1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Úi, bít ngay là các pác hiểu nhầm mờ. Chẳng qua em là nhân viên cá biệt + công ty đang thừa phòng chả bít để làm gì nên sếp ưu ái cho em thôi. Chức tước giề cái giờ nài .
    Nhưng mà lúc nào lắm việc thì thôi chứ ít việc thì em lượn vè vè quanh các phòng buôn dưa lê bán dưa hấu suốt í mà. Vì khả năng tập trung của em không cao nên sếp mới tống đi ngồi riêng một xó thoai
    Hết một tuần làm việc. Nhấc mông đi về. Phởn phơ 2 ngày cuối tuần để thứ 2 lại tiếp tục cuộc chiến lào
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cố nốt internet chùa
    @Man: Ước gì
  3. dianmean

    dianmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay chả làm được việc gì, vạ vật, bài chưa xong mà cũng chẳng chịu làm, cả ngày ngồi quanh quẩnh có mấy trang web mà cũng hết ngày được, tài thật!hic!
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui bé nhỏ>>đó là công việc
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    chỉ dám quote thôi
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bít chít liền ạ. e cũng chị quote lại mà.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày nghỉ:
    Ngày thứ nhất: Thằng bé nằm thẳng cẳng 1 mạch từ sáng đến tối. Tối ngủ phát từ 11h đến 6h sáng. Vậy là ngày nghỉ thứ nhất toàn...ngủ.
    Ngày thứ 2: Đi đám cưới về xong lại tiếp tục...ngủ.
    Mà chả hiểu sao dạo này mình ngủ lắm thế không biết? Lúc tối cứ tưởng đi trà đá cả thằng em được tí mà nằm thế nào ngủ béng mất đến lúc đi làm.
    Nhiều lúc nghĩ cũng hay. Làm đêm chẳng bao giờ bị tắc đường. Đến quán cafe vào ban ngày nên không lo hết bàn. Thích nhất là hết việc roài ngồi buôn cả lão Vịt già. Mà không biết lão đi đâu roài nhỉ
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đang "cô đơn trên mạng"
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xì pam phát rùi đi ngủ nào! Chúc cả nhà 1 ngày nghỉ vui vẻ nhé! Mai lại phải chiến đấu roài. Đi ngủ thôi nào!!!!!!!!!!!!
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chả biết hôm nay là ngày gì mà em cứ thấy nó buồn buồn thế, khó chịu quá

Chia sẻ trang này