1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Kiỏ??n Gia Trang - bỏ?Ên doanh l?Âm thỏằ?i cỏằĐa c?Ăc kiỏ??n lặ?u vong ?ạ'?â?z?â?ạ' (Pa

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi arcvubale, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    địa điểm và tgian các bác ơi ... ko biết có kiếm đc chỗ ko :D/.
  2. pianorenzo

    pianorenzo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25 tháng 11 năm 2008, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ông Tadao Ando - nhà kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Nhật Bản sẽ có một buổi giao lưu với các kiến trúc sư trẻ, sinh viên các trường kiến trúc, xây dựng. Thông qua buổi giao lưu này, các kiến trúc sư và sinh viên sẽ được học hỏi các kinh nghiệm và nắm bắt được các trào lưu mới trong kiến trúc hiện đại. Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam tự hào là nhà tài trợ chính cho buổi hội thảo của Ngài kiến trúc Sư Ando Tadao lần đầu tiên tại Việt Nam.
    Tadao Ando sinh năm 1941 ở Osaka, Nhật Bản là một kiến trúc sư theo chủ nghĩa phê bình khu vực dù rằng ông chưa qua một trường lớp đào tạo về kiến trúc nào. Từ năm 1962 đến năm 1969, ông một mình thực hiện những chuyến đi đến Mỹ, Châu Âu và Châu Phi để tự quan sát và học hỏi. Đây cũng là khoảng thời gian mà ông hình thành và hoàn thiện các ý tưởng về tư duy thiết kế trước khi ông thành lập hãng kiến trúc Tadao Ando và cộng sự năm 1969 tại Osaka.
    Ấn tượng về phong cách kiến trúc của Ando trước tiên đến từ cách sử dụng vật liệu, những mảng tường lớn của ông luôn tạo nên những giới hạn rõ rệt cho ngôi nhà. Ấn tượng thứ hai trong kiến trúc của ông là tính hiện hữu của các công trình, những khối tường nặng, thô ráp của ông gây cảm giác luôn có thể chạm tới, căng mình để đón ánh sáng và gió. Ấn tượng thứ ba là sự thông thoáng, với các công trình của Ando, luôn chỉ có ánh sáng bao bọc những người sử dụng.
    Một trong số những công trình đầu tiên mang lại sự chú ý của quốc tế với Ando là tiểu khu phố Rokko Housing I ở Kobe hoàn thành năm 1983, tổ hợp này nằm trên sườn dốc tới hơn 60 độ của núi Rokko. Cả dự án là một khối nhà bê tông và kính trắng tương phản hoàn toàn với vách núi đầy cây xanh phía sau. Toàn bộ 20 căn nhà có kích thước 5,4 x 4,8 m, mỗi căn đều có ban công nhìn thẳng ra cảng Kobe. Ando nói về việc sự thành công của dự án này như sau: "Tôi cho rằng kiến trúc sẽ thú vị khi nó có hai đặc tính, rất đơn giản và đồng thời rất phức tạp?.
    Năm 1995, Ando được nhận giải thưởng Pritzker và 100.000 đô la Mỹ. Ông đã tặng số tiền đó cho những trẻ em mồ côi trong cuộc động đất Hanshin.
    Quan điểm của Ando trong Kiến trúc
    Ando phản đối chủ trương bảo vệ khách hàng trong kiến trúc ngày nay. Mặc dù Ando từ chối những xu hướng kỳ lạ về văn hoá song ông lại sử dụng những vật liệu và những hình thức kiến trúc để kết hợp chủ nghĩa duy vật của xã hội hiện đại vào trong phong cách kiến trúc của mình. Chính vì vậy, những toà nhà bằng bê-tông và bằng kính của ông phản ánh những tiến bộ đang được thực hiện ở cả Nhật Bản lẫn trên thế giới.
    Đối lập với kiến trúc Nhật Bản truyền thống, Ando đã tạo ra những khoảng không gian được vây bọc hơn là những không gian mở. Ông sử dụng những mảng tường để thiết lập khu vực ở và khu vực thương mại. Đối với bên ngoài, những mảng tường làm giảm đi sự hỗn loạn của đô thị chung quanh, trong khi ở bên trong, chúng tạo ra một không gian riêng tư.
    Ando đã phát triển hình thái kiến trúc mới đặc trưng bằng việc sử dụng kết cấu bê-tông cốt thép chưa hoàn thiện. Sử dụng những hình khối hình học đơn giản nhằm toát lên nét tinh tế và sự phong phú trong việc khớp nối giữa các không gian, Ando đã sản sinh ra một phong cách kiến trúc tương đồng với kiến trúc Nhật bản truyền thống ở sự thanh bình và trong sáng.
    Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
    Quản Thùy Giang (0904. 348 807/ 04.62930433)
    Mail: quanthuygiang@yahoo.com

  3. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lói thật
    Cái ông den dô pi a lô này xuống cấp quá
    Đường đường cũng nà một Kiếm chác sư lổi tiếng
    Thế mà....
    Chắc định mấy hôm nữa sang VN chơi, tâng bốc ông Tà đạo để sau này được ổng tâng lại chứ giề

  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    có vé rồi ...hề hề
  5. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng thấy cái ảnh này!
    Chả hiểu chữ và ảnh niên quan giè?
    Bác Dzi giải thick hộ em

    [​IMG]
  6. OneMoreDzi

    OneMoreDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con bé i-Pro kia ở vào chỗ vế đối "Đồng Trụ Chí Kim Đài Dĩ Lục", với cái mặt ấy có vẻ là đang suy tư về 1 cái cọc đồng bị rỉ sét... Vậy có thể liên tưởng nhập nhằng gì đó tới 1 bệnh hoa liễu mà dân gian gọi là "nổ ống khói" chăng Có Zời biết!
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh nhá ! đã nhận đc vé từ ANh
    Được MaiTu_LocPhat sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 24/11/2008
  8. OneMoreDzi

    OneMoreDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  9. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  10. OneMoreDzi

    OneMoreDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hị, tàu bi h nó bịt kín chỗ nối toa, cửa sổ thì lắp kính liền mí lại lưới chắn đá, không lên nóc được:(
    Trước bọn miềng đi tầu toàn mua vé ga gần nhất hoặc vé tiễn (Hà nội only) hoặc bao thuốc (ga xép only) rùi lên tàu... xin, hehe. Từ đấy biết mình giỏi văn, thế mà cấp III chả mấy khi tới đc 7 điểm. Văn không xong thì chơi mèo đuổi chuột, soát từ đầu toa thì chạy xuống cuối, leo lên nóc, chạy ngược lên, đá lượt về thì mirror, cứ thế, cứ thế, hehe. Tới gần ga cần xuống thì nhảy, khỏi phải soát vé ra, bao h tới gần ga chả chạy chậm, nhất là qua đường ngang. Ga HN phía Bắc về thì xuống Long Biên, Trần Phú, phía Nam ra thì xuống Giáp Bát đi xe bus hoặc cổng BV Bạch mai (ngay gần chỗ cấp cứu ngoại) hoặc Khâm Thiên... Thằng nào kém hoặc zát quá thì vào ga xin làm cửu vạn không công 1 chuyến cho các mợ đi buôn, chả ai hỏi. Dân trốn vé toàn SV với lính, ai chả thương
    Hihị, bao h cho đến ngày xưa nhỉ...

Chia sẻ trang này