1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn - Nhỏ?ạ nhàng & tinh tỏ?? - GỏằÊi cỏ?Êm & quyỏ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi motthoang_hn02, 08/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    zai nhà? mì?nh 4thĂng29 ngà?y rĂ?i chưa vĂ? 'Ắy
  2. hercules1980

    hercules1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    vợ mà hỏi thì có mà đái ra quần, miễn trả lời câu này, vì phụ nữ muốn rất nhiều ở đàn ông nên chỉ có 100/8 tỷ người đáp ứng đc thôi
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ở tít Đồng Nai có mà về vào mắt hả anh? Mới cả quân đội nó khác, em máu cưới từ lâu òy nhưng lão đang học sĩ quan đơn vị hổng có cưới (phải ra trường mới được cưới nếu hông sẽ cho ra khỏi Đảng, huỷ kết quả 5 năm học ) ----> nghe thảm quá nên em phải kìm hãm sự sung sướng lại, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mìn
    Thật ra lão chỉ có việc lo chụp hình cưới với iem, đăng ký kết hôn (vì phải tự tay ký vào án chung thân ) cùng em đi may đo áo vest của lão, thống nhất tuần trăng mệt ----> đó là những việc cần có lão , còn lại em với gia đình sẽ lo khi lão về đơn vị
    Túm lại, anh coi bản demo kia của em được chưa, chỉnh sửa hay thay đổi thứ tự gì hem?
    Khi nào đến lượt chị Gấu misa lên thớt, em sẽ demo các thứ cần thiết cho bà mẹ & trẻ sơ sanh
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng òy, linh tinh
    Phải tuỳ từng hoàn cảnh chứ, anh nhờ
    Qua vụ nài anh thấy em mí Ali đứa nào chín hơn? <----- hỏi đấy
  5. lemonask

    lemonask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    @Chảnh: vụ tư vấn cưới - xin ko được qua mặt vợ nha! Để em...!
    NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
    1.Lên danh sách khách mời dự kiến, nắm số lượng ban đầu để đặt nhà hàng
    2.Chọn nữ trang cô dâu, nhẫn cưới.
    3.Mua mỹ phẩm, quần áo ?
    4.Mua nệm, drap gối ?
    5.Đăng ký kết hôn (phải có giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng nhận độc thân)
    6.Chọn đồ cưới, may áo dài cho cô dâu, vest cho chú rể
    7.Chụp hình
    8.Đặt thiệp
    9.Lên lại danh sách khách mời chính thức
    10.Viết thiệp
    11.Đặt món ăn
    12.Đặt hoa cưới, cổng cưới, xe rước dâu, quả ?
    Nếu cần bảng dự trù chi phí đám cưới, thì pm cho anh Chảnh địa chỉ email, chị mail cho!
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    đây la? 1 trong nhưfng lí do em đang dơ? ngươ?i
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=328185&ChannelID=194
    Có nhất thiết phải cưới nhau?
    TT - Có lẽ ngay từ tiêu đề mọi người sẽ phản đối ý kiến của tôi, nhưng theo ý kiến riêng của mình, tôi sẽ không muốn cưới!
    Mọi người sẽ nói là tôi chưa biết yêu, chưa biết sống hết mình, không hiểu thế nào là tình yêu chân thật. Nhưng qua đây xin mạn phép nói một chút về chuyện của tôi để làm dẫn chứng.
    Riêng tôi, tôi thấy rằng mình rõ ràng đã yêu, yêu thật sự bằng những rung động chân thật từ chính con tim mình. Người yêu tôi cũng không có gì gọi là hoàn hảo, theo cái nhìn của tôi và một số người khác. Tôi thích sự lãng mạn, bay bổng; người yêu tôi thì ngược lại, khô khan và lạnh lùng. Tuy nhiên, tôi chấp nhận những điều không hoàn hảo của người tôi yêu, bằng cách nói với bản thân mình rằng đó là sự bù khuyết, bổ sung. Và chúng tôi đã ở bên nhau được hơn ba năm. Thời gian không đủ dài để có thể nói là vĩnh cửu, nhưng cũng đủ để chúng tôi trải qua những khó khăn, chướng ngại từ hai phía gia đình và xã hội.
    