1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza 18!....õ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi namcanh_namcanh, 29/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ui khộ cho a wá nhờ, lần sau ứ rủ đi nữa nhá
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo phương châm của Chảnh: TĂNG XIN, GIẢM MUA, TÍCH CỰC CẦM NHẦM.
    Mà thôi bác ạ, ngày mai, ngày mốt, hay ngày nào nào đó, hội Acoustic rảnh rỗi dẫn bác đi chỗ khác, chứ hội BỆT nhà này mà bác viết thế, thành viên mới vô nhìn chạy mất dép à.
  3. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thèm wá, ai lại đem bánh trái ra đây vào lúc này...
  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
  5. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0

    Khà khà...làm cốc nước lã mát quá...
    Tiếp...
    Sau giây phút lịch sự, quả trứng cuối cùng cũng đã được cho vào bụng của người khác...làm ngụm cóp phê phát...cồn cào wá.... Bẻ miếng bánh tráng vậy... Rồi dần dần mọi thứ cũng hết, đúng lúc đó bà chủ quán lại đi qua, một đề xuất đươc thông qua...cho thêm trứng chim cút...thằng bé sau khí đếm xong cửa sổ của nhà hát đang đếm xem có bao nhiêu ngươì tham dự buổi lễ ở nhà thờ ngày hnay, giât mình quay lại...hè hè có trứng ăn roài...
    Sao để xa thế??? Lại chưa vơí đươc rồi.
    Thoai, xem có bao nhiêu ngươì đi lễ vậy...hà hà...có khi những người này cũng chưa được ăn như mình đâu,họ phải đói thì mới xưng tội được chứ nhỉ...
    Cốc càfe của mình cũng đã gần cạn.
  6. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi hận wá, đi ngụ lun cho lành
    Chúc bada đói càg thêm đói, đêm nằm mơ thấy ác mộg háhá
  7. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...thế rồi buối lễ cũng kết thúc...gần 500 giáo dân đang đi về...cuối cùng họ cũng sẽ đi ăn cơm...còn thằng bé vẫn ngồi đây với ly cafe cùng với 4 hot nữ cafeter xinh đẹp. Phải công nhận tuy đói nhưng được ngồi cùng với 4 người đẹp thì cũng đáng thôi... Hít một hơi thật sâu, thằng bé ngó nhìn xung quanh...mọi con mắt của nhưng người ngồi trong quán đều dành cho nó những ánh măt ngưỡng mộ...châm điếu thuốc...nó rít một hơi dài như đoàn tàu chuyển bánh...nhả một luồng khói nhu rồng múa phượng bay...mọi ánh mắt lại đổ dồn vào nó. Cảm giác khoan khoái nó lại bắt đầu đếm những viên gạch trên tường nhà thờ...cơn đói dường như đã tan đi...
    Chắc đi ngủ cả roaì, có lẽ để mai tiếp tục, mỏi tay quá, khói thuốc cay hết cả mắt rồi. Sếp nằm kế bên đang say trong giấc nồng...hè hè...ô k biết rằng thằng lính của ô vừa được đi cafe với 4 mỹ nhân đó...
  8. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ hết roài...biết ngay mờ...đàn bà chân yếu tay mềm...sao bằng được...chúc ngủ ngon. Mình gõ nốt cảm xúc đã. Lâu k có cảm giác ntn...miạ k khéo tý nữa dở hơi lên laị ra thơ...hí hí.
    Tiếp...
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là đi ngủ hết roài?
  10. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0

    When I find my self in time of trouble...mother mary comes to me. Speaking was a widom...let it be...
    Tê chân quá...
    Cafe cũng đã hết, nó lấy cái ống hút, nghiêng cái cốc để uống những giọt cuối cùng...vẫn hơi khát...giá mà có thêm cốc nước đá nữa thì hay wá. Hình như có ..., 09...13 ngồi cạnh nó kêu thêm mấy ly trà đá... Nhưng dường như trời k cho ai tất mọi điều và ngược lại...hnay nó đã được đi cùng 4 mỹ nhân rồi,chịu khổ 1 tý có sao đâu...bà chủ quán đông khách quá quên k mang trà đá nữa.
    Cuối cùng thì cũng kết thúc, thằng bé sướng điên khi biết sau đây sẽ là đi ăn một món mà ở nơi sinh ra và lớn lên của nó chưa bao giờ bán...các người đẹp nói thế...và ai cũng phải công nhận là như thế, trừ mấy cái siêu thị ngoài HN...
    Nó đứng lên với đôi chân tê dại, lưng thì mỏi nhừ, bụng thì thôi k nói nưã...k lại bảo nói nhiêù.
    Nó xoa xoa đôi chân, bất chợt thấy mọi ánh mắt xung quanh đang hướng về phía nó, với ánh mắt thán phục, kính nể...cứ cho là như thế...mà chắc chắn là như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này