1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Đ?ơnh làng NNTĐ ( tỏằ. chỏằâc tiỏằ?c t?ạng , chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt , thi thoỏ?Êng ?'ỏ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_da, 29/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn
    Như các bạn đã biết, hiện dân làng ta đang rất lao xao vì câu hỏi tại sao ... lại thế ... Tổng biên tập và Trưởng phòng săn [/yellow}tịt mũi[yellow] vốn rất nhạy và bén, đã tức tốc cử phóng viên Bắc kỳ tóc ngắn thực hiện cuộc chuyện trò với Thành hoàng làng, để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên và vô số câu hỏi khác như làm thế nào để gái làng đừng đi đong đưa làng khác, làm thế nào gái làng khác kéo về làng này ... vân vân và vân vân ....
    Cuộc chuyện trò đang được truyền thanh trực tiếp tại đình làng, kính mời toàn thể Quý vị và các bạn theo dõi
    - Thưa Thành hoàng, ngài sẵn sàng chưa ạ
    Thành hoàng : Lũ hậu sinh lếu láo này, chả biết phép tắc gì cả. Vào đình làng thì phải bỏ mũ ra, nói năng phải lễ phép dạ thưa chứ
    - Thưa ngài, làng bây giờ cũng hơi ... mất an toàn ạ. Con mà bỏ mũ bảo hiểm ra sợ đứa khác nó chộp mất, rồi công an nó chộp cổ con ạ. Xin ngài cứ coi như con đã bỏ mũ.
    Thành hoàng : Thôi được, ta vốn rộng lượng, ta không chấp nữa. Hỏi gì thì hỏi đi
    - Thưa ngài, hiện giờ cả làng con chỉ đâm đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : tại sao ... lại thế ... Là người cõi trên đi mây về gió nhìn xa trông rộng, ngài có câu trả lời nào đầy đủ hơn, chính xác hơn, toàn diện hơn không ạ ?
    Thành hoàng : Hừ ... có chứ. Phàm bất cứ việc gì xảy ra trên đời cũng phải có nguyên nhân. Nguyên nhân chính để tại sao lại thế chính là tại các ngươi. Nói cụ thể hơn là tại bọn giai làng các ngươi đã không làm tròn phận sự
    - Thưa ngài, ngài nói đúng quá đúng ạ. Tất cả mọi sự rắc rối sinh ra trên đời đều là do đám đàn ông không chịu làm tròn phận sự ạ. Nhưng phận sự của giai làng con là gì, ngài nói cụ thể hơn để giai làng còn biết đường sửa chữa.
    Thành hoàng : Đàn ông sinh ra để làm gì ? Để săn sóc nâng niu chiều chuộng hầu hạ phụ nữ. Thế giai làng này thì làm gì. Bọn chúng suốt ngày lo đi ngậm nước phun người gái làng, đi rung cây nhát khỉ, đi thọc gậy bánh xe, đi ném đá giấu tay, đi đâm bị thóc chọc bị gạo ... chà chà đủ mọi trò ... Vì thế gái làng càng ngày càng ít đi, ngươi có thấy không
    - Ngài thật sáng suốt, ngài toàn nói đúng. Giai làng con - trừ ngài ra - đều tệ cả.
    Thành hoàng : Hị hị hị. Ngươi ăn nói dễ nghe đấy. Về truyền cho giai làng sửa đổi dần dần nghe không. Chúng biết một chả biết hai, nhìn gần trông hẹp lắm. Phải chiều chuộng iu thương chăm sóc nâng niu mấy gái làng ít ỏi còn lại nhá. Rồi tiếng lành đồn xa lo gì gái làng khác không kéo về. Lúc ấy tha hồ bọn chúng đong đưa cưa cẩm, chả phải quay sang mổ nhau nữa.
    - Thưa ngài, vừa qua có dư luận cho rằng trăm sự tại Mod già làng con ạ.
    Thành hoàng : Hừ ... bậy bạ hết sức. Sao lại trút tất cả lên lão Mod già ấy. Các ngươi phải biết, lão vốn già cả dở hơi, vừa qua lại bị một con cầy dại cắn mất ít trí khôn, nên ... chậc chậc ... mà lỗi này do bọn gái làng các ngươi
    - Sao cơ ạ
    Thành hoàng : Chứ còn gì nữa. Các ngươi toàn đứng núi này trông núi nọ. Toàn đi đong đưa ở tận đẩu tận đâu, để lão ấy ế mốc ế meo lên, lão ấy phải mang thân già da cóc sang các làng khác, để gái làng khác cưa cẩm. Thế nên bây giờ lão ấy mới ít về làng, mới chểnh mảng ... Túm là lão ấy iu rồi, các ngươi đã để sổng vào tay gái làng khác. Chậc ... rõ dại.
