1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯¯`?ã.?á ¯`°õ?Â.?á ?á.õ?°´¯ ?á.?ã´¯¯) Qu?Ăn Bar LPFC ^ ^ (¯¯`?ã.?á ¯`°õ?Â.?á ?á.õ?°´¯ ?á.?ã´¯¯)

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi iamvtn, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienb2

    tienb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ai đang yêu ? mài à blue ? đối tượng là ai ? ủa mà sao tao dek bít ? mài đừng tung tin gây xì căng đan nha mài ?
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Bé PP đi xem PC 3, đi từ 4h thì 4h45 xem. Cứ tưởng 6h là hết, ai ngờ nó dài đến tầm 7h30 :)) Hơi cuống cuồng lên 1 tí nhưng mà vẫn máu, ở lại t8m blah blah blah với bạn, về nhà 8h hơn, mẹ ko có nhà Ôi phù phù
  3. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc công nhận hay thật xem đã cả mắt. Nhưng không thích cái kết thúc lắm. 10 năm mới được gặp vợ con một lần (như mình thì thà chết còn hơn)
  4. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái niêu hả anh ;))
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cái kết ko phải là ko hay nhất ở cái chỗ 10 năm 1 lần, mà là mãi Elizabeth nó chả già cho, hơi vô lý :-?? Cái bà Casouly hay... gì gì đấy thì còn lý giải đc :-??
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ 7 ngày mồng 7 tháng 7 năm 2007
  7. tienb2

    tienb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    vào quán cafe : cho em cốc trà đá, trới ơi hum nay chán vô cùng , chỉ muốn chết sặc trong khói thuốc lào thui !
  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin cốc cacao nóng với 1 xô nc'' lạnh :(( :(( :(( :((
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    có hẳn cái blog rồi mà mọi người cứ hỏi
  10. superfox

    superfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Suy đi nghĩ lại thì quán bar có vẻ hợp với cái cục vđề nổi cộm này hơn nên Fox mon men vô bày tỏ.... Hừ hừ.... Điên hết cả tiết từ hôm kia
    CÁI CỤC VẤN ĐỀ ĐẤY LÀ THỜI TRANG UNI***!!!
    Dạo gần đây có 1 vài ng ko cam tâm sống theo đúng giới tính của mình.
    Chắc là thấy thế là ko đủ, ko công bằng
    Vậy nên con zai ko còn thiết tha với thời trang nam tính
    Con gái ko còn thắm thiết với quần áo điệu đà...
    ~~~> Kquả: Con zai vui thú với n~ đồ bèo nhèo của con gái
    Con gái thích điên n~ đồ đầy chất manly
    Lí do đưa ra: ko nhất thiết fải mặc quần áo theo qn ngày xưa mà thik ăn mặc theo "gu", theo "sở thích" và thấy tự tin thoải mái là đc!
    Cơ mà Cáo ko hiểu
    Thoái mái ở chỗ nào khi đàn ông con zai ăn to nói lớn tự dưng muốn nhét chân vào 1 chiếc quần tụt cạp trễ vãi cả núa (xin thề tụt là theo nghĩa đen luôn, chạm nhẹ là...) và nhét thân vào 1 chếc áo lắm chi tiết loằng ngoằng bó tít và nhét tay vào 1 lô xích xông vòng???!
    Đó là còn chưa kể đến tóc tai, mặt mũi...
    Tận mắt chứng kiến cảnh 1 "anh chàng" ngồi kiên nhẫn đợi cô bạn chải mascara cho mà mình sởn cả da gà!!! Nếu quay fóng sự đầy đủ, Fox tin là sẽ có cảnh đáng fấn và kẻ lông mày...
    Mái để bằng kiểu Triệt Gia Lạc +______+
    Mỗi lần để có đc cái sự "tưn tin" và "thoải mái" chắc các bạn í cũng rót vào ko ít tgian và tiền bạc! $__$
    ~~~~> Kết luận cuối cùng: Đây ko fải thời trang uni*** mà đơn giản chỉ là fong cách ăn mặc của dân GAY. Bị lệch lạc giới tính mà ko biết +_+ Vậy cứ nhận là mình bị GAY đi, màu mè quá! GAY thì có sao, mình ko kì thị! Mà cứ nói là uni***, sốt mề! Lại còn tỏ vẻ sành điệu! Lởm quá!
    Còn uni*** ở cgái ko có gì đáng chú í!
    Vì các bạn í nói các bạn í thích mặc đồ rộng thoải mái như ctrai
    Nhưng ko thể thoát khỏi mấy đồ vòng vèo của cgái, váy vủng rồi quần bó rồi blah...
    Một mớ fụ tùng rắc lên ng như thế ko hiểu thoái mái ở đâu *______*
    Làm gì cũng vướng víu!
    Hôm vừa rồi Fox xem chương trình Caffe @ của VTC nói về cái trò mèo này mà lộn hết cả ruột!
    Chỉ có các bạn nhà giàu mới thế
    Chứ nhà nghèo lấy đâu ra tiền để fục vụ cái sở thích giới tính đảo lộn trái khoáy như thế?
    Tóm lại! Sinh ra là "con" gì thì hãy sống là "con" ấy! Cùng cực bất đắc dĩ ng ta mới chuyển đổi giới tính thôi! Ặc ặc...

Chia sẻ trang này