1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn - Nhỏ?ạ nhàng & tinh tỏ?? - GỏằÊi cỏ?Êm & quyỏ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi motthoang_hn02, 08/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Không hỏi gì hết hả em, vào chào vậy thôi à?
    Trò này vui nà, mỗi nick hỏi 1 lần là được rồi, để giành câu hỏi cho người khác nữa chứ, hỏi hết đến phiên người sau nát óc à
    @Môthoáng: Đến phiên chị, hỏi gì giờ nhể
    Dự định huy hoàng nhất của em trong tương lai là gì?
    Em thích hội cafe SG này chứ?
    Trong các mem em thích ai nhứt?
    Ghét ai nhứt?
    hehe...xong òi
    Đến nick khác hỏi sau

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hỏi câu dễ thế, khó hơn được không?
    Em làm ở báo Hải Phòng nơi mà cướp - giết - hiếp không bao giờ có
    Nick YM của em là mot_ngay_binh_yen231
  3. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt mọi người nhé, chiều nay xa SG rồi.
    Lần sau vào chắc các em gái trong này lấy chồng hết rồi.
    Tạm biệt

    Missssssssssssssssss
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    / Dự định huy hoàng nhất trong tương lai là du lịch các nước châu Âu với điều kiện cần & đủ " Bác đang cùng chúng cháu hành quân " (Bác ở đây có thể là Euro cho hợp với điều kiện hoàn cảnh ) Bác ơi cháu chắp tay lạy Bác ngàn lần
    / Tất nhiên là em thích cà fê SG, nếu hông thích á? Em sẽ lập 1 nick mới toanh & ném đá cả hội cho đến chết chứ hông ruyên ráng thuỳ mị lết la như vầy đâu
    / Để nói là ghét & thích ai nhứt thì nó lại là phép so sánh, mà đã là so sánh thì........khập khiễng khập khà . Tạm thời thì thấy yêu quý mọi người, ghét ai thì hồi sau sẽ rõ vì mới gặp mẹt mỗi chị Libra
  5. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0

    mót thoáng: Em ruyên ráng thùy mị?
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy về đây bên em
    ( Anh B cứ nhứ là Bá Kiến ấy nhỉ? Ngoài bà cả, bà ba, lại còn thỉnh thoảng vương vấn mụ Phó Đoan )
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ruyên ráng thuỳ mị là đức tính rất cần của 1 người con gái (trong tuỳ từng trường hợp ) em là 1 trong những người như thế
    Còn nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì em cất cái ruyên ráng & thuỳ mị vào góc tủ em sẽ xông ra đối mặt với khó khăn thử thách ấy để tự bảo vệ mình chứ không cần ai can thiệp, bênh vực hay này nọ
    Bởi vì lý do duy nhất : Chờ được vả thì má đã sưng
  8. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi, để có người đối mặt với khó khăn cho.
    Lúc đó tha hồ mà thùy mị, nết na.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gái lấy chồng như gông đeo cổ, zai lấy vợ như rợ buộc chân
    Bác cứ xui dại con nhà người ta, mà dại như thế ai chả.........muốn dại
  10. CuiThom

    CuiThom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    wao, chị Một Thoáng giả nhời hay wóa.
    Sẵn đây em cũng xin hỏi chị : Chị và người yêu đã yêu đến độ xyz chưa hay mới chỉ ở mức abc?
    Mà em cũng nhắc chị cẩn trọng phọt bài nhé. 4 bài / 1 trang nà bị được...hihihi, nà bị được...huhuhu đó nhoa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này