1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Mỏằông xu?Ân Kỏằã Sỏằưu-H?Ân hoan chào ?'ón m

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ZoZuyen, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng muốn làm gì, chán kinh dị, chán kinh hoàng...........
    Haizzzzz.......
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    bé Ken của chị ráng giữ mình, không là xuống hàng sale 99% như Chảnh thì khốn
    [/quote]
    Ơ, mới chỉ sale 99% thôi à. HIx, thế mà mình cứ nghĩ là hàng tồn kho roài, để làm quà khuyến mãi thôi chứ. Chết thật, sao mình cứ hỉu lầm mãi
  3. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mún biết lí do hem
    hôm off có 2 thằng mặt dầy như thớt (trừ Chảnh ra) nhìn Táo mún thủng quần áo nên suy ra Táo đầy sâu chứ 0 còn là sắp nữa, phun thuốc đi chứ 0 khéo thành táo Tàu đới
    @danbatre: chưa bao h thấy em rủ = đt cả, chán thế, nhắn trên này thì 5-5 ai mà biết đc
    @Pú: giả anh cái USB cái anh đang có việc cần cái USB đi cắm vào 1 số máy
    nhắc đến USB nhớ đến câu chuyện hài này
    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố?". Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.
    Người cha giải thích: "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall".
    "Rồi thế nào nữa hả bố", cậu bé sốt sắng.
    Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
    ---------
    Em vội bước ra đi quên Logoff
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
    Bóng em vừa Refresh hồn anh
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
    Hay mình sẽ một lần Full Format
    Em đã change .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
    Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!
    Hình bóng em vẫn mãi Default...
    Trái tim anh, em Select bằng Mouse
    Chốn hẹn hò: Forum - Internet
    Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
    Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
    Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
    Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
    Lời tỏ tình không dễ gì Convert
    Lưu ngàn đời vào biến Constant
    Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
    Em quyền quý với họ Microsoft
    Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
    Dẫu ngàn lần Debug em ơi
    Sao không có một thế giới xa xôi
    Linux cũng thế mà Windows cũng thế
    Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
    Run suốt đời trên mọi Platform.
    Có nhiều lúc gục đầu trên Keyboard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em mẹ đã gài Password
    Suýt nữa anh rách quần vì cố vượt Firewall.
    Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
    Để Undo những gì đã xảy ra
    Ngay cả những lập trình viên quốc tế
    Còn có thể mắc lỗi nữa là....
    Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
    Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
    Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
    Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.
    Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
    Thì khi này anh đã ở bên em
    Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
    Những con Virus đang tràn ngập trái tim.
    Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z
    Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
    Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
    Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.
    Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
    Và xin em, hãy rộng mở lòng em
    Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
    Anh sẽ viết lên đó dòng tên em.
    tuần này thế nào cả nhà nhỉ, trưa mai off lẻ hem
  4. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏằ>i chỏằ? sale 99% thôi à. HIx, thỏ mà mơnh cỏằâ nghâ là hàng tỏằ"n kho roài, 'ỏằf làm quà khuyỏn mÊi thôi chỏằâ. Chỏt thỏưt, sao mơnh cỏằâ hỏằ?u lỏ** mÊi
    [/quote]
    ỏằ'i dzỏằ"i ôi, hỏĂnh phúc thỏ, sung sặỏằ>ng vỏưt vÊ, bâ TĂo fn gơ anh 'Êi free, nhà chỏằ? có mỏằ-i em là còn dạng anh 'ỏằf làm quà thỏ có chỏt 0 cặĂ chỏằâ, chúng ló toàn bỏÊo anh là hàng cho 0 thăm lỏƠy mỏằ>i cú chỏằâ
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Thôi em về ko tắc đường,ai qua đc nhà em,em mời ăn gỏi cuốn,bì cuốn,bắnh tầm bì,ko thì chân gà,cánh gà nướng,hủ tíu,bánh canh,nuôi,máu hơn thì cháo lòng,rồi tráng miệng bằng chè đậu xanh đánh
    Thôi 3 hoa vậy đủ rồi ! Cả nhà ở lại zui zẻ ! Em thăng
  6. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    thằng Ken mày làm anh mày ghiền, chả nhẽ lại sa ngã bỏ vợ con theo chú mày lên đấy ăn free
    cũng hay, hóa ra là vậy....
