1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn-Chào mỏằông m?ạa mặ?a thặ?ặĂng y?êu SG-Welcome

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi giacmotrua87, 17/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    e mới đọc có xí, bắt đầu bùn ngụ òi. Thui chị đọc típ đi, e đi ngủ lun đây
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vân Thường Tố
    http://www.youtube.com/watch?v=cctwUsknGhs&eurl=http%3A%2F%2Fdamsan.net%2Fforums%2F1%2F14366%2FShowThread.aspx&feature=player_embedded
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 25/06/2009
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 25/06/2009
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này và nhìn phong cảnh trong clip chỉ muốn đi tiếu ngạo giang hồ
    Không Là Quá Xa

    Sáng tác: Nguyễn Quang Dũng

    Đâu là bến bờ. Đi tìm đường về.
    Không là quá xa.
    Không là thật gần.
    Mà chỉ là một góc tối nơi tôi đã ngồi nhìn ra cửa
    Tìm lại mình trong giọt sương mai
    Tìm lại mình trong từng cơn gió lung linh chiều về
    Rồi từng ngày trôi qua?
    Rồi từng đêm cũng qua?
    Tiếng côn trùng kêu than trong giấc mơ tôi giật mình
    Nghe lòng mình như hình viên ngói vỡ giữa không gian im lìm
    Làm sao về lại cánh đồng bao la.
    Với tiếng trẻ thơ nô đùa
    Làm sao về lại giấc mơ trong lời ru êm đềm
    Từng bước chân đi nhẹ nhàng trên con đường này
    Về lại đây. Về lại nơi có tôi trong chiều bình yên.
    Về lại nơi có giấc mơ êm đềm .
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fxRzorFJJJ

    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 25/06/2009
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em hay thích đọc truyện & sách in chứ em sợ đọc online lắm vì công việc của em cả ngày thấy chữ, giờ đọc nữa chắc em bị ngộ chữ quá
    Tự nhiên em nhớ biển, tặng cho ai đó cùng sở thích mí iem
    Xa biển lâu nhớ con sóng bạc đầu
    Gió khắc khoải thổi muối vào rát bỏng
    Hải Âu buồn liệng trao hoài mong ngóng
    Anh đi một chiều biển nổi giông.
    Trách biển mênh mông không níu giữ được chân
    Sóng cuộn gối nhưng rồi lại trải
    Em nông nổi, em một thời khờ dại
    Trách biển rồi lại yêu biển thiết tha.
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chị cũng ít đọc online, bạn chị đọc thấy truyện nào hay thì gửi cho chị xem thôi.
    Em thích mần thơ quá heng, giống lão Pụt, sang 7xSG mần yết phụ ổng kìa

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Zậy mà có người chê thơ em chị à, em ghét rùi em hổng thèm sang đó nữa
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ai dzị em? ai mà dám cả gan chê thơ của em dzị? théc méc qué.
    Qua đó mần thơ thử đi em, anh ủng hộ em 1 chưng.
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhứt ai đó cứ mượn gió bẻ măng rùi bẻ sang cả những thứ khác
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em liệt kê ra những thứ khác, nhằm tránh hỉu nhầm của một số người có đầu óc "trong sáng". . Liệt kê đê....
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh có đầu óc " trong sáng " nên nghĩ ai cũng như mình
    Em sẽ liệt kê qua YM hoặc PM để giảm nhẹ tội cho anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này