1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Mỏằông xu?Ân Kỏằã Sỏằưu-H?Ân hoan chào ?'ón m

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ZoZuyen, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần off nhé các huynh tỷ
    A Tép yêu của em ơi
    A còn giữ móc khoá của e ko zậy
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    hình như là chú Tép không giữ nữa rồi, bữa ọp cuối năm Tép đưa cho Đàn bà xịn rồi
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Dumien ơi, có người tìm bạn lày kìa.
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    bạn í tìm Dum chứ có tìm Dumien hau Dú đâu
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đi tìm cuốn Sững sờ và run rẩy, hết hàng.
    Mua đc cuốn sách này, đọc đã sắp xong..... Cuốn kế tiếp sẽ là 35 kí lô hi vọng của nhà văn mà tớ yêu thích Anna Gavalda, và kì holiday này záng gặm cho xong Chỉ cần có nhau luôn, hí hí.
    DẤU VẾT CỦA MẸ - MARTA DZIDO
    [​IMG]
    Anna mười chín tuổi với cái thai ngoài ý muốn và sự trốn chạy gần như đương nhiên của cậu bạn trai ("Cậu hãy hình dung một đống tã lót... tiếng la khóc vào ban đêm... Tớ sẽ lo tiền nong..."). Đẻ hay phá thai? Sự dằn vặt không kéo dài vì Anna phải tiếp tục thi tốt nghiệp trung học.
    Hai nghìn zloty và một bệnh viện tư. Nửa tiếng đồng hồ và tất cả được giải quyết. Nhưng mọi sự không hề chấm dứt trong cái đầu nhiều suy nghĩ và trái tim quá đa cảm của cô gái con một người mẹ đơn thân mười tám tuổi từng bị lừa gạt bởi một kẻ vô liêm sỉ nào đó.
    Anna đã lớn lên bên cạnh người mẹ trẻ đầy yêu thương, chia sẻ cuộc sống cùng với những người đàn ông tình nhân của mẹ, những trò chuyện lãng đãng đầy thơ mộng giữa hai-mẹ-con, về tất cả mọi thứ trên đời... ("Mẹ ơi, Chúa để làm gì?/Chúa ư? Khi nào mẹ con mình ôm nhau và chúng ta thấy thật dễ chịu và bình an, đấy là Chúa đang ở bên chúng ta")...
    Nhưng rồi cô buộc phải sống một mình, bởi vì "Mẹ khẳng định rằng một khi tôi đã mười tám tuổi thì cần phải sống độc lập, phải được tự do nhiều hơn để không phạm phải những sai lầm mà mẹ đã mắc". Mẹ không muốn can dự nhiều vào tương lai của con gái nhưng mẹ không hiểu rằng cô còn quá trẻ mà cuộc sống thì lại quá nhiều cạm bẫy, trên một đất nước Ba Lan đang đầy biến động.
    Khi mẹ đến ở nhà người tình của mình, Anna đã rủ bạn gái và sau đó là bạn trai đến nhà, và bắt đầu những thử nghiệm ******** - ma túy. Cuộc sống tự do xô đẩy họ vào những thú vui không giới hạn. "Chuyện xảy ra bao giờ? Có lẽ là trong cuộc vui ở cái câu lạc bộ ấy. Chúng tôi mỗi đứa xài một viên và quên hết".
    Trong Anna đầy tra vấn, đầy những thấu cảm và xót xa. Cô có quá nhiều nghĩ ngợi so với tuổi mười chín. Tâm hồn cô quá nhạy cảm, quá già dặn. Một cô gái như thế khó lòng chịu đựng sự tổn thương khi bị tách khỏi một sinh thể đang lớn lên bên trong con người mình: đứa con. Ngay cả khi đó là đứa con không chờ đợi. Anna có quá nhiều nữ tính, mẫu tính. Cô có quá nhiều sự thâm trầm có thể khiến người ta khó lòng an nhiên được: "Tôi hiểu rằng cái chết hoàn toàn không phải là kết thúc. Nó là khởi đầu. Một giai đoạn tiếp theo. Cái giữ chúng ta ở đây chỉ là thể xác. Chúng ta rất gắn bó với triết học. Khi tôi chết, còn lại sau tôi sẽ là ý nghĩ tinh khôi".
