1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza 14!....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RedApple1082, 06/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh phát mà chưa chồng khéo lại yêu anh ấy chứ
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Anh uống rượu dở miệng thế này thường khó ngủ lắm.
    Mà bạn cũng thức khuya phết nhờ? Không sợ ảnh hưởng đến nhan sắc à?
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Quen roài. Mí lại cho phai chút để dzai nó bớt thèm, để đức lại cho con
  4. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Làm như có con dễ lắm đấy .
    Mà phai thế nào thì phai, đừng để nhạt hẳn là được.
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hì, em sẽ ngừng phai đúng lúc, đừng lo. À mà này, gần đây em gặp một số chuyện ko vui và 1 số thứ bực mình chả ra làm sao cả. Anh biết chỗ nào coi bói hay ho ko? tự nhiên muốn đi coi bói thế
  6. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba
    Anh che mặt giấu đi nỗi nhớ
    Tháng Ba cũng giấu anh...
    Còn vô vàn những điều chưa kể
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết đâu, anh bịa đấy .
    Thật ra cũng không hẳn là bịa, thỉnh thoảng có người đi xem bói hộ anh rồi về kể anh nghe.
    Có chuyện gì kô thì cứ mạnh dạn kể với anh, anh sẽ dành hẳn vài buổi ngồi nghe bạn thổ lộ và chia sẻ với bạn, cam đoan không bao giờ kể với ai .
    Tính anh hay nói thế thôi nhưng luôn biết chuyện nào không được nói, thủ khẩu như bình .
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Zời ạ, biết rõ tính em là ko thix mấy cái vụ kể lể dzồi mà. Mí lại cũng chả kể với anh được. Mún đi coi bói cho nó giải tỏa ức chế, hehe. Bản năng của em nó mách bảo thế
  9. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Nghe người kể thì khác, kể với người thì khác .
    Bản năng của bạn có khi nào lầm lạc không?
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tặng Táo Tầu: http://www.esnips.com/doc/2c07b14e-ead0-4503-b674-7b46245d5c68/Giang-ngoc---Kieu-Nga
    Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
    Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm
    Gót bước nhẹ vương ý thơ
    Tình yêu nào vương mắt ngọc
    Mơ ước vẫn chưa phai nhòa
    Và một lần thôi xin mắt em cay
    Xin hết đi hoang những chiều buồn say
    Và xin rằng mưa vẫn bay
    Tình yêu nầy dâng mắt ngọc
    Son phấn xin đừng ướt mi ...
    Chiều buồn mưa bay, gió lay
    Một mình cô đơn bước chân âm thầm
    Và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng
    Mộng mơ giăng kín nét mơi Thiên Thần...
    Nhạc chiều lang thang rũ say
    Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
    Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
    Và tình yêu đó xin ngừng bước chân...
    Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu
    Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say
    Tình yêu đành thôi ước mơ
    Tìm quên bằng men ý nhạc,
    Duyên ước xin đành kiếp sau...

    Ngô Thụy Miên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này