1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Kiỏ??n Gia Trang - bỏ?Ên doanh l?Âm thỏằ?i cỏằĐa c?Ăc kiỏ??n lặ?u vong ?ạ'?â?z?â?ạ' (Pa

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi arcvubale, 25/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nà anh người rừng
    Em thích nhất là hoa cải vàng
    Còn đương nhiên vàng kia cũng chả phải ngoại lệ
  2. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cái loại thuốc bôi chữa lang ben của con bò già cũng màu vàng đấy đại ka! Chả dễ xương tí lào
    A gù bác Dờ zi: iêm còn nhỏ tuổi, bác cứ gọi thằng em là em đi.... đừng để lúc nào có duyên gặp iêm lại gọi bác là chú

  3. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Các kụ mờ thấy bài nài cụa kưng thể nào cũng nhảy vào post ầm ĩ

  4. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hừm,tớ thì không khoái hoa cải lắm
    Vì có cái kỷ niệm thế này :
    Ex,1994:
    ...Có một mùa hoa cải
    Nở vàng ven bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng...
    Ex,2000:
    ...rồi một mùa hoa cải
    nở vàng ven bến sông
    rạng ngời em - thiếu nữ
    chào anh - đi lấy chồng...
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    He he, vậy là 2 người iu cũ của anh đi lấy chồng rùi đấy. Ng iu cũ và ng iu hiện tại của em cũng là dân Kiến đấy
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thành thật xin chia buồn cùng người yêu của đồng nghiệp :D
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, chàng vào phát biểu ý kiến đê kìa.
    Số em hẩm hiu thế sao
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hồi đó Bách Khoa ko thi trùng với Kiến Trúc thì khéo mình cũng là dân Kiến, qua vòng sơ loại hồi tháng 3 rồi mà
    Chẹp ...cái Sa toa thế mà toàn thích ...kiến
  9. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    con gái người ta mà pác để cho chờ đến 6năm ....gặp em chắc em 2 đời chồng rồi chứ ở đó mà chờ nhà pác.....bởi thế em sau này mà con gái là em éo cho nó wen KTS ... bẩu bố nó cũng hứa hẹn nhiều cô rồi mà toàn bắt mí em í chờ.....cũng hơn 7năm rồi pác ạh......mà cô í chưa chịu lấy chồng ..... hic..... , thế mới có chiện
    Năm 2001, cô ấy gửi lá thư kèm bài thơ của Hàn Mạc Tử
    "Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền?"
    .......

    (quý lắm em giữ kỹ trong tập giấu dưới gối mỗi đêm trăng sáng lên đồ án lại lấy ra đọc, nhưng hôm mí thằng cùng phòng thiếu giấy "đi" thế là chúng vớ được chúng lấy "đi".....em hận em uống rượu 7 ngày 7 đêm với chúng nó, lũ bạn thấy em buồn nên chúng mời rượu để em khây khỏa, được cái sướng mồm nhưng nhọc thân, vỗ vai bạn lần sau trước khi "đi" nhớ kiểm tra dưới gối tao mà lấy đi rồi mời tao uống rượu nhé)
    năm 2008, cô ấy gửi cái email
    sao anh không về chơi thôn vĩ
    nhìn gái làng quê lấy chồng giàu
    nhà quê bỗng chốc to lên lạ
    thêm mấy tầng cao, rộng cửa tàu
    con nheo nhóc có, chồng cũng có
    tiền thích xài đô, không yếu tay
    xe con to thế, đậu ngoài ngõ
    có chở tôi về giúp tối nay
    mơ giống ngày xưa, giống ngày xưa
    áo em trắng bóc, dính trong mưa
    giờ đây em đã phì nhiêu dữ
    anh có về thăm, có mặn mà ...

  10. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Anh k được nói toa, em dịu dàng mỏng manh thế cơ mà
    Em có duyên với kiến thui.Hì hì. "Sờ tai" của Kiến rất hợp với dáng em

Chia sẻ trang này