1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Có vợ thì có vợ chớ, còn rủ rê thì vưỡn rủ mờ
    Haizzz thế là sắp đi rồi đấy, đi thật đấy à? hic hci
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    bây giờ mới ngủ dậy
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu không ngủ được. Chết dở thật.
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ôi chỉ còn mười mấy tiếng nữa là đi rồi. huhuhu. Mình đi không ai đưa tiễn mình. hic hic.
    @Vịt già gian ác: Cái nick lại xám ngoét rồi, không đỡ được
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn tiễn bạn lắm đấy chứ... nhưng sợ bạn Nhím lại bẩu là rủ rê lôi kéo gái nhà lành .....
  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    huhu tiễn đi tiễn đi, ngày mai chả có ai đưa tiễn tớ cả . Kệ, đi rồi, mang tiếng thì cũng làm được gì
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    @FuomMe: Chúc ấy thượng lộ bình an! Sang đến nơi nhớ báo cho mọi người 1 câu để ở nhà yên tâm nhé!
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trước cái vàng vàng ấy thì N chắc. Còn cái vàng vàng thì N ko chắc đâu à nha.
    @Fướm: sao ra đi nhanh dữ vậy ta? Chả sms cho bạn đi cafe lần cuối giề cả. Ấy đi 1 nhớ về 1 vài nhá
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    E phải vào đây nói ra 1 chút uất ức ở trong lòng. Chẳng là hôm nay sếp em ko vui. E biết chắc chắn thế. Chứ bình thường cái email em gửi cả đến 10 ngày rồi, tự dưng lại lôi ra, rồi bắt lỗi em. Em thông cảm. Mà bình thường tình em cũng dễ nhường nhịn.
    Nhưng cái kiểu từ lỗi chính tả, lỗi từ vựng, từ quy kết này nọ, tức bực với người kia rồi trút hết lên đầu em thì em ko thể nào chịu được. Qua đó, đánh giá cả năng lực làm việc của 1 người nữa chứ.
    Nào thì mày không có thái độ chân thành khi làm việc, cách làm việc của mày thụ động, thái độ ko tôn trọng sếp, tiếng ANh của mày ko chuẩn.... rồi doạ sẽ phản ảnh điều này trong bảng nhận xét của em.... Đau thế. Vậy mà vẫn phải xin lỗi, vẫn phải cố gắng bình tĩnh....
    Em nói ra đây cho nhẹ bớt đã. Em bắt đầu nghĩ đến việc sẽ chuyển việc.... Nhiệm kỳ của sếp là 3 năm, đã 2 năm trôi qua, em có nên tiếp tục kiên nhẫn...Thời điểm này cũng là thời điểm khó khăn chung của cty
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Haizzz, thế là mình đi thật đấy nhỉ. Đến giờ vẫn cứ thấy chưa tin là mình đi.
    @Nhím: Hôm nọ chả bảo N là F còn có 10 ngày nữa còn gì.
    @Man: Bạn ở lại bình yên nhé. Hope U can find your belief again.
    @bixinh & Chíp hôi: Ở nhà ngoan cố học nhảy cho tốt nhé 2 cưng.
    @Vịt già gian ác: Haizzz, anh cầu nguyện cho em đi.

Chia sẻ trang này