1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng làm mình càng ngu đi thì phải :( Tại mình hay tại người???
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay được bữa nghỉ làm thảnh thơi lượn lờ ngoài đường. Nắng đẹp thế, gió cũng nhẹ nhàng. Lang thang ngắm nghía mọi người kể ra cũng thích thật. Cuối cùng làm 1 vòng hồ Tây về nhà, thỉnh thoảng thế này cũng thích
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Nhưng mà, trách mình vừa thôi, vì mình là mình rồi, trách mãi sao được
    Trách người cũng ít thôi, vì người lúc này khác, lúc kia lại khác, đổ tại mãi chẳng xong.
    Hì, nhảm mấy dòng, lại định cất bút viết mấy thứ ấp ủ...
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không rủ em? Hôm nay em cũng được nghỉ. Chả có ai lượn cùng nên đành ngủ đến giờ.
  5. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không nói sớm rủ đi cùng cho có bạn có bè. Lần sau mà được nghỉ là phải thông báo trước đấy Hi hi nói thế thôi chứ nhỡ vợ bác man nhìn thấy thì chết
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đẹp giơ?i, vư?a đi lượn lơ? vê?. Bu?n ngu?.
    Thật tội lôfi, mi?nh lại muốn chạy ra khóa cư?a pho?ng nă?m ngu? đến hết giơ? la?m rô?i
    Cơ ma? ... chiê?u nay nhiê?u việc lém
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang cô này hú hí trong giờ làm việc nhá
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    He? he?, em 1 mi?nh 1 pho?ng bác ạ. Nên thi thoa?ng ma? buô?n ngu? quá la? chạy ra khóa cư?a, kém re?o ngu?.
    Ngượng quá, mi?nh vốn dif lươ?i
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chậc, sướng nhỉ. Chức vụ có oách hok bác, mà có hẳn phòng riêng. Hì. Bên cơ quan cũ nhà em, trưởng phòng và các nhân viên chung chạ hết, có mỗi GĐ có phòng riêng.
    Ở công ty con cũng có 1 chị giám đốc, chậc, hôm sang làm việc gặp chị trong cái phòng riêng tạm gọi là phòng giám đốc, thấy ngồi 1 mình trông tội tội. Chắc là tại cái phòng nhìn mộc mạc quá, lại không có cửa sổ. Hì.
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hehe, 2 ngày e đi học mà nhà mình cơi nới ghê quá. iem là iem choáng, cứ như người mới tinh í.
    Giám đốc của chị BW nghe tội hơn bác sếp nhỡ nhà e nhỉ? Gọi là nhỡ vì bác dưới 1 người (mà trên vạn người khác). Bác í ngồi cách e một bức tường trong suốt ạ. Hồi đầu bác í cứ ấm ức, đường đường là sếp mà khuôn viên làm việc chỉ có nhưòng vậy. Nhưng ai dè, bj bác í cứ tay đúc túi quần qua phòng bọn em hóng chiện mới chít chứ. Túm lại, làm sếp e thấy jàu thì có jàu nhưng mà buồn bỏ xừ. cơm trưa toàn lủi thủi ăn một mình thôi.
    Trong mấy sếp: sếp nhỏ, sếp nhỡ và sếp tổng. Thích mỗi sếp nhỡ, do sếp tính tình cẩn thận, ở thì sạch sẽ nhưng ko phải loại người coi trọng hình thức, đánh giá nhân viên dựa vào kết quả, tôn trọng quan điểm, phương pháp làm việc của nhân viên. oh yeah, hơi lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng buông câu làm anh chị em vừa buồn cười vừa sợ toát mồ hôi,
    Ôi nhưng ngày tươi đẹp nay còn đâu. Sắp tới, sếp to về. Nghe nói sếp yêu cầu nhân viên nữ, juýp ngắn tuân theo "tiết chế, chuẩn mực và cổ điển", giầy 7phẩn trở lên, mũi nhọn, gót nhọn, các cái khác thì cong. Khổ thân Bi em, em chuẩn bị làm CV thôi.

Chia sẻ trang này