    - Không phải lỗi tại chúng con ạ. Tại bà Fây ... "đôi lứa xứng đôi", "thanh mai trúc mã" với bác ấy bây giờ hoá ra còn ngúng nguẩy với nhiều người khác nữa, có khi ...
    Thành hoàng : Thôi, im ngay. Không được đề cập trực tiếp đến tên một người nào cả. Trách nhiệm là trách nhiệm tập thể, tập thể có nghĩa vụ sửa chữa. Ngươi hiểu chưa . Thôi sắp đến giờ ta đi đánh ten nit rồi. Hỏi gì thì hỏi nốt đi
    - Thưa ngài cho con hỏi một câu ngoài lề ạ. Ngài quan hệ rộng ngài có ít thông tin nội gián nào của mấy cổ phiếu sắp đấu giá không ạ. Bán cho con nhá. Con định mua thằng này, thằng kia với thằng kia nữa, ngài thấy có hy vọng nhỏ nhoi nào là từ giờ đến cuối năm chúng tăng giá không
    Thành hoàng : Hức ... hức ... hức ... ngươi chạm vào nỗi đau của ta rồi. Hồi đầu năm làng sầm uất vui vẻ, ta bèn cầm cố đình làng cho ngân hàng, kiếm ít tiền nghe theo lời xui dại của lão thổ địa mua cổ phiếu làng. Hức ... hức ... hức lúc đó mua 8 chấm, bây giờ làng vắng vẻ tiêu điều thế này, nó sụt giá còn có 1 chấm. Hức ... sắp đến kỳ đáo hạn rồi ... hức hức ta thăng đây, kẻo bọn ngân hàng đánh hơi thấy ta về kéo đến...
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    Cuộc chuyện trò đang được truyền thanh trực tiếp tại đình làng, kính mời toàn thể Quý vị và các bạn theo dõi
    - Thưa Thành hoàng, ngài sẵn sàng chưa ạ
    Thành hoàng : Lũ hậu sinh lếu láo này, chả biết phép tắc gì cả. Vào đình làng thì phải bỏ mũ ra, nói năng phải lễ phép dạ thưa chứ
    - Thưa ngài, làng bây giờ cũng hơi ... mất an toàn ạ. Con mà bỏ mũ bảo hiểm ra sợ đứa khác nó chộp mất, rồi công an nó chộp cổ con ạ. Xin ngài cứ coi như con đã bỏ mũ.
    Thành hoàng : Thôi được, ta vốn rộng lượng, ta không chấp nữa. Hỏi gì thì hỏi đi MI Ẹ NÓ KHÔN THẾ KHÔNG BIÊT - MÌNH CŨNG ĐANG CẦN 1 CÁI TƯỞNG NÓ NGU NGƠ AI DÈ..
    - Thưa ngài, hiện giờ cả làng con chỉ đâm đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : tại sao ... lại thế ... Là người cõi trên đi mây về gió nhìn xa trông rộng, ngài có câu trả lời nào đầy đủ hơn, chính xác hơn, toàn diện hơn không ạ ?
    Thành hoàng : Hừ ... có chứ. Phàm bất cứ việc gì xảy ra trên đời cũng phải có nguyên nhân. Nguyên nhân chính để tại sao lại thế chính là tại các ngươi. Nói cụ thể hơn là tại bọn giai làng các ngươi đã không làm tròn phận sự MI Ẹ BỌN NÀY CHUYÊN ĂN LẺ DE O DÂNG CHO MÌNH CHÁU NÀO
    - Thưa ngài, ngài nói đúng quá đúng ạ. Tất cả mọi sự rắc rối sinh ra trên đời đều là do đám đàn ông không chịu làm tròn phận sự ạ. Nhưng phận sự của giai làng con là gì, ngài nói cụ thể hơn để giai làng còn biết đường sửa chữa.
    Thành hoàng : Đàn ông sinh ra để làm gì ? Để săn sóc nâng niu chiều chuộng hầu hạ phụ nữ. Thế giai làng này thì làm gì. Bọn chúng suốt ngày lo đi ngậm nước phun người gái làng, đi rung cây nhát khỉ, đi thọc gậy bánh xe, đi ném đá giấu tay, đi đâm bị thóc chọc bị gạo ... chà chà đủ mọi trò ... Vì thế gái làng càng ngày càng ít đi, ngươi có thấy không....KỆ CHA CHÚNG NÓ CHỨ TAO ĐI LÀNG KHÁC ĐONG CƠ MÀ
    - Ngài thật sáng suốt, ngài toàn nói đúng. Giai làng con - trừ ngài ra - đều tệ cả.
    Thành hoàng : Hị hị hị. MI E NÓ BÓNG GIÓ CHỞI MÌNH ĐÂY Ngươi ăn nói dễ nghe đấy. Về truyền cho giai làng sửa đổi dần dần nghe không. Chúng biết một chả biết hai, nhìn gần trông hẹp lắm. Phải chiều chuộng iu thương chăm sóc nâng niu mấy gái làng ít ỏi còn lại nhá. Rồi tiếng lành đồn xa lo gì gái làng khác không kéo về. Lúc ấy tha hồ bọn chúng đong đưa cưa cẩm, chả phải quay sang mổ nhau nữa.
    - Thưa ngài, vừa qua có dư luận cho rằng trăm sự tại Mod già làng con ạ.
    Thành hoàng : Hừ ... bậy bạ hết sức. Sao lại trút tất cả lên lão Mod già ấy. Các ngươi phải biết, lão vốn già cả dở hơi, vừa qua lại bị một con cầy dại cắn mất ít trí khôn, nên ... chậc chậc ... mà lỗi này do bọn gái làng các ngươi MIE CON NÀY ĐẾCH BIẾT GÌ THẰNG NẦY ĐỆ TỬ CƯNG CỦA MÌNH ĐI ĐÂU THẦY TRÒ ĐỀU CÓ NHAU NHẤT LÀ CÁI KHOẢN..HỀ HỀ..NGHĨ ĐẾN MÀ ....TỐI NAY LẠI PHẢI ỚI CHO NÓ...
    - Sao cơ ạ
    Thành hoàng : Chứ còn gì nữa. Các ngươi toàn đứng núi này trông núi nọ. Toàn đi đong đưa ở tận đẩu tận đâu, để lão ấy ế mốc ế meo lên, lão ấy phải mang thân già da cóc sang các làng khác, để gái làng khác cưa cẩm. Thế nên bây giờ lão ấy mới ít về làng, mới chểnh mảng ... Túm là lão ấy iu rồi, các ngươi đã để sổng vào tay gái làng khác. Chậc ... rõ dại.
    - Không phải lỗi tại chúng con ạ. Tại bà Fây ... "đôi lứa xứng đôi", "thanh mai trúc mã" với bác ấy bây giờ hoá ra còn ngúng nguẩy với nhiều người khác nữa, có khi ...CHẬT CHẬT ..KHÔNG BIẾT EM PHÂY CÓ ..KÍN MIỆNG KHÔNG ..
    Thành hoàng : Thôi, im ngay. Không được đề cập trực tiếp đến tên một người nào cả. Trách nhiệm là trách nhiệm tập thể, tập thể có nghĩa vụ sửa chữa. Ngươi hiểu chưa . Thôi sắp đến giờ ta đi đánh ten nit rồi. Hỏi gì thì hỏi nốt đi
    - Thưa ngài cho con hỏi một câu ngoài lề ạ. Ngài quan hệ rộng ngài có ít thông tin nội gián nào của mấy cổ phiếu sắp đấu giá không ạ. Bán cho con nhá. Con định mua thằng này, thằng kia với thằng kia nữa, ngài thấy có hy vọng nhỏ nhoi nào là từ giờ đến cuối năm chúng tăng giá không - MIẸ TAO BIET CÁI CHÓ GÌ CHỨ BIẾT THÌ TAO ĐÃ BÁN LÀNG RA TỈNH RỒI
    Thành hoàng : Hức ... hức ... hức ... ngươi chạm vào nỗi đau của ta rồi. Hồi đầu năm làng sầm uất vui vẻ, ta bèn cầm cố đình làng cho ngân hàng, kiếm ít tiền nghe theo lời xui dại của lão thổ địa mua cổ phiếu làng. Hức ... hức ... hức lúc đó mua 8 chấm, bây giờ làng vắng vẻ tiêu điều thế này, nó sụt giá còn có 1 chấm. Hức ... sắp đến kỳ đáo hạn rồi ... hức hức ta thăng đây, kẻo bọn ngân hàng đánh hơi thấy ta về kéo đến...

    - ỚI ANH THÀNH HOÀNG ƠI CHO EM THEO VỚI ....

Chia sẻ trang này