1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn-Chào mỏằông m?ạa mặ?a thặ?ặĂng y?êu SG-Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi giacmotrua87, 17/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nói như thế có nghĩa là những ngày khác Google không bựn chi hết á?
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Théc méc à? Lên phường giờ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao danh sách lại hổng có kưng nhể? Nghi ngờ qué
    Kưng lúc nèo cũng chơi ăn gian, cứ bảo làm sao giang hồ nó hiểm ác
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Cải qua sinh nhựt 1 phát trầm hắn, chắc đến độ chín òy
    @ Chị ako : Ối xời ơi chị ơi ời, từ hôm quán triệt với chị là song kiếm hợp bích giữa lẩu cá kèo & cà fê, trưa nay em nằm mơ thế quái nào em cứ ăn 1 miếng lẩu lại rít 1 phát cà fê, tí sặc
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    em Linh thì vô đối rồi
    đừng có thắc mắc nữa Nớp ạ
    @ pu : mày có nick trong đó k , vào hỏi hộ tao coi cái mặt dây đó nó có tháo rời ra được k nhé , vì tao nhìn nó có những 3 sợi ,cái cổ tao mà đeo cả 3 sợi chắc nó lún xuống đến ngất ngây lun , tao gọi số đt nó đưa lên thì ò í e ..iu mày
    thèm xí muội
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    ặ, em ngặĂ ngĂc nhặ con nai vàng thỏ này..........
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên 24h lụm được bài thơ này hay hay, pót vào đây cho mọi người đọc chơi...
    Thơ thất tình
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu, và cũng đố ai định nghĩa đúng được thế nào là "bệnh yêu"?
    Bệnh yêu có đủ loại hình
    Tương tư, đau khổ, thất tình, nhớ nhung?
    Người ta cứ tưởng là khùng
    Biếng ăn, lười ngủ, lạnh lùng, thờ ơ?
    Áo quần xộc xệch, phất phơ
    Nghiêng nghiêng, ngó ngó dáng chờ ai đây
    Bơ phờ vô cảm ngây ngây
    Hỏi gà, nói vịt càng ngày càng hâm
    Suốt ngày miệng cứ lầm bầm
    Gia đình đoán bị bệnh trầm cảm thôi
    Bác sĩ đến khám tận nơi
    Thuốc thì uống đủ mà rồi vẫn nguyên
    Đến lúc mồm nói luyên thuyên
    Ai ai cũng sợ bị điên mất rồi
    Bỗng một hôm ngày đẹp trời
    Có cô gái lạ đến chơi thăm nhà
    Chỉ vừa nhìn thấy người ta
    Bao nhiêu bệnh tật thoát ra khỏi người
    Mắt sáng lên nụ cười tươi
    Gia đình phấn khởi nhờ trời phúc to
    Sau này mới rõ nguyên do
    Bạn cô gái biết kể cho sự tình
    Biết gã yêu trộm nhớ mình
    Nếu không chữa kịp tình hình thêm gay
    Bệnh yêu chỉ mỗi cách này
    Đến thăm giúp gã khỏi ngay tức thì
    Nhắn ai mà bị bệnh si
    Chả thuốc nào chữa trừ khi có nàng!

  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Típ 1 bài thơ khác, bài thơ này hổng biết ai tối tác mà hay thía.
    CÁI BỦM
    Cái bủm là cái trời cho
    Ai mà không bủm ốm o gầy mòn
    Có bủm thì bủm cho to
    Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe
    Ai bủm thì phải nên khoe
    Đừng như bọn xấu im re thả ngầm
    ****** cái thứ chết bầm
    Bủm cho thúi hoắc ...âm thầm bỏ đi
    Tớ đây rất ghét... bủm xì
    Bủm cho đã *ít, có gì tính sau .. hì... hì...
    Có bủm thì bủm cho êm
    Vì bủm quá lớn chị em chê cười
    Bủm ngầm lựa chỗ đông người
    Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai
    Bủm mà không thúi họa tai
    Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu
    Bủm xong mặt phải thật ngầu (Miệng gầm gừ) hehehe
    -st-
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thành hội làm thơ rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này