1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vừa rủ rê đi nhảy nhót rồi, bạn ấy không đi được
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Không đi được mà đòi đi kiếm người yêu. Bạn anh ăn sẵn wớ. hĩ hĩ.
    Nhà mình đi học nhảy Salsa đi, vừa vui nhộn, dễ học mờ lại ứ cần partner .
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ý cô nói là phải đi nhảy thì mới yêu được nhau à? Không biết nhảy thì ế hết à?
    Thôi được, tôi sẽ bẩu cô bixinh xuất vốn cho vay vài trăm tỷ, tôi đầu tư khoảng 5 chục cái sàn nhảy ở bên Sing, tôi mở cửa MIỄN PHÍ CHO NAM SINH VIÊN NGƯỜI VIỆT để cho "nó" sang đấy "nó" lấy luôn gái Sing đi cho đứa nào ở nhà tha hồ mà thích nhá
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ố ồ, thôi khỏi làm phiền bixinh, đây, em có tí xèng gom góp sau 2 năm cày bừa, anh có muốn thì em giải ngân cho anh đủ mở 1 sàn nhảy ở bên Sing đấy. Vài chục làm giề, đàn ông con dzai Việt Nam bên Sing ít xìu. hê hê. Có cần em bảo "dzai Việt ở Sing" đến làm giảng viên không? Tiện đôi đường, vừa tăng thêm thu nhập cho "sinh viên nghèo du học" lại tin tưởng được ?
    Giá mà giờ mình vẫn ở HN thì mình sẽ rủ mọi người đi học Salsa đấy. Đợt trước mình học Salsa ở Hyec số 1 Tăng Bạt Hổ. he he. Học nhảy xong nghiện lắm, hôm nào không được ngó ngoáy chân tay là bứt rứt hok yên
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì kiếm được nhiều xèng nhỉ Mình thì chẳng có thời gian để mà nhảy nhót nữa. Công việc bù đầu
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ơ hơ, bạn đừng hiểu lầm. Tiền mình kiếm được chắc đủ cho lão Vịt già gian ác mở 1 cái sàn nhảy ở Sing thoai . Hồi trước đi làm mình cũng bận lắm nhưng cố một ngày 2 tiếng đi học nhảy khoảng từ 5h - 7h hoặc từ 7h30 - 9h30 thì cũng không phải là không cố được .
    Còn bi giờ á? Mình fờ ri toàn tập . Nói một cách trắng trợn là "Thất nghiệp ngồi nhà ăn bám bố mẹ". he he
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đi làm ngày thứ 7 chán như con gián. Mãi mà ko hết giờ để về.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Miềng hiểu zồi.
    Hoá ra đối với pạn Fuome, salsa là wan trọng nhứt, thứ nhì là tiền, thứ 3 mới đến zai Việt ở Sing
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/profile-_7pQhps8erJf5VUXeOEWcH.Jc1E-?cq=1
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    He he Thiếu mất chữ M ở nick tôi dzồi nhớ. Dzà dzồi có khác, mắt mũi tẹp nhẹp wớ.
    Hí hí, vì cái thứ 3 nên mới có cái thứ nhất mờ . Còn tiền thì trước khi gặp cái thứ nhất và cái thứ 3 thì đã có sẵn dzồi. chậc chậc

Chia sẻ trang này