1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`?ã.?ằ?ô.?ã´¯)?ằ)(?ô Biỏằ?t thỏằ? giỏ?Êm c?Ân tỏ?Đng 6 ?ằ)(?ô(¯`?ã.?ằ?ô.?ã´¯) Ngôi nhà cỏằĐa nhỏ&#

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    nhiều calo nhưng ít béo gái ơi . Miến nhiều calo hơn bún đấy . Gạo thường nhiều calo hơn cả gạo nếp nấu xôi
  2. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    huhu tết đến mông rồi mà càng ngày càng lười T_T giờ thì có đỡ hơn là cách ngày tập 1 lần chứ ko phải là tập hàng ngày.... T_T Mà lại càng ngày ăn càng nhiều mới khổ chứ T_T huhuhuhu... cứ lấy lí do ốm đau để mà ăn vô độ... thật tình hix hix...
    cố gắng và lại cố gắng vậy
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có 1 thời gian giảm cân. Nhưng giờ thì ổn rùi chẳng muốn giảm nữa vì sương tớ to. Có 1 bí quyết cho cả nhà thế này nhớ. Nhưng mà chắc ít người áp dụng vì tớ uống được cafe đen (tớ uống đen, ít đường) mặt tớ ko nổi mụn trừ ngày báo hiệu đèn đỏ thui. Tớ thường uống buổi sáng tớ ko ăn sáng và cũng quen nên uống cafe thấy bt, bạn nào ăn sáng thì ăn một chút rùi uống ko lại sót ruột, nao nào thì...... 1 ngày đi bộ tầm 15''. Tớ ko giảm ăn tí nào cả vẫn ăn uống bt thỉnh thoảng vẫn bù khú giờ gầy hơn da xấu hơn tí, nói tóm lại chẳng ai thích tớ giảm cân vì xấu hơn.
    Dạo này tớ cần giảm bụng nữa cả nhà ợ.
    Em vòng bụng nó to kinh khủng khiếp tớ ko dám lắc vòng vì sợ ảnh hưởng tới vấn đề sinh đẻ vì có ng làm BS nói thế.
    Mà tớ bây giờ cứ gầy 1 tí là mặt tớ nó xấu thêm 1 tí chán
  4. honey0509

    honey0509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nhà mình sắp tết rùi chả thấy ai vào post bài nhờ ... các gái cẩn thận ăn uống nhớ ... chứ tết hay vui mòm là chít đấy ... kinh nghiệm đau thương từ tết năm ngoái, trước tết sau tết chênh lệch 7kg
  5. dang8108

    dang8108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhập hội với.
    Lần trước thamgia rùi, giảm được 3kg rùi mà vì lười nên cân nặng lại leo thang về chỗ cũ.
    Định mấy ngày tết được ở nhà tranh thủ ăn kiêng tránh sự dụ dỗ.
    Tớ áp dụng thử cái thực đơn ăn 3 ngày bằng hoa quả.
    Sau 3 ngày tớ sẽ thông báo kết quả.
  6. lovesusu

    lovesusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chao ca nha, e cung dg mun giam can, e nhin an nhiu lam ma ko thay giam can j ca.... vao day buon voi moi nguoi ve giam beo cho co dong luc vay
  7. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Trước tết đúng tuần đèn đỏ nên người mệt mỏi
    trong tết thì lăn ra ốm nên ngày ngủ 20 tiếng - 4 tiếng còn lại chỉ để ăn
    hix hix - ko béo lên nhưng mà cũng ko gầy đi do... ngủ quá nhiều
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Về nhà tết........Gầy quá
    Mama mắng rùi lại tíêp tục bị gầy đi khi ở nhà
    Sọp mất 2kg.
    Gìơ thấy mặc cái j cũng thùng thình
    Chán
  9. dang8108

    dang8108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không thể ăn hoa quả kô được. Cả tết mình đi chơi suốt, đến nhà dì chú kô ăn bị mắng thê thảm nên không nhịn được.
    Giảm được đúng 1kg
    Buồn quá. Giờ đi làm rùi không biết phải giảm làm sao.
  10. beoxinhdep

    beoxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    vì quyền lợi của chị em nên mình xin có 1 cảnh báo cho cả nhà biết .
    mình không nói cao siiêu gì cả .đây chỉ là nhưng kinh ngiệm mình đúc rut từ bản thân mình đã dùng và tìm hiểu được rất mong được chị em ủng hộ cho ý kiến .
    ĐẦU TIÊN LÀ THUỐC Viên nang Phục linh-Lishou
    giá ở ngoài thị trương la 620k đến 650k ,mua ở hiệu thuốc 3t đắt nhất 670k .
    thành phần chính là phục linh
    chú ý của thuốc này là :Chú ý khi sử dụng:
    Viên nang Phục Linh thích hợp cho người từ 16 đến 65 tuổi.
    Không dùng cho người mắc bệnh về tim mách, phụ nữ có thai và cho con bú.
    Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
    ngoài ra còn có nhưng tác dụng phụ như sau :
    tuy vào từng người sẽ rơi vào tác dụng phụ gì .
    thứ nhất :2 nagỳ đầu tiên khi bạn sử dụng bạn thấy ngưòi bồn cchồn nôn nao,không có cảm giác đói nhưng miệng khô ,háo nước.uống rồi vân khô .nhìn thấy thức ăn cảm thấy rất kinh chẳng muốn ăn . như tớ uông rồi bt ăn 2 bát cơm hôm đó mẹ tơ đua tớ t bát cơn rang băt ăn nhìn thấy muốn ói luôn
    thứ hai : tim bạn đập nhanh một cách kỳ lạ luôn .mmột số bbạn bị tim không được dùng vì ccó thể bị loạn nhịn tim ,thập chí có trường hợp gây nhồi máu cơ tim.ac...ac....nghe đên đây tớ sợ quá vì thỉnh thoàng thấy dùng thuốc tim dập nhanh thật nhưng vân dùng tiếp vì nghĩ tớ không bị tim nên chăng sợ .
    thứ 3 : đièu kinh khủng nhất để dẫn dến tớ nghỉ dùng thuốc này .
    vì bạt rất ít ăn (có them j đâu mà ăn )và cơ thể bạn bị nóng .khi uống thuốc này xảy ra trường hợp táo bón ,hay khó đi ngoài là chuyện bình thường .nhưng tớ có lẽ bị nặng hơn vì vốn tớ đã hay bị táo bón rồi
    sau khi dung dc 22 ngày tớ giảm được 6 kg một số cân mong ươc nhưng trên sự sung sương đó tớ khoc gần chết 2 lần trong WC vì không đi ngoài được vì 1 tuần chỉ có đi 2 lần có khi còn 1 lần ý vì có ăn gì đâu mà đi . trong ngưòi nóng khủng khíp .khó chiu lắm uống thuốc nhuận tràng vì tớ nghĩ tớ vốn bị thế .nhưng không ăn thua . huhuhutớ bi rách hậu môn chảy cả máu mới đi ngoài được đau lắm . mẹ tớ phải nấu săn giây cho tớ ăn 1 ngày 5 bát và ngừng hẳn thuốc mơi đỡ ssau 1 tuần .
    kinh hoàng với cái thuôc đài loan đó .sau 3 tháng tớ lai tìm đến 1 thuốc xịn hơn thấy mấy chị bán thuốc bảo thế .
    Thuốc Reductil dùng cung thấy hiẹu qua dấy 1 thang giảm 3 kg chac co dia to giam it chu co nguoi giam 6 kg day chi ban hang bao the . thuôc này không gây táo bón hay .... tơ sung sương yên tâm lắm tuy có thỉnh thoảng tim đạp nhanh lăm nhưng chắc không sao .nhưng rồi 1 ngày thẩn thơ trên mạng và tìm được cái này
    Thuốc Reductil có tên gốc là Sibutramine, là thuốc để trị bệnh mập phì. Ở Bắc Mỹ còn có tên là Meridia. Thuốc nầy làm cho người dùng thuốc có cảm giác no nên sẽ ăn ít đi, giúp làm giảm cân. Một trong những phản ứng phụ của thuốc nầy là làm tăng huyết áp do đó nếu đã bị cao huyết áp thì không nên dùng thuốc nầy. Những người chưa bị huyết áp trước khi dùng cũng phải theo dỏi huyết áp thường xuyên trong lúc dùng thuốc, nếu thấy huyết áp tăng cao thì phải ngưng thuốc ngay.
    Những ngươì bị bệnh tim mạch, phụ nữ đang có thai hay cho con bú cũng không được dùng thuốc nầy. Phản ứng phụ còn nhiều, cần phải thảo luận với bác sĩ trước khi dùng
    trên trang sức khoe uy tín nữa link đây
    http://songkhoe.crctvn.org/forums/viewtopic.php?t=1084&view=next&sid=babdc91bbb333c9252b9e4bf1f3e4670
    tý ngất sợ lăm ngừng luôn .
    trên đây là kinh nghiệm 2 lần của tớ có bạn nào có kinh nghiệm gị up lên chi em chia sẻ nhá .
    note: tớ chỉ muốn noi răng cả 2 thuôc trên cac bạn co thể mua ở bất cứ hiệu thuốc nào giá cả chắc chắn rẻ hơn muare vì tớ thấy các bạn trên mua rẻ bán lishou 800k /hộp còn tiductil thidwàt hơn 32k/ viên có khi còn chẳng phải thuốc này còn chộn cả thuốc tầu vào bán đâyvì bạn thân tớ đã bị lừa rùi .nó mua của bạn gì trên mua rẻ 32k/viên bảo thuốc hần xẻng gì đấy về khoe với tớ ngã ngửa ra là thuốc tầu còn không băng lishou ý . chính vì thế khuyên chân thành cấc chị em có đắt rẻ vaìi nghìn dến vài ba chụcc nghìn ra hiệu thuôc mua cho nó bảo đảm có gì còn bắt đền đước chứ không luc khóc chẳng kêu được ai
    cảm ơn chị em quan tâm . mong chi em cho y kiến cách giảm cân không dung thuôc hiểu quả .???

Chia sẻ trang này