1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Càf?ê Sài Gòn-Mỏằông xu?Ân Kỏằã Sỏằưu-H?Ân hoan chào ?'ón m

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ZoZuyen, 26/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    ối dzồi ôi, mình cũng thế mà đòi nhắc ai
    @Táo: em cứ alo Kẹt đi, cái thằng đấy coi bản mặt khù khờ giả ngố vậy miệng cứ tau háu chem chép thế mà dại gái lắm em ah, em cứ nhờ thử xem, nó vác cả cây vải về ấy chứ, mà có khi mượn tiền mua biếu em cũng không chừng, thằng đấy hâm tỉ độ mà đc cái ruột để ngoài da, bao xấu xa mọi người biết hết, chả dấu diếm gì cả
  2. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ chị nhờ có khi đc hơn a chảnh đấy chị ạ
    A ý xin ỳa hú ko fải để tám đâu chị ơi, chị cho đi roài sẽ bít
    Mà lão Kịt nì ghê gúm thật cứ lẳg lặg mà đi
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Kẹt đi rồi à, bùn nhỉ...
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    chỉ Pú em mới hiểu hết nòng lão Chảnh
    sao hôm nay mọi người viết sai chính tả nhiều thế Táo em cũng thế
    mà cái bài bên a haft làm mình cảm động quá cứ như là đang xem phim ấy, đọc đến đâu hình dung ra đến ấy, có khi còn hình dung tiếp phát triển thêm cho nó phong phú luôn ấy
    về đây, không có đứa nó khóc
    @Ali: đừng buồn nhá, em cứ nhìn chị Pú ăn chơi đang tập bơi và mấy bà dú nhà mình thì em vẫn còn xuân chán Pú em nhỉ
    nhớ mọi người nhắm nhớ Kẹt Ken Dú Trân Pín Pú quá
  5. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, mọi người khuyến khích tớ nhờ vả lão Kiệt nhưng có 1 việc rất chi là tình hình, hix, mình ứ bít số lão ấy
    Nài, pà Zô Zuyên, pà đừng có si nghĩ tưởng tượng nung tung nhá . Ai chứ pà thì những gì pà tưởng tượng chắc chả ai dám nghĩ wớ
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này lạ nhỉ, mình đã ko muốn rắc rối vào người, mình đã cố gắng né đi đống rác rưởi đó, thế mà nó cư cố gắng bám vào người mình, nực cười...
    Đúng là chỉ có những người ta yêu thương mới có thể làm cho ta đau khổ, giờ thì hiểu thêm đc điều này.
    Hiểu thêm đc điều mà trước đây thầy đã từng nói với mình : giữ đc bình yên trong tâm hồn mới là điều khó nhất.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    này náh lại nói xấu e náh Sao lại nhớ e sau cùg huh, rận ko zả USB bi chừ
    @ All: tối ni tớ và đờn bờ cafe ở Highlands thươg xá Tax ai có nhã hứg thì lên đó 8 nhá
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    sao thế e iu tối đi cafe tám chị nghe cho nó nhẹ lòng e nhớ
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN​
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Mừng em ta hát đầy hồn xưa
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tối 10h tui làm ra nà, đi hông?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này