1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mình đã từ chối người ta không đi làm dù rất thích công việc đó. Người ta bảo phải nộp tiền ký quỹ. cam kết làm lâu dài, nếu đi học thì ng ta sẽ đài thọ cho một phần để đi học, học về phải vào đấy làm. mình còn chưa biết thía nào. vào đấy , chán rùi ko về đấy làm. mất hết tiền ah. thui, gần tết rùi. chơi đến qua tết rồi phắn. đi. hi. nhớ ngày xưa đi làm . dù mệt mỏi, nhưng vui ơi là vui. đc mọi người quý mến nữa, nhớ thế. nhớ lắm. nhớ sang cả một số ng.
    ---- Mai là chủ nhật. mình lại được nghỉ như cả tuần. Hì.
  2. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Muốn đi làm lắm í lắm lắm í
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xách đồ thì có sao, sướng ở chỗ là người ta cảm thấy hài lòng với những gì mình có, thấy bạn ý đấy
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Cái lạt là như thế nào?
    Ở chỗ tớ có một anh 4 bằng đại học, chỉ xách đồ thôi, bảo chuyển đi bộ phận khác nhất quyết không chuyển
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng vừa qua thứ 7 nào em cũng đi overtime hết, dành xiền và nghỉ để làm chuyến đón năm mới ở Hội An thế mà dạo này trong Hội An và Đà Nẵng toàn mưa hết ý .
    Được cái đi làm thứ 7 văn phòng vắng teo, rất là yên tĩnh, ko có xếp thích làm j thì làm
  6. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của học nhiều đấy. Bị ngộ chữ rồi. Rút kinh nghiệm nhá các bác
  7. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay "đi làm", đúng là ngày đẹp zời!!! Mọi thứ gần như hoàn hảo hớ hớ hớ yêu ngày hnay dã man con ngan lá lá la la na nà nà ná na
  8. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn này vui thế làm mình cũng vui lây. Đi làm mà ngày nào cũng có cảm giác này thì còn gì bằng. Sắp Tết rồi, dạo này cũng ít việc, toàn ngồi buôn chuyện, chán thế.
  9. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    EM cũng rất vui vì bác vui vì em vui Chúc cả nhà ĐI LÀM tuần mới nhiều niềm dzui ạ
  10. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Công việc không như mình tưởng!1 năm 3 chỗ làm,3 chỗ công việc vị trí khác nhau.Và không biết cái gì hợp với mình đây chán quá.
    Công việc hiện tại...giá mình đc làm trên VP chính có fải tốt hơn ko?Dưới này,mình ghét tiếp xúc với mấy ông bà làm NN,mình ghét bệnh chạy theo thành tích và đặc biệt hơn là mình nhân viên số liệu,công việc là đánh giá kết quả chương trình,chạy theo số liệu như thế có mà chết mình ah?
    Làm sao đây ^^,lần thứ n mình bảo là mình không thể làm đc nhu yêu cầu.

Chia sẻ trang này