1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza 15!....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sonaki, 17/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ôi 1/4 cái bánh đa của tớ
    bạn pú nhớ để dành nha,làm động lực thứ 7 tớ lên
    tớ vừa đi xem nhà về đới mà chả ưng ý gì cả
    nó tiện cho tớ đi xì goòng chơi nhưng xa chỗ làm của tớ
    tớ ngại kinh dị
    thêm cái là bị dập mật à nhầm dập móng chân đây lài
    máu me be bét luôn
    tất cả cũng tại cái khung phơi đồ và....k đeo kính
    pm dziêng bạn pú : tao là lật đật..k phải chim cánh cụt...gọi tên dễ xương đê
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thấy vắng ngoảnh đi
    động lòng ngoảnh lại mà tí ngã
    theo lý thì bài mình chỉ sau bài chị bapcai thoai
    tự nhiên cái giờ mình sau 1 cơ số bài mới ghia chứ
    anyway. chúng ta nói tiếp chủ đề VT
    VT là chỗ nào, em chửa biết nó ở mô
    mới ra tới thị xã bà rịa thôi à
  3. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Haizzzz, nghe là bít cô lười dzồi, ngại leo chứ giề . Ò, mà công nhận, leo lên với Chúa hơi bị phê . Cái hải đăng thì chưa thử nhưng nghe thú vị phết, hị hị, có em nguoicohuong nhờ em í chụp ảnh hộ
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Chị thì leo tới chân Chúa rồi, tính leo lên nữa mà người chen chúc đông quá, bon chen không lại.
    Hải Đăng thì bị 1 lần hú vía, khi đi xuống thằng cha taxi phóng như điên, lạng lách ớn luôn, xuống tới đất mới hoàn hồn

  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Theo lý là bài của chị phải sau bài dập móng chân của em, xức thuốc gì chưa? sao không đeo kính vào, xương quá!
    VT là nơi có biển để tắm đó , có mấy quán càfe ven biển to đùng.
    Hình như mình post thim 1 bài nữa là có nguy cơ bị lock nick, phải chờ trang sau thôi

    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 26/03/2009
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ko lên có mà chết chứ ở đấy đòi 1/4 cái bánh đa của tao Bánh đa chỉ dành cho hum nay thoai bạn nhá
    Trc h mày đi làm gần bi chừ mày chịu khó đi xa tí đi, mai mốt mày ở gần nhà tao có gì tao sag tao ăn ké đc
    Tao thix gọi mày là cánh cụt, cứ gọi thế đấy làm gì nhau nào
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Kha kha, chửa biết thì đi cho biết, thứ 7 này chị đi dza coi thả diều nài, đi hông, chiều chủ nhật dzìa, mừ dập móng chân có nặng hông? vẫn lê lết được chứ cưng?
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt mốt tớ trân trọg cảnh cáo thành viên bắp cải và thành viên Libra, các bạn ko đc post 2 bài liên típ như thế nhá, các bạn còn tái fạm tớ sẽ đi méc mốt đấy
    Được ak0ntonb0 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/03/2009
  9. aliyah195

    aliyah195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đi làm vui phết. Mới bước vô văn phòng là thấy tờ giấy xin nghỉ phép sếp bự take note là: HOTEL FULL. Jời ạ, xin nghỉ vu vơ ở nhà chăn bò thôi nhá, mà ko biết nhắm mắt nhắm mũi thế nào xin trúng mấy ngày 95%.
    Mà đó là xin cho tận tháng 5 nhá, thế mà cũng còn bị dính. Mình đúng là số hưởng...
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    khỏi méc đồ xê kô
    mót chình ình trên kia rồi kìa
    nãy giờ nhịn lắm để k phọt ra 1 bài nữa đấy
    em tổng trả lời là em bị dập ngón út ý, ngón xinh xắn nhứt của em ạ , nó tè lè 1 cái móng chổng mông ra ngoài ý , cơ sự chỉ vì trước khi đi ngủ em thường bỏ kính , mà hôm ý theo thói quen là đã đi ngủ dzồi nhưng vì cái tính thích lọ mọ nên mới dzư vầy
    khổ thế đới ạ
    em chả xức gì hết, em kệ , để vậy đi tập tễnh cho người thương ( cơ mà hôm nay đi làm em toàn bị chửi vì tội cẩu thả )
    đi lại mà cứ ngoáy mông đi là sẽ bị đau ,còn yểu điệu thục nữ thì chỉ bị nhói tí thôi
    và nói túm lại là ...em không sao đâu ..hê hê
    p/s: nhảy sang trang chưa ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này