa chọn của bạn. Phương pháp chọn cũng giống như khi bạn đi mua quần áo vậy, phải dạo nhiều shop thì mới có sự so sánh để đi đến kết luận đâu là cái hợp với mình nhất.
    Chúng ta biết rằng đã gọi là lựa chọn, trước hết phải có nhiều đối tượng mới chọn được. Nếu gặp một người yêu ngay rồi tiến tới hôn nhân thì đâu phải là lựa chọn bởi chưa có đủ "dữ liệu" để so sánh.
    Giống như bạn đi shopping, nếu thoạt bước vào một cửa hàng thời trang thấy bộ quần áo vừa mắt là mua ngay và tin rằng đây là bộ đẹp nhất nhưng sau đó đi sang các hàng khác mới thấy còn nhiều bộ đẹp hơn và hợp với mình hơn song đã trót mua rồi không trả lại được nữa, chắc chắn bạn phải ân hận. Bởi thế, người khôn ngoan không bao giờ gặp là mua ngay, phải đi nhiều hàng, tìm những bộ hợp với mình nhất rồi chọn một trong số đó. Thế mới là lựa chọn!
    Mở rộng diện tiếp xúc
    Thúy là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Từ khi bước chân vào trường Đại học, cô chỉ chuyên tâm vào học hành và chỉ chơi với mấy người bạn gái cùng lớp. Hầu như Thúy không tiếp xúc với bạn trai và càng chưa bao giờ có một cuộc hẹn với bất cứ chàng trai nào. Thế rồi, một lần, Thúy lên thư viện tìm mượn một quyển sách nhưng đang mùa thi nên không còn quyển mà cô cần. Đang buồn bã quay về, Thúy nghe có tiếng nói từ phía sau: "Mình có thể cho bạn mượn quyển đó".
    Hóa ra là Hân, bạn học cùng khóa với Thúy. Thế là từ đó hai người thân nhau. Những buổi tối đi dạo trong sân, những lần rủ nhau đi ăn kem rồi dần dần tiến tới hẹn hò ở quán café và tình yêu đến lúc nào không biết. Mối tình sinh viên mơ mộng kéo dài suốt hai năm với bao lời hẹn ước. Nhưng càng ngày Thúy càng thấy Hân bộc lộ những điều mà cô không thích và những cuộc gặp nhau cứ thưa dần.
    Tháng vài lần Hân đến chỗ Thúy như tình cờ, không báo trước. Ngồi nói mấy câu chẳng đâu vào đâu, uống vài chén nước rồi về. Thúy hỏi còn yêu không, Hân nói vẫn yêu nhưng có lẽ đó là thứ tình yêu nhạt như nước ốc. Hân cũng không nói gì đến chuyện kết hôn nữa. Thúy phân vân không biết Hân có phải người đàn ông cần cho cuộc đời mình? Cô cảm thấy lựa chọn của mình không chuẩn xác. Thực ra, đối với Thúy, đó không phải lựa chọn.
    Suốt 2 năm qua, ngoài Hân ra, hầu như cô không tiếp xúc với chàng trai nào nữa nên không có đối tượng nào để so sánh, vì thế cô không biết trên đời có chàng trai nào hợp với mình hơn không? Do đó, trước khi yêu cần phải có nhiều mối quan hệ bạn bè. Nếu mỗi tuần bạn làm quen với một người thì trong vòng nửa năm bạn phải quen được vài chục người. Hãy kết thân với 5 người được bạn lựa chọn trong số đó. Và trong số 5 người bạn thân ấy, chọn lấy một người để yêu. Đó phải là người hợp với bạn nhất so với những người kia. Cũng thông qua nhiều mối quan hệ như thế bạn mới hiểu về người khác giới, biết mình cần một người đàn ông như thế nào và mình có khả năng đáp ứng nhu cầu cảm xúc của người đó không.
    Không ở đâu có nhiều người chưa vợ, chưa chồng như ở trường đại học. Đó là môi trường có những thanh niên cùng ngành nghề, cùng chí hướng, cùng trình độ mà sau khi ra trường hiếm có khi nào bạn gặp một môi trường tương tự. Tiếc rằng suốt hai năm qua hầu như Thúy chỉ tiếp xúc với một người, đính ước với người đó và không để mắt đến ai nữa. Cho nên bạn làm sao biết được đời còn có nhiều người lý thú hơn, hòa hợp với mình hơn. Không ít trường hợp sau khi kết hôn một thời gian, qua nhiều cuộc tiếp xúc, bạn mới gặp được "nửa kia" đích thực của mình và đó chính là nguyên nhân của ngoại tình, ly hôn.
    4 tiêu chí vàng
    Ngày nay, những người chưa kết hôn không nên tự bó hẹp mình vào mối quan hệ duy nhất với chỉ một người bạn khác giới. Quan hệ của bạn càng rộng bao nhiêu thì cơ hội lựa chọn càng nhiều bấy nhiêu. Qua những cuộc tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ nhận ra ai là người bạn cảm thấy hấp dẫn nhất, đáp ứng được nhiều nhu cầu cảm xúc quan trọng nhất của bạn.
    Có thể dựa vào 4 tiêu chí sau đây để đánh giá một đối tượng xem mình lựa chọn có đúng không? Một là khả năng chăm sóc nhau, luôn biết người yêu muốn gì. Hai là ở bên người đó, ta cảm thấy dễ chịu, hào hứng. Ba là luôn nhớ và muốn gặp. Bốn là chung thủy với nhau.
    Nếu đối tượng có đủ 4 khả năng ấy thì họ sẽ là người bạn đời tuyệt vời. Mỗi lần hẹn hò phải như một "bài kiểm tra". Chẳng hạn người ấy đến điểm hẹn chậm hàng nửa tiếng đồng hồ nhưng không xin lỗi. Qua đó bạn biết anh ta lịch sự như thế nào? Ngồi uống nước, anh ta chỉ nói về mình, không thèm hỏi xem bạn thích gì. Chỉ qua một cuộc tiếp xúc đã có thể thấy lần sau có nên hẹn nữa không hay nên dành cơ hội đó cho người khác. Rất có lý khi người ta nói "chậm nhưng mà chắc". Còn nếu gặp ai thấy thích là yêu luôn thì nhanh thật đấy nhưng có khi lại là "nhanh nhảu đoảng, vội vàng hư"
    Theo ... nguon cua viC ^^