    @Trân em: http://sohoa.vnexpress.net/News/Dien-thoai/2009/02/3B9AFC5F/
    Điện thoại bán chạy tháng 1/09​
    Nokia E71 tiếp tục là điện thoại bán chạy nhất tại châu Á trong tháng đầu tiên năm 2009. 6600 Slide của nhà sản xuất Phần Lan tiến vào bảng xếp hạng và đánh bật LG Renoir ra ngoài.
    Những ngày đầu tiên của năm 2009 đã trôi qua, thị trường di động toàn cầu sôi động bởi những sự kiện CES và MWC. Với hàng loạt điện thoại mới ra đời, nhiều người chờ đợi làng di động sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.
    Bảng xếp hạng di động bán chạy nhất tháng Giêng tại châu Á do tạp chí công nghệ Cnet bình chọn không có nhiều sự thay đổi. Nokia E71, Samsung F480 và Sony Ericsson W595 vẫn tiếp tục ngự trị trên đỉnh.
    [​IMG]
    Vị trí của E71 vẫn không thay đổi từ khi máy ra mắt tại thị trường châu Á.
    Chiếc di động doanh nhân với thiết kế mỏng, bàn phím QWERTY tiện dụng và màn hình sáng. Ngoài ra, model này còn có pin khỏe, nhiều kết nối và hỗ trợ các tính năng dành cho doanh nhân.
    Nokia E71 được báy bán rộng rãi trên thị trường, giá tham khảo: 7,3 triệu đồng. ->
    ....
    nhưng em thấy cái Nokia E75 chưa
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    http://60s.com.vn/dienthoai_detail/1908920/13012009.aspx
    về đây
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đợi a gọi đi cafe để zả a USB muh mãi ko thấy a gọi Thui ság mai có gì e ghé cơ wan a nhá
    @ Ken: sao lắm món thế hả e, thèm lắm nhưg cái lười nó chiếm ưu thế hơn roài
    Mụ Libra đâu roài nhờ???? Kiu gào ăn uốg bi chừ lại lặn mất tăm là seo????
    @ Alì: lại sao nữa zồi???
  8. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @ali: sao em cứ than thở hoài vậy? Buồn hoài vậy? Em phải tự tìm niềm vui đi chứ! Tinh thần phải thoải mái thì sức khỏe mới tốt! Chị thấy em cứ yếu yếu như thế nào ấy!
    Em cứ vậy hoài không khéo lại giống Lâm Đại Ngọc thì khổ! Mà Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng có kết cục thế nào thì ai cũng biết mà! Chị không thích em như thế này, nghe chưa!
    Còn không biết làm sao cho hết buồn thì đừng hỏi Dú lép mà đi hỏi MẮM TÔM í! hihihi!
    Được choanhhoi sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 24/02/2009
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    mún biết lí do hem
    hôm off có 2 thằng mặt dầy như thớt (trừ Chảnh ra) nhìn Táo mún thủng quần áo nên suy ra Táo đầy sâu chứ 0 còn là sắp nữa, phun thuốc đi chứ 0 khéo thành táo Tàu đới
    [/quote]
    Ơ, thế mua thuốc ở đâu hở anh? bít thì chỉ em với
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ Anh Chảnh: khe khe, gì chứ ăn uống free là em lun sẵn sàng, nghe em Kem có một số gợi í hay ho gớm bác nhểy
    @ lão Gú Gồ: lão rảnh ớn hen, wa tận box Cún rì sợt bài của tui tha dzìa đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này