1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Lại ngập trong công việc rồi,mệt quá,hôm nay overtime những 3 tiếng mà vẫn chưa đâu vào đâu,chết mất
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn bún đậu cùng mấy chị em trong cty vìa. Đã nhìn thấy Thư trà quán. Cái này còn bé, khuất, và ko quá simple nữa cơ. Hik. Mình cứ chê thế này có bữa đi uống trà ở đó sẽ bị bóp cho lòi cồ. Hik.
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    -i'' 1: ok, e xếp h luôn nhá, salsa hay múa bụng tớ ko ngại, (với đk bạn a vịt ở nhà. hehe)
    -i'' 2: duyệt. ko ngờ chị e mình ăn í nhau vậy. bia nha''
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    à quên, hoa valentine bj mới đc nhận. hihi, thơm wá, đẹp wá. thank you, thank you. quý vị khán giả nhớ bình chọn cho anh vịt.hihi
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Híc, từ đầu năm đến giờ mới lại bon chen vào nhà. Chúc cả nhà làm ăn phát đạt, công ăn việc làm tốt, vân vân và vân vân...
    Tết nhất mình chẳng thu được cái gì ngoài việc ốm lăn ốm lóc không lê nổi thân dậy. Nghỉ làm đến tận đầu tuần này mới đi làm, công việc cũng không có nhiều, chiều nay thì kiên quyết xin nghỉ, chẳng có ai như mình, hihi, nói với sếp là chiều nay em thôi nhé, em không làm đâu, em phải đi để tiễn bạn lên đường, hehe... Cả đoàn đi tiễn tất cả đều khóc, trừ mình, ngó nghiêng ngó nghiêng rồi nghĩ thầm hay là mình bị vô cảm, híc híc...
    Tết nhất không được đi đâu, quyết tâm tuần sau xin nghỉ đi Sa Pa thôi, đi thư giãn đầu óc tí rồi về còn tập trung mà làm.
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không overtime, lại còn ko được gì nữa chứ. Về đến nhà 22h30, ăn xong thì 23h. Tắm xong, chờ khô người 23h30. Sợ vãi. Mai cạch. Bắt ông thì ở lại, ko thì phé.
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay cũng chả bận lắm, mà sao chả rảnh lúc nào vào xì pam. Hik. Tự dưng dạo này thấy chán.
  8. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thì ai mà chạ đi làm
    Trừ mí bé bé học sinh sinh viên và cái hội thất nghiệp ra thì ai cũng phải nai lưng để kéo cầy hết à
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trải qua tất cả những chuyện rắc rối không đáng có vừa rồi, em mới thấy biết ơn cái hồi đi làm vừa qua, vì nó rèn luyện cho em sống qua những cái điên rồ ấy mà không bị tổn thương
  10. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Spam trắng trợn đây, chán đời quá.

Chia sẻ trang này