1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Mỏằông xu?Ân Kỏằã Sỏằưu-H?Ân hoan chào ?'ón m

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ZoZuyen, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    À hay chị chia bớt cho Ali vài kg đi, chẳg fải đi chi cho mệt
  2. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hứ, nhà mình được mỗi Ken công chúa là nhon nhất mà lại ẩm ương thế kia thì chị hỏi bằng niềm tin à ?
    Pu cũng chuẩn đấy nhưng chỉ linh tinh thế toi đời chị, Đờn Bà Trỏe thì chắc bận việc khác rồi , em thì làm sao đủ chuẩn dáng ngon mà tư vấn chị được, Zô Zuyên thì lăng loàn quá chị không muốn hỏi...
    Nan giải thế cơ chứ .
  3. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Spam nà .
    Ngày mai em đi
    Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền?
    Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
    Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
    Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
    Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em...
    Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
    Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
    Tiễn đưa em về một tình yêu mới ..
    Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
    Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
    Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
    Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em
    Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé
    Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế
    Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế
    Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề
    Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé
    Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé
    Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế
    Đành rẽ chia hai người về hai lối

  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bài nì bùn lém
    Ai xây nàh cho e xì pem típ huh???? 100 trag roài mốc vào mốc khóa thì sao đây
  5. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tùy tâm trạng người nghe, chị nghe mà cứ hớn ha hớn hở, cảm giác thoát nợ .
    Hay em xây nhà đi, chị vào đặt gạch .
  6. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E lười lắm chị ạ, thoai cứ để tối chị Táo chị ấy xây
  7. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Từ khi phệ bụng chị cũng sinh lười, đến ăn ngủ còn lười nữa là .
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thế chị siêg làm gì zạ??? Chắc siêg đẻ chị nhờ Nghe chị bảo đã 3 con zồi mà, có định thêm đứa 4, 5, 6 ko chị
  9. CoMien

    CoMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đẻ nữa có mà chết đói à .
    Thương hoài ngàn năm - Phạm Mạnh Cương
    Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
    Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
    Trăng khuyết rồi có khi đầy
    Ngăn cách rồi cũng xum vầy
    Mây bay bay hoài ngàn năm
    Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
    Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
    Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm
    Ra đi ôm trọn niềm thương
    Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
    đá mòn mà tình có mòn đâu
    Tình đầu là tình cuối người ơi
    Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi
    Thời gian âm thầm như nước về khơi
    Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
    Hoa thắm rồi có khi tàn,
    Tình ấy chỉ đến một lần
    Tâm tư thương hoài ngàn năm

    Nghe Thanh Tuyền hát bài này phê quá, Đức Tuấn hát cũng còn tạm, MR Đờm hát chỉ muốn đập máy .
  10. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừg đập, cứ gọi e sag e vác đi bán là đc. Đập làm gì ảnh hưởg đến hàg xóm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này