1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chán đồng chí FuomMe ghê cơ. Em nó mới đi làm được nửa năm và lại đúng chuyên ngành, làm cho em nó 1 câu thế thì đúng là tụt hết cả nhuệ khí còn gì.
    @Em "hoa anh đào" thích nhé! Đi làm, điều quan trọng nhất đôi khi nó không nằm ở lương lậu mà là niềm đam mê với công việc và môi trường làm việc. Anh tự hào mà nói rằng anh đang có những đồng nghiệp rất tuyệt vời. Đó cũng là một phần thúc đẩy niềm đam mê với công việc mà anh đang làm đấy. Chúc mừng em!
    @ Lão VỊt già: Có 1 đêm em không đi làm mà anh đã...."xuống đời" đến thế roài cơ à?
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thằng nào? Hay lại sợ cái thằng ôn hồi trước hả? Uầy! Kệ đê! Trên mạng ai biết ai là ai đâu Nhím!
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay vừa cãi nhau với thằng chết tiệt làm cùng, chán làm rồi đấy. Mình vẽ kế hoạch ra để nộp cho nó còn nó thì ngồi chơi à, chả nhẽ lại yêu cầu thằng chết tiệt đó đưa mẹ cái bản kế hoạch của mày tao xem mày làm được những gì
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua anh gặp thằng "đồng nghiệp tiệp vời" của chú, có 2 phòng check in thôi mà loạn xà ngầu lên như điên, làm ăn xẩm sờ lần ... thế mới biết mọi khi mình mắng nó có tác dụng thật
    [nick]
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 27/12/2008
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mình được như Ấy
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tệ hại, thứ 7, từ sếp đến nhân viên nghỉ hết. Còn lèo tèo vài anh em phòng này đi làm. Sao các phòng khác ngoan thế nhỉ?
  7. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rồi
    Chẳng lquan đến mình nhg cũng thấy ức hộ
    Chẹp ... đa nghi Tào Tháo fải gọi bằng cụ
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ước làm nhân viên xách đồ thì ước làm gì thế
    @Vịt già gian ác: Đời như thế thì giống cái lạt nhở
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh học trường này thật à?
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nó là thằng nào hả anh?
    Kinh nhờ! Anh mà cũng biết tag nick cơ à?

Chia sẻ trang này