1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza 15!....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sonaki, 17/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đừng để mình thất nghiệp lâu quá, ko theo kịp nhịp độ khi đi làm lại đâu.
  2. zozuyenzodoi

    zozuyenzodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Được zozuyenzodoi sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 18/03/2009
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có thể nói 1 câu là sống đâu quen đó, để thay đổi cả 1 môi trường sống mà ng ta đã quen trong suốt 25 năm qua ko phải là điều dễ dàng. Bản thân mình vẫn thấy yêu và thân quen với SG hơn, ko thì giờ này cũng ở HN rồi.
    Năm ngoái tính ra ở ngoải cũng cả tháng, nhưng nói chung là ko quen, mặc dù gia đình là gốc Bắc.
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    thất nghiệp cái gì cũng sướng, chỉ nhục mỗi cái thiếu tiền thôi, bách nhục
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ông này. gặp mặt tôi tùng xẻo. liệu cái thầnhồn.. sắp đi vũng tàu rồi đó.nhớ tránh cái mẹt tôi ra nhớ
  6. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    thách đới, nói bỏ nhà giận dỗi đi mấy lần mà có lần nào quá đc 2 ngày đâu, cũng thò cái mẹt rỗ vào nhà đấy thôi......và bởi vì trong nhà chỉ cóa mình đằng ấy là đủ chuẩn nêu ra nên người mẫu mình nghĩ ngay đến đầu tiên là cậu
    @Dú: tình cảm 2 chúng miềng vữn như xưa Dú nhở
  7. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    trời mèng đéc ơi, phải bé Ali ngố ngộ chữ 0 dzậy trời, nói 1 câu mà từ trước đến h mới thấy là 0 bị phang từ nào, nói cứ như sách ấy (hay là copy & paste ở đâu ra đấy )
  8. sexyiszero

    sexyiszero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    http://www.khakha.com/cuoi/video-hai/tran-cau-vo-doi/
    chết cười,trưa nay trốn Gấu về nhà lướt web chat *** webcam sướng 1 số thứ
    Ken Kẹt Dú Pín, trưa nay đi hem
    tặng Durex siêu mỏng nè
    Lạ người, lạ hoắc họ tên
    Lạ mùi. sao kết model nhẹ nhàng ?
    Thiếu niên cho đến lão làng
    Ngọt ngòn ngon một tiếng nàng gọi anh
    Nhập nhoàng mỏ đỏ mắt xanh
    Tay khua chân khoắng nên thành . tri âm
    Không qua đăng ký kết hôn
    Mà trông thắm thiết còn hơn vợ chồng
    Con xin ăn sáng mấy đồng
    Mặt nặng mày nhe bảo không có rồi
    Tưng tưng, móc túi thảnh thơi
    Tiền triệu đổi một tiếng cười nhẹ tênh
    Bốn mùa nắng xuống chiều lên
    Bia ôm . sáng tối chông chênh phận người .
  9. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì chị đoán em không phải là người ưa đối mặt với những thách thức rồi.
    Đôi khi có những lựa chọn rất mơ hồ mà mình chưa biết nó tốt, xấu nhưng quan trọng là do mình quyết định, quan trọng do mình lựa chọn.
    Mà đã lựa chọn thì phải biết đón chờ hoặc chấp nhận những kết quả hoặc hệ quả mà nó đem lại, gây ra.
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là ko, Dú bây giờ chỉ có Ali thôi.
    @Gú lờ: tại mình mún chọc bạn, cho bạn có chiện để làm, để bắt bẻ thôi, bạn đánh giá mình thấp quá đới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này