1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo - ỏ?Ôn tặ?ỏằÊng trong tỏằông khoỏ?Ênh khỏ??c?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi scorpio76, 12/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống anh, đang ngu ngơ ghê gớm, chưa hiểu sự thể thế nào, hôm qua ngủ say quá, tỉnh dậy thấy nhà mình lạ thật
    Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành
  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ ngày mới cái nhỉ
    Các kụ có tuổi dồi nhớ giữ gìn sức khoẻ còn đú nhá
    Hôm nay lại bựn, ko hóng được nhiều
    Cơ mà cũng thấy cái nhà nó vẹo thật, chả biết vẹo ở đâu, cứ thấy thế thôi
    Đi nhá

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ!
    Chúc cạ nhà 1 ngày bình yên
    Cơ mà em ức quá xoa bài em với lý do nội dung cũ thì ko sao, sao lại bảo là mang tính chất chính trị chớ


     
     
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ, chúc em sớm trở lại bình yên Túm lại là cứ chính trị thì đừng sờ vào. Xóa bài không thôi là may roài Thôi, dưỡng lão tiếp đi em, ức làm gì!
    Suýt quên
    Chúc cả nhà hôm nay bình yên, không lắc lư là được roài
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hát một bài nào, lâu rùi ko hát
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều


     
     
  6. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà. Chúc nhà ta hôm nay xây cho nhà cao, cao, cao mãi. Cao cho đến lúc các Già nhà ta mỏi chân còng lưng thì thui .
    Mà nhà ta tuy mang tiếng Già nhưng có khi còn ăn đứt hội trẻ của các nhà khác trong việc xây lầu đó nhỉ . Đúng là gừng càng già càng cay
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nào thì hát này:
    Tim anh trôi về em nhá.​
    Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào tim em bình yên nhé.
    Dù đi phương nào dòng sông mãi theo
    Sông theo chân em đi để mãi không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em.
    Yêu như là yêu thôi vì sông như thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi, trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi vàotim em .
    Để những khi mưa dầm anh tìm em nghe em thóang vui
    Thì cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
    Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Là anh yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về, thành sông mát trong
    Sông trôi theo chân em để mãi không cách xa
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em.
    Yêu như là yêu thôi vì sông như thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi, trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi vàotim em .

  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
     
    Đang nghe bài hát này thì bị Kưng Tím phá đám [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     [nick]
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cũng như nụ hôn đầu đời của em Sa ý! Về đến nhà rồi mà vẫn phảng phất trên môi Kiểu noá phải vậy đới! (ví dụ thế chứ ai lại ví dụ lươn)
    Không vấn đề! Chỉ có điều bi h Nick của ấy xám xịt thía kia, tớ muốn PM ngược lại thì bao giờ PM đó mới được mở chứ Ke ke, Mod quan tâm là nhà Già lại bình an roài
    (Không biết bài của _anh_yeu bị xóa hông)
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thơ nhé, không biết hát, với lại quay lại mấy trang trước thấy thơ của Sa và Aki tâm trạng, lại về mùa thu, nên cũng mạo muội post lên bài thơ về Tháng 8, và gửi lời chúc cho nhứng sinh nhật Tháng 8 bình yên
    .....Cho tháng 8 !!!
    Em lại bắt đầu Tháng 8 một bài thơ
    Chút xao xuyến khi mùa lá đổ
    Cơn mưa chiều nhẹ vương bao nỗi nhớ
    Tháng 8 đã về ..., rồi tháng 8 có qua mau
    Em bắt đầu Tháng 8 bằng khúc nhạc tìm nhau!!!
    Giữa thời khắc bình yên nồng nàn hoa sữa
    Rồi sẽ có một lần tay ai gõ cửa
    Bước vào đời.....
    Trọn vẹn một ?" yêu ?" thương!!!
    Tháng 8 đã về trên mỗi con đường ...
    Bay nhẹ đâu đây,
    Màu - của - lá!
    Cung bậc yêu thương, bản vĩ cầm lạ.
    Rót vào lòng những ngọt dịu âm vang
    Em lặng yên trong ánh Thu Vàng
    Trông đợi!!!
    Vườn xưa thắp nắng cho một loài hoa mới
    Sẽ không còn vợi vợi một ...xa xăm !!

    Tháng 8 về rồi - biết anh có ghé thăm (?)
    Thênh thang phố với mùa và
    ......em nữa !!
    Cơn mưa sẽ oằn mình, rơi 1 nửa
    Cũng chỉ là chờ đợi một bàn chân ...
    Cơn Gió xạc xào chỉ bởi ....
    Lá bên sân .
    Tại mùa, tại Gió và ...điều gì chẳng rõ!
    Bản vĩ cầm vẫn tiếng trầm nho nhỏ
    Em trở về với nốt nhạc bình yên!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này