    Anna nhìn vào những quan hệ ******** ngoài hôn nhân của cha mẹ Milena, cách sống để hưởng thụ nhiều nhất mà chỉ chịu trách nhiệm ít nhất. Và Milena với gương mặt thiên thần rốt cuộc đã bị cưỡng dâm để sau đó sa vào nghiện ngập, phải đi ăn cắp và làm những gì chỉ có trời biết... Anna nhìn sâu vào bên trong con người đầy thất vọng và rỗng tênh của mình: "Tôi tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, rằng tôi bắt đầu được sống như mình muốn. Thân thể tôi thuộc về tôi. Nhưng liệu thân thể con tôi có thuộc về tôi không?". Anna nhìn vào mối ràng buộc cha mẹ - con cái quá lỏng lẻo quanh mình: "Các bậc phụ huynh tự hào vì cục cưng của mình. Họ chăm sóc cục cưng. Và giờ thì cục cưng tự chăm sóc mình. Chỉ có điều là trong các nhà vệ sinh"...
    Nhưng Anna vẫn tin vào một điều lớn nhất, vẫn tựa vào đó như tựa vào một sức mạnh không gì tàn phá nổi: "Hoàn hảo hơn tình yêu nam nữ, đó là tình mẫu-tử/ Đầy sự hy sinh. Dựa trên cơ sở cho-nhận. Đứa con là loài ký sinh. Khi đã béo tròn trên sự hao gầy của mẹ, nó bỏ mẹ lại để ra đi...".
    Phải chăng chính nhờ lòng tin này, tình-mẫu-tử, mà Anna đã không sụp đổ khi mẹ cô chết bất ngờ vì tai nạn xe hơi, và nó cũng ngăn cô không rơi vào vòng tay của Albert - người tình của mẹ...
    Quyển sách thả lỏng hồi kết, nhưng người đọc vẫn nhận ra rằng, dù viết về chuyện phá thai thì tác giả lại hết lòng ngợi ca mối ràng buộc thiêng liêng giữa mẹ và con. Cho dù chỉ mô tả cách sống của các nhân vật, thì hiệu ứng tác phẩm gây ra trên người đọc là, làm sao chấp nhận nổi cách sống ấy...
    Và có lẽ đúng như Anna suy ngẫm: "Cuộc đời chẳng qua chỉ là một hồi ngắn giữa hàng ngàn hồi khác. Một chuyện tình nhỏ chẳng mang ý nghĩa gì...".
    (Trích)
    Dạo này đã tiêu tốn khá nhiều vào sách, thà mặc đồ cũ chứ ko chịu từ bỏ thói quen mua sách .
  6. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    @ Pu : hum wa post bài là em đã ở trong SB gồi,làm đêm .
    @ Ali : Gặm nhanh CCCN đi roài pass cho tớ ! Bánh của ấy ngon nhưng tớ vẫn yêu cái NY cheese hơn ấy àh ! Hẹn ấy tuần sau tớ order nữa ! Hỉ hỉ yêu ấy và xe ôm của ấy wé !

    @ Nam tình yêu : đâu mất tiêu hem thấy ? Hum nay em off nè thì lại ko ới cafe ! Thôi soạn đồ đi bơi !
    P/S : Fim Giải Cứu Tần Chết chán wé ! Chỉ mỗi anh Thần Chết chưa đủ tuổi là đóng đạt thoai ...
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Dù có gặm nhanh thì tới ngày 14 tui mới có mẹt ở SG pà ạ. Tui đi hô lí đầy mà. hí hí
    Tuần sau bánh nữa hả? Zời, tuần sau tui ko hứa chắc nhoa, gần đến Va linh tinh zồi, quà cáp nhiều quá, ko biết nhận của ai và từ chối của ai đây, người ấy nhỉ?
    Zô Zuyên của tớ đâu zồi nhỉ?
    Pà coi phin mà pà ko thấy anh Baggio đẹp zai của tớ à.
    Xong việc hết zồi, chờ 6h là zìa, đang ngồi đọc tợp chí ELLE, mơ mộng 1 số thứ.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hôm nay dzời đẹp nhể
    về nhà leo từ từ từng bậc từng bậc,chậm rãi
    thật là thích
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì bỗng dưng có hứng với móc len trở lại...
    Từ ngày ko còn laptop, sống 1 cuộc sống rất classic, tối về đọc sách, móc len.... chẹp
    Định bụng trong khi chờ đợi công nghệ về với ta, sẽ móc tặng cả nhà mỗi ng 1 cái móc chìa khóa. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì .....phiêu lưu lắm.
    Thôi để về nhà kiếm lại mấy cái lót ly thời mới đi học, cái thì lỗi, cái thì hư, cái thì sút chỉ.....để tặng cả nhà vậy.
    Iu cả nhà xế chứ lị.
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé. Em đi hô lí đầy đây, hẹn gặp cả nhà sau ngày 14.
    Um hun cả nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này