1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza 14!....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RedApple1082, 06/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ!! mà vào đọc...thấy mình bị nhắc mấy trang trước..tự cảm thấy mình rất thiêng......sắp 8-3 rồi..mình ở ngoài này trốn quà chị em.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    haizzzz, đọc xong mà mún tiêu lun bữa sáng
    hôm qua em ở trong bệnh viện cả ngày,chạ nhón cái ngón chân nào ra đường nên ứ biết nó nóng ,chị thấy mát ơi là mát
    hé hé
    trưa nay em có mẹt ạ
    lâu k thấy bạn tép,em nhớ
    kẹt hâm kia vác mặt đến đi tớ đòi quà
    mấy tuần trăng rồi chạ có ốc ác gì cả,chẹp
    nói tới là ngửi thấy mùi ốc móng tay xào tỏi là seo
    ướt hết cả dzồi,ban ngày ban mặt
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Ối thức đêm chat với ...... sao ? Ghét . Trời tru đất diệt anh nếu ko tặng gì cho em , gửi chuyển phát nhanh nhá Ko gửi cho người lại tận nhà ( em có cái địa chỉ òi ) đòi đấy. Gì chứ anh biết em thích gì mà? hie hie Ko bám đít đâu nhá sáng dậy thấy nên vòi thôi .

  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hi morning dân làng!
    Hum ni trời mát ghê, các bác vẫn ngủ say tít chưa thèm dậy há. Trong Nam tối trời mát, ngủ say ít thò nò, phê thế chứ nị.
    Lịch off có cao su ko các bác ợi?
    Nhà tớ đi ăn sáng cho đỡ say cafe đây. Thièm đi bơi, thièm đi đá bóng. Hình như các bác trong ni ko máu thể thao lắm thì phại.
  5. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hức, em cũng thích bơi lội với đá bóng lắm, bơi thì em hay bơi ở Hồ Hồng Hà của Hàng không , đá bóng thì...
  6. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em Tôn Bô ngẩn rồi, chị cả đàn coan thế lày già nào nó lấy .
    Nó mà lấy thì chị cho hết, cho ngay 3 đứa coan
  7. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lười quá, đi đong giai quách cho xong, khéo lừa tình được vài thằng .
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Chị có đi thì dzủ em với nhá
  9. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
    Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
    Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
    Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
    Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
    Nuôi một đời người
    Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
    Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Vào trời lãng quên
    Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm
    Còn lời ru mãi vang vọng một trời
    Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
    Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
    Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Khiếp vãi linh hồn E đang lơ chơ lỏng chỏng chổng mông ko ngồi đợi nhà mới, heo hút quá đành đi ngụ, trưa học về thì đã
    Khiếp cái tinh thần kinh
    Đi góp vui đơy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này