1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ã.?ằ?ô.?ã´¯)?ằ)(?ô Biỏằ?t thỏằ? giỏ?Êm c?Ân tỏ?Đng 6 ?ằ)(?ô(¯`?ã.?ằ?ô.?ã´¯) Ngôi nhà cỏằĐa nhỏ&#

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Mấy hôm nay giời lạnh kinh dị thì tớ lại tự giảm cân mà chả áp dụng chế độ nào cả
    Thế mới bùn cười

     
  2. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    huhu, cho e tham gia với. E biết forum này mới từ hồi hè 2008 nhưng mà lúc đó vẫn còn tí tởn chơi bời.Bih béo quá rồi, từ hồi e xa nhà đến bih là 3tháng 1 tuần dưng mà e đã tăng cân chóng mặt mà chiều cao chả tăng tẹo nào:(( ( e 1m55 , truoc nang 45kg h len 51 roi).hjx.nên hôm nay e chính thức quyết định thực hiện giảm cân ( nhưng chưa có kế hoạch@@). H đang đông mà nói giảm cân cũng khó lắm, dưng mà vì tương lai mùa hè tới mặc đẹp e fai cố gắng thôi. H e hàng ngày thức ăn sẵn toàn bơ sữa...làm thế nào đây??? Và e bị chân to( cả đùi lẫn bắp chân), e muốn hỏi là chạy và đi bộ có ok khong?
  3. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hôm ne ngày đầu thực hiện kế hoạch.Dưng mà chưa tập tành j cả. tối qua ol đến khoảng 11h, sáng ngủ 1 lèo đến 9 h , bih la 10h40.VAn chưa ăn sáng và đang ngồi đọc lại mấy trang trước để tổng hợp kinh nghiệm của mọi người.
    Ban đầu là nhận xét về tình hình bản thân: thấp 1m55 mà .Thuộc dạng béo lỏng. Thèm ăn khi stress( nhưng h dang xa nhà, xa ng iu nên stress liên miên )
    Xác định cách giảm cân: ăn uống chế độ và kết hợp vận động.
    -----------------
    Tình trạng dạo nè là hàng ngày e fai làm những công việc cố định như hút bụi( tầm 20´) , dọn nhà cửa gọn gàng( cho 40p) .Đấy, giữ nhà cửa sạch đã mất toi 60p mà k kể những lúc vừa làm vừa nghịch.Hix,h fai làm hẳn hoi mới đc. LÀm thé xong toàn đói ăn thôi.X lại đi học nữa, x về lại học bài nữa.... xong stress nữa thế là toàn thik ăn vặt@@.
    Từ hôm nay thực hiện 1 số thay đổi như:
    _ăn vặt bằng hoa quả chứ k fai Chocolate. bánh ngọt...nữa
    -dành time đi bộ nhìu hơn
    Hix, dần dần thực hiện vậy.
    Tối ne sẽ lên tổng kết về thực đơn ăn hôm ne:D . CHỉ sợ h đang kì nghỉ, lại đi chơi nữa, gặp người quen nữa bij mời mọc lại k kiềm chế đc:D
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm Xmas tớ chỉ ở nhà ăn và nằm ườn ra đọc chuyện, k một hoạt động thể thao lào hết, thế mà giảm 1kg, dã man k ;))
    Hiến kế cho mọi ng` nha, ăn đủ đạm vào - thịt j` cũng đc miễn là thịt nạc - gà, cá, đậụ phụ, tôm, bò etc ..đều đc hêt'', ăn đúng bữa, ăn vặt ít thuj, làm salat (ví dụ dưa chuột) chua ngọt mà ăn lúc hơi đoi đói và chịu khó ngủ vào :D riêng tớ càng ngu? nhìu cang` gày, vì ngủ quên ăn mà hdehehe
    Chúc cả nhà vuj vẻ, nhìu nghị lực nha
  5. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hallo mọi người^^, hôm nay k hoạt động mấy toàn ngồi online từ sáng nên ăn uống thất thườg quá.HĨ, ngày đâu mà đay thế nè.TÌn hình là hôm ne e ăn như sau:
    1 quả táo, nước lọc( sáng 9 h mới dậy, trưa lười nấu ăn)
    tối : 1 củ khoai tây luộc ( cái nè ăn ké đứa em) và soup có 1 ít mì bé bé hình chữ cái, chắc khoảng lạng thịt nạc (cái nè cũng ăn ké
    K biết ăn linh tinh thế có nên cơm cháo j k. hjxx
  6. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho ngày thứ 2
    Sáng lát bánh mỳ + 2 lát thịt nguội
    Trưa:bát cơm + đậu fu mắm tôm+2 miếng thịt con con
    Tối: 1 lát bmì,đậu fụ tiếp,chừng 2 miếng thịt tiếp
    HEhe, vân ăn nhìu, nhưng fai ăn jam dần dần chứ k jam đột ngột đc, đói lại ăn bù thf chết[:D9]. Nhưng mà mấy hôm ne ở nhà cô, lắm món VIệt Nam lắm.Hix, fai kìm chế đến khổ.
    Haiz, chặng đường gian nan còn dài.Mà dạo nè chả thấy mọi người vào Box j cả, k có khí.HIx..
  7. mai_em

    mai_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày 3
    Sáng : 1lát bánh mì nhỏ+ Käse, nước lọc
    Trưa: Cơm với canh xương, cá kho
    TỐi.Ít cơm w canh ,w cá như trưa.
    Ngày ăn số lượng ít hơn trước nhưng đang nghỉ, k hoạt động, hjx, chắc lại béo lên thôi.MÀ vânc chả thấy có thêm chị em nào vào đây.BÙn quá@@
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cho e tham gia với,e péo quá rùi
  9. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay quyết tâm chạy bộ :D chạy ở nhà thôi nhưng đang cố gắng, vì chạy bộ rất tốt cho sức khoẻ và vóc dáng Cứ chạy 1 phút lại đi bộ 1 phút (running/jogging) - hy vọng sau 1 tháng thì sẽ có thể chạy liền mạch hơn 1 chút. Cái gì nó cũng phải từ từ mà nhỉ.
    Vừa xem Cô gái xấu xí, vừa chạy, bon chen 30 phút/ngày Sau 1 tháng thì hy vọng có thể chạy lên được 45 phút. Giờ tập 30 phút xong mà các bắp chân đau đau sang tận ngày hôm sau
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Em bị ốm 2 ngày nay, nôn ồng ộc mấy lần liền, bị sụt mất 1,5kg rồi này chị Asha ơi.
    Nhưng mà bùn quá, hức, người thì chẳng bít giảm đc mấy, nhưng mặt em bị gầy đi 1 cách ghê gớm ý, trông mặt tọp đi, ai cũng chê

     

Chia sẻ trang này