  6. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0

    Cổ phiếu của hôn nhân
    Hôn nhân về bản chất cũng là một thứ ?ocủa giời? nhưng là lúc Trời đang nhân hậu tỉnh táo thức. Hai người vốn lạ hoắc, họ tên khác nhau, của nải dầy nặng khác nhau, bỗng có một ngày được ông Tơ bà Nguyệt se duyên trói chặt chung vào một giường rồi giẫy giụa hạnh phúc cho tới lúc răng long đầu bạc.
    Những ngày của nền kinh tế tri thức bây giờ, đang thời thượng thịnh hành một thao tác kiếm tiền được nam thanh nữ tú cực kỳ ưa chuộng, đấy là bọn họ nườm nượp rủ nhau lên sàn giao dịch chơi chứng khoán.
    Thuở xa xưa của cái thời xa vắng, khi ở ta chưa có sàn giao dịch cổ phiếu, thì cũng vẫn nam thanh ấy nữ tú ấy, lúc loay hoay dư dật nhàn rỗi hoặc lúc bức bách hưng phấn tinh thần thì thường phù phiếm đi vào sàn nhảy hoặc ngây thơ tính toán đi vào hôn nhân. Những người mưu tính sành sỏi để xây dựng hôn nhân thì cũng giống như những người thăng trầm chơi chứng khoán, đều được xã hội quen mồm phong danh, xưng danh, hiệu danh sang trọng là nhà đầu tư.
    Bởi đã cân nhắc đầu tư cho hôn nhân thì thao tác cũng y như đầu tư cho chứng khoán, việc hiệu quả lãi suất lợi nhuận là việc hàng đầu. Bên chứng khoán có thị trường của OTC (thuật ngữ chuyên môn chỉ những cổ phiếu chưa chính thức lên sàn) thì bên hôn nhân cũng có thuật ngữ ?otình trường? của yêu đương nhằm diễn giải một giai đoạn lơ mơ trong hôn nhân chưa chính thức.
    OTC và tình yêu đều là một thứ dạng trung chuyển thầm thì đồn thổi giá trị lung tung không niêm yết, vì thế nó quyến rũ được vô số những nhà đầu tư liều lĩnh lãng mạn.
    Tuy nhiên sâu xa thì đương nhiên cũng có một vài khác biệt. Đầu tư cho cổ phiếu hình như là đặt cửa chơi bạc, cái cửa của mình chủ động đặt cược mà đỏ thì hôm nay đang là một triệu đồng bỗng ngày mai tự dưng trở thành trăm triệu. Và như có ma, suốt nửa năm vừa rồi hễ bất cứ ai có tiền đặt cược, không kể là ngu hay là khôn, không kể là sang hay là hèn, tất thảy đều vùn vụt rừng rực có xúng xính bạc.
    Các trung tâm giao dịch chứng khoán ở Sài Gòn ở Hà Nội luôn lổn nhổn đông nghẹt người mặt đỏ tai tía, chân tay hơi thở nồng nặc mùi tiền, phong độ phong khí giống hệt cái thời giữa thế kỷ Mười Chín khi các quý ông quý bà quý tộc châu Âu chen chúc dẫm đạp nhau đổ xô đến Bắc Mỹ đào vàng. Nhà thơ Tú Xương lúc ấy ở Nam Định hình như phong phanh biết nên mở đầu bài tứ tuyệt bằng hai câu: ?oChúng rủ nhau đi hót của giời. Đang khi Trời ngủ của giời rơi...?.
