1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' (¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn - Chung cặ? tỏ?Đng 12 - H?Ân hoan chào ?'ón m

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovemail_87, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một ai đó để ôm cho ấm lòng là hết lạnh thôi mà
    nằm một mình thì lạnh lẽo và hiu quạnh lắm đó
    [​IMG]
  2. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của anh ThienNhai hài quá
    Anh ThienNhai hôm qua có ở bên TVTY hông ?? Nghe nói hôm qua bên đó có vụ nào đòi đâm chém nhau à ???
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Kiếm ai bi giờ?
    @Ken: mai em về HN hử? Chừng nào đãi party chia tay cả nhà thế?
  4. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sau khi quay trở lại ạ
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hi. Hôm nào mà chẳng vào box TVTY. thủ sẵn vài cục đá xem có ai sơ hở ném một fat''
    Vụ đâm chém thì ko thấy nhưng thấy cô heo mi quay nhà mình chiến đấu bên đó ác chiến với một tên chê gái xấu. Khiến cho nàng nhà mình thấy bất bình vào can thiệp. ôi thôi đúng là nữ trung hào kiệt. hào khí ngút trời , mặc dù bị tên kia và một đồng bọn bao vây, cô nàng tả xung hữu đột chiến đấu oanh liệt . May thay cũng có vài vị hảo hán có chính nghĩa thấy cô nàng sức yếu thế cô mà vào góp một tay cứu mỹ nhân . Kết cục huề vốn. Ai về nhà nấy ,
    Hôm nào hân hạnh được gặp mặt pà kon . tiện thể diện kiến cô nương hào kiệt này luôn
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ thế cơ chứ lị!
  7. six6six6six6

    six6six6six6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    định 0 vào nhưng nghe cu Ken nói 0 kìm chế nổi...nhớ quá...về HN vào sớm dzồi còn làm việc nhớn nhá...(0 khéo giống Thanh Bạch, vợ con đùm đề lại sinh tật)....vào nhớ mang quá vào đới
    nhà mình hôm nay có đi cafê 0
    @Kẹt: hôm qua làm gần chục ly Voska Nga(fải chở vợ con về) , hix, đúng là phê 0 thể tả, uống hoài mà chả thấy nhức đầu hay chếnh choáng gì, nếu so với Nếp Cái Hoa cà hay Gò Đen và Cuốc lủi thì đúng là thua xa mặc dù Voska Nga 40 độ, sau bữa hôm qua quyết định từ nay chỉ uống ABSOLUT VODKA thôi, uống Nếp Vn nhức đầu 0 chịu đc...quen ở bển uống rựu Tây rồi
    [​IMG] [​IMG]
    ôi tình yêu mới
    fải e*** vì hình lớn quáhttp://www.absolutads.com/mix/absolut_vodka_family.jpg
    http://www.pressfiles.net/absolut/raspberri/ABSOLUT_FAMILY.jpg
    @Tép: [​IMG]
    Được six6six6six6 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 14/01/2009
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ý chính là nhớ mang quà.
    Sao ko nhớ mình hả? Rận bi chừ, dạo này ko thấy Zô Zuyên xách váy chạy tung tăng nhở? Chỉ có Zô Zuyên là hỉu mình, iu mình, quý mình thoai....
    Đi cafe? Ý hay đới, đợi mình nhé, 2h mình ra.....
    Absolut Vodka, xời, hồi ở bển uống hòai, giờ chán zồi, mấy lần mấy anh bên bếp mời mình uống hòai, mà mình hổng thèm.....Xí!
  9. six6six6six6

    six6six6six6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    vàng: ai nhớ ai, nhà chỉ có con Zozuyen hâm zở hơi hay ngồi bồn cầu hút thuốc nhớ bà thôi
    Đỏ: ý ALi là mấy anh đầu bếp mời con bé dọn tolet uống rựu ah độ này anh 0 nghĩ đàng hoàng đc, sắp Tết nên đầu óc nó cứ say say xỉn xỉn
  10. danlbatre

    danlbatre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nhớ mọi người quá...mấy hôm nay đi làm mà mong đến Tết quá cả nhà ơi....Ken em về HN ah, nghĩ mà nhớ 1 số thứ.....Tết mình cũng phải làm, phải trực Trưa nay cafê được không anh Kiệt anh Dú
    Chảnh thì đương nhiên rồi

Chia sẻ trang này