1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn-Chào mỏằông m?ạa mặ?a thặ?ặĂng y?êu SG-Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi giacmotrua87, 17/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nài trông thế mà lắm nhời nhảy?
    Ôi người BẠN nhớn
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    đề nghị đồng chí nài không phát biểu lung tung.
    Không chuẩn nên cần chỉnh.
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật đê....
    Ôi, người BẠN đang nhớn.
    Mà anh nghe giang hồ đồn rằng em là 1 người dễ thương nhỉ thì phải?
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiểm ác quá
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ mà, phải hiểm, phải ác, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ... thì mới gọi là giang hồ chứ.
    Nhưng giang hồ vẫn thích uống cà phê, đặc biệt là cà phê Sài Gòn thế mới lạ.
    Mà giang hồ đồn sai hả em? Hổng lẽ em lại là...
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bada bài hát này, hy vọng sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ở đất Sài Thành này.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vjrXLbiJy1
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn là em giữa thênh thang phố xá
    Vẫn mỉm cười dẫu miệng lưỡi khen chê
    Cái tâm mình sáng, cái lòng mình vững thì sẽ đạp được muôn trùng sóng gió, thậm chí còn chém được cá kình ở biển Đông nữa ạ
    Ủa mà chị Cải hôm nay đi đâu mất tiêu ấy nhỉ?
    @ Ali : Bạn bao tuổi để mình xưng hô cho dễ, chẳng may phạm úy thì toi
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    @ chị Libra : Anh em chiến hữu nhà mình vẫn khoẻ cả, không những khoẻ mà còn trình ăn chơi đú đởn ngày càng pờ rồ
    Chúng nó đua nhau lên Hà thành hết òy, ở nhà còn mỗi mềnh em thôi chị ợ
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thơ em làm bất chợt lòng ta mê
    Quên cả lối về dù thềm xưa đã khép
    Ước chi một lần cùng em bép xép
    Cùng em chuyện trò ở một quán cà phê
    Và để rồi lại bất chợt...đam mê.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    2 anh kia có thôi ngay nhạc nhẽo k hả
    nẫu cả ruột
    cứ nàm như quyến nuyến nhau nắm ý
    thí gứm
    anh comput có muốn thấy cái bill hôm lay k
    em đang chán vì k có độ đi chơi
    mot thoang : sao e*** hình vậy , em về nhà làm à
    anh bảo :
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Về đi anh thềm xưa đã khuyết lối
    Bao đam mê nay tan biến cả rồi
    Lòng thổn thức khi hoàng hôn chợt tắt
    Chỉ còn em ở lại với rêu phong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này