    Tất nhiên, đầu tư cho hôn nhân không có thực lãi kinh hoàng như đầu tư cổ phiếu, trừ một vài trường hợp quá đặc biệt khi người đầu tư điêu luyện bằng cấp của một kỹ sư đào mỏ. Những người này thường lựa những nhà có danh vọng, có tiền nhiều, có con trai hơi đần, có con gái hơi xấu thì trắng trợn đem hết nhân cách, tư cách, kiểu cách đầu tư. Khi kiên trì thăm dò tình trường, họ luôn ăn nói nhu mì bảnh bao sạch sẽ. Họ khom mình thánh thót chào từ ngoài cửa rồi cứ thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần cầm hoa, cầm quà, cầm lễ phép lì lợm tới gỡ cửa tình yêu. Tài khoản được mở ra ban đầu bao giờ cũng là những bà mẹ, nhất là các bà mẹ tốt bụng đang sốt ruột lưu thông trong nhà vài cô con gái đã hơi cưng cứng tuổi, hiền mẫu thường dễ dàng chấp nhận cho nhà đầu tư ký quỹ một phần.
    Thế nhưng hỡi ơi, tình yêu cũng như miễn cưỡng, kể cả danh vọng lẫn tiền bạc đều là thứ không thể vội vàng hớt ngọn. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thở dài căn dặn: ?oĐộc bất biến, thiên hạ bản doanh hư bội nhập diệc bội xuất. Hựu bất kiến, bạo đắc tùy bạo thất tòng đầu sắc thị không?. Người đời sau kính trọng dịch rằng: ?oChẳng thấy ư, thiên hạ vốn có đầy có vơi cái gì trái lẽ mà vào thì cũng trái lẽ mà ra. Lại chẳng thấy ư, được một cách hung tợn thì cũng mất một cách hung tợn, từ đầu đã nói sắc là không?. Cụ Trạng Trình là một trong vài người Việt giỏi Dịch vào loại nhất, lời của cụ hầu hết thành sấm truyền mà đã là sấm thì thường khó hiểu hơn chỉ số Down Jones. Điều này lý giải cho việc kha khá đông nhà đầu tư rất hay bị loay hoay đi nhảy lầu.
    Trên đây đều là những phân tích mang cái nhìn có phần tiêu cực về thị trường chứng khoán cũng như về tình trường hôn nhân. Thực ra, đã là tình yêu thì luôn trong trắng vô tư vô lợi, lãi suất của nó được đo bằng thang bậc giá trị tuyệt đối khác chứng khoán. Hôn nhân có trinh bạch có vị tha bao giờ cũng tạo ra một cảnh cụ thể chứa đựng lợi nhuận không tưởng. Đại loại ví như, mặc kệ sự điên đảo của chỉ số VN -Index, phu quân vẫn cứ thanh thản đọc sách, hiền thê vẫn cứ dịu dàng quay tơ, trên nền nhà là vài ba đứa con bụ bẫm lê la nghịch đất. Biết hy sinh cao thượng đầu tư cho hôn nhân thì đấy chính là cách sở hữu một cổ phiếu tuyệt vời vô giá.
    Nhưng có điều bất cập, cái cổ phiếu này chỉ vĩnh viễn dành cho hai cổ đông sáng lập viên và không bao giờ có thể buôn bán sang tên đổi chủ
    nguon: v.i.c
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Lượn lờ ... lượn lờ ... qua chào cả nhà cái, lâu lắm ko vào roài, nhà mình xây cao thật
  8. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Sống trong thời đại Internet
    "Mày thấy có dở hơi không. Tao giải thích suốt 15 phút mà mặt ông ấy vẫn cứ nghệt ra rồi bảo ''thôi em gửi e-mail đi để anh từ từ đọc và có thời gian suy ngẫm''. Yêu Internet còn hơn cả yêu vợ", Hằng bực bội chia sẻ với cô bạn thân.

    Mọi sự giao tiếp đều qua... bàn phím
    Công việc của Hằng và Toàn, chồng cô, gắn liền với Internet, e-mail và Yahoo Messenger. Nhưng cô không ngờ nó lại trở thành công cụ giao tiếp chính giữa hai người. Mỗi khi có xích mích, Hằng chưa kịp nói hết câu, Toàn đã nổi cáu và quát vợ khiến cô chỉ còn biết nước mắt ngắn dài chờ chồng nguôi giận. Khi bình tĩnh trở lại, Toàn thở dài: "Tính anh nóng, lần sau có gì em cứ viết hết vào trong e-mail ấy, chứ nói trực tiếp thế này dễ sinh cãi nhau". Không mặn mà gì với kiểu gõ bàn phím lạch cạch qua lại khi hai vợ chồng ngồi? ngay cạnh nhau, nhưng Hằng vẫn đành chấp nhận vì chỉ qua e-mail cô mới giúp Toàn hiểu thấu đáo tâm tư của mình.
    Không bi đát như Hằng và Toàn nhưng chuyện của đôi Tú - Linh cũng "ly kỳ" chẳng kém.
    - Anh ơi, với cho em cái điều khiển
    - Ờ, chờ tí
    - Nào nào, đến phim Gia đình Simpsons rồi
    Đoạn đối thoại trên sẽ không có gì đặc biệt nếu như nó không được thực hiện qua... chat. Ngay từ khi chưa về một nhà với Tú, Linh đã "demo" cảnh tối tối hai vợ chồng "riêng một góc giường", ôm laptop vào diễn đàn, đọc báo và trao đổi những đường link hay cho nhau xem.
    Linh kể, có khi Tú say sưa online đến mức cô nói gì anh cũng ừ ừ, lúc sau quay ra: "Em vừa bảo cái gì ấy nhỉ?" làm cô mất công "tua" lại. Rút kinh nghiệm, từ sau muốn nhờ vả gì, cô gõ luôn trên máy của mình rồi gửi sang cho chồng. Khi có bầu, bà chị chồng bảo: "Hai đứa chuẩn bị sắm thêm máy tính nữa là vừa, vợ chồng thế này thì con chỉ một tuổi đã biết dùng chuột chơi pikachu, 3 tuổi là chat nhoay nhoáy rồi".

    Trích đoạn "demo" trên blog của Linh
    Hằng lại không dễ thích nghi như thế. Cô than thở: "Ở nhà, chồng ôm rịt lấy màn hình, đi làm thì những người xung quanh hình như ai cũng ngại mở miệng. Gọi nhau đi ăn cơm: chat. Trao đổi công việc: chat. Thỏa thuận với đối tác: chat. Đến mức, sếp phải ra quyết định rằng mọi vấn đề, trừ khi không muốn để người ngoài nghe được, đều phải nói miệng".
    Trước có e-mail, YM, nay giới trẻ có thêm blog. "Tỏ tình và làm lành trên blog đều rất hiệu quả", Hòa, một giảng viên cao đẳng, chia sẻ. "Lần trước, nàng giận mình suốt mấy ngày dù mình tìm mọi cách chuộc lỗi. Chán nản, mình than mấy câu trên blog và nàng rưng rưng cảm động. Có lẽ đối với con gái, việc công khai bày tỏ tình yêu trước sự chứng kiến của bạn bè luôn là hành động lãng mạn".
    Web cá nhân trở thành cầu nối giữa Hòa và bạn gái. Có điều, anh dễ dàng viết cả một tâm sự dài về cô, nhưng để nói trực tiếp một lời yêu thương, anh lại thấy "ngường ngượng, gượng ép thế nào đó".
    Dường như Internet, điện thoại di động khiến người ta lười nói chuyện trực tiếp và ngày càng khó tìm lời phù hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình. Có những người, khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm, liền buông một câu: "Thôi để lát nữa về anh nhắn tin cho". Lại có người thích đọc tin nhắn hơn nghe điện thoại và coi SMS là "gia vị" không thể thiếu của tình yêu. "Mỗi khi tạm biệt, người ấy đều chúc mình ngủ ngon. Nhưng mình vẫn lâng lâng khi nhận được dòng tin ngắn ngủi ''em nhớ ngủ sớm đi nhé'' bởi nó khiến mình cảm thấy được quan tâm", Trang, cộng tác viên cho một công ty dịch thuật, cho hay.
    Nhiều chuyên gia tâm lý và xã hội học tỏ ý lo ngại về "thời đại giao tiếp bằng ký tự" hiện nay. Như trường hợp của Trang, mỗi lần trao đổi với đối tác trên mạng, cô luôn tạo được ấn tượng là người thông minh, năng động, khéo nói. Nhưng khi gặp trực diện, cô thấy từ ngữ như bay đi đâu mất. Do không biết cách dẫn dắt, gợi mở, câu chuyện của cô với đối tác trở nên khô khan và nhàm chán.
    Soure: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/137037/

  9. vic82ftu

    vic82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác nvat chơi cho một loạt bài phóng sự..... dã man...
    mà căn cứ đâu bác lại lôi source là vic thế hả bác
  10. nvat

    nvat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Y'' ... la` v.i.c chu'' co'' pha?i la VIC da^u ma` ^^

Chia sẻ trang này