1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    2 ng lang thang với nhau à sao mà bít vậy ta?
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Click here
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    log-in vào ttvn thì bị bắt quả tang... "hoá ra anh đi lang thang đêm nay thật à?" -"sao không rủ em" ... "anh cứ ngồi đó đến 5h thì 2 bọn mình đi chơi tiếp nhé..."
    Bắt quả tang nè
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhà đi làm thành nhà buôn dưa lê nơi công sở, heheh
  5. vanmeo86

    vanmeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thế nào mà lại đi lạc vào đây thế không biết
    Èo hôm nay chán thế k biết được, bị manager bắn cho te tua, hy vọng bà í sớm đi China cho mình đỡ khổ
  6. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    đã được 2 ngày kể từ khi viết đơn xin nghỉ việc để trở về quê hương Hà Nội thủ đô yêu dấu, khiếp cái thông tin mình nghỉ việc lan đi nhanh thật , hôm trước nộp đơn, chỉ có bà trưởng phòng nhân sự và ông tổng giám đốc, thế mà đùng cái hôm sau cả công ty biết minh viết đơn xin nghỉ việc., rồi mọi người xì xào này nọ, hic hic khổ thế không biết........... giờ đi làm mà cứ mong mong cho hết thời gian 1 tháng để còn được về nhà hu hu, sắp nhập hội thất nghiệp rồi
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã nghỉ làm , sáng được nghỉ luôn ai ngờ khách hàng gọi thế là lại làm tiếp đến chiều mới nghỉ được và đến 25 này sang công ty mới. Trời ơi lúc xong thủ tục đi chào mọi người rồi lúc ra về cảm giác có gì đó trống trải kinh khủng xong tự nhủ lúc đi làm đã nhủ thầm bao nhiêu lần muốn fắn còn day dứt tiếc nuối làm gì. Sau đó rồi nhủ cảnh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác rộng lớn thênh thang đang mở ra
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Không thấy 2 cô Mồm To và bixinh vào nhà điểm danh báo cáo tình hình học Salsa nhỉ? chẹp chẹp.
    @Nhím: E hèm
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Hôm đấy đi chơi với bạn Man mà
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi Hôm nọ em nhảy với 1 zai, vì zai quá đẹp trai nên em cứ chóng hết cả mặt. Zai còn bảo em vuốt tóc, mà hôm đấy thì em lại buộc tóc, nên em đành vuốt tóc mái
    Hôm qua, học cái động tác xoay vài lần ấy, em học mãi mà vẫn vẫn cứ thừa một nhịp, tức là đáng ra là 1 mới dậm chân thì em dậm từ 8 rồi
    Lại hôm qua nữa, em nghe lời thầy ở lại giao lưu. Và cũng chính zai đẹp trai hôm nọ ra mời em nhảy Mà sao nhạc nó nhanh thế, em không thể hiểu nổi sao zai đếm đến 3 rồi mà em mới bước đến 1. Ôi, mất hình tượng quá (Em đã nói với zai từ đầu là em "rất cơ bản" rồi, zai bảo "không sao", đến cuối lại hỏi em "Em cơ bản hả?" )

Chia sẻ trang này