1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' HỏằTi Dặ?ỏằĂng L?Êo - ỏ?Ôn tặ?ỏằÊng trong tỏằông khoỏ?Ênh khỏ??c?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi scorpio76, 12/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, thơ thì thơ!
    Chuyện của em gái
    Cậu ấy tự xưng là Gió
    Cậu ấy bảo em là Mây
    Để muôn đời Mây phiêu diêu cùng Gió
    Cậu ấy tự xưng là Gió
    Cậu ấy bảo em là Mây
    Để Gió mãi mơn man làn Mây trắng
    Cậu ấy tự xưng là Gió
    Cậu ấy bảo em là Mây
    Để cả hai cùng luôn bay bổng
    Cả cuộc đời phiêu lãng chân trời xa
    Rồi một ngày cơn bão đi qua
    Gió gầm gào làm cuồng phong hung bạo
    Mây cũng thế sì sầm cùng bão
    Chốn phiêu bồng bỗng chốc biến đi xa
    Để lại nơi đây
    Một chốn bình yên nhỏ nhoi
    ... là Mắt Bão.​
    (_anh_yêu tặng Aiki và Sa)
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chị tulip post do chị sáng tác à ?
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bài này là Chuot Ngoc sáng tác, đúng không? Nếu đúng thì câu hỏi trên của em cũng thế
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không post tâm sự lên đây nhá
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chị phá gì kưng đới nghe là chuyện của kưng còn hát là chuyện cụa chị nhớ
    Nhà mình hum nay tâm hồn nghệ sĩ quá nhểy chủ đề chính cho ngày hum nay ờ
    Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm
    Cả nhớ thương vương vấn với nỗi niềm
    Giờ quá khứ gom góp vào góc khuất
    Chỉ một lần rồi hoá bụi thời gian
    Còn đâu đó chút tình còm le lói
    Là những vần những lời hứa vu vơ
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
    Niệm khúc buồn em ru khúc mình em
    Như đã bao lần em gọi nhớ không tên
    Rêu đã phủ kín lối về quá khứ
    Em ngồi đếm nỗi buồn thiếu nữ
    Giữ cho mình chút hoang hoải vời xa ...
    Vào mùa yêu, từng cội nhớ đơn hoa
    Trượt mê mẩn trên vết tình hư ảo
    Ngã vào yêu là rơi vào giông bão...


     
     
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hum qua tưởng mưa to, định thế này cơ mà hổng phải
    [​IMG]
    Pác cho iem họi chế lài nà chế lào ợ
    Vàng 1: ở bãi An Dương mà hổng bít, điêu quá thể
    Vàng 2: niềm vui nhân bốn hửm

    Về sau cứ đưa nội dung chính ...em lên thì ai cũng duyệt
  7. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0

    Nhà này chỉ pót cái gì tự sáng tác thôi nhá (trừ cái gì ko sáng tác được)

    Mấy người ở trên sáng tác nhạc hay nhờ?

  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em ko biết cái nội quy nài đã cập nhật và sẽ sửa đổi Cơ mà cái đới em cũng tự hát mà
    uầy, vậy là mấy cái mấy anh hay nói toàn tự mấy anh tự ... thui ờ


     
     
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bắt đầu tháng 8 một bài thơ
    Không dám ngộ nhận đó là xao xuyến
    Chỉ một chút mưa chiều trong Gió. Quyện.
    Tháng 8 về, mang nỗi nhớ gần quên.
    Em lại nhớ 1 khúc nhạc không tên
    Là Tình yêu chị gói vào theo Gió
    Và hướng về nơi xa xôi em đó
    Tháng 8 này. Tháng 8 gợi chút ngu ngơ.
    Tháng 8 bình yên nồng nàn hương sữa
    Cứ dội về một nơi miền xa thẳm
    Có bước chân. Chị. Em. Dõi mắt nhìn đăm đắm
    Chẳng đa tình. Sao ta mãi đa đoan.
    Tháng 8 ơi, quên nỗi nhớ ngút ngàn
    Xóa hết nhé, bình yên cho em, chị
    Chỉ sót lại chút bình yên dung dị
    Có chị em mình, và chẳng có ưu tư.
    P/S: em xin lỗi các anh chị đã thu dọn nhà cửa sau lời phàn nàn của chị Sa, và em nghĩ việc thu dọn nhà cửa này sẽ tránh đựơc việc nhà mình bị lock níck vì lý do spam, vì tất cả các bài viết em yêu cầu Mod box LQ xóa đều là các bài viết nếu MOd nhìn thấy thì khả năng quy kết là spam rất cao (với vài nick mà nhà mình cũng biết là ai đấy). Còn việc Tím nhận được thông báo xóa bài do đụng vào lý do chính trị thì có thể do Mod tick nhầm mà thôi, có gì Tím thông cảm nhé. Em nghĩ các anh chị đã là thành viên nhà Già mà bị lock nick vì spam tại nhà Già thì nó chuối lắm ạ (mà chuyện này đã xảy ra rồi). Tất cả chỉ đảm bảo hạn chế bị lock nick vì spam tại nhà Già tới mức tối đa, còn các anh chị mà đi spam nơi khác thì em chịu luôn, không bảo kê cho nick của các anh chị được nữa òy.
    (Anh Thắng bị xóa 1 bài đấy ạ)

  10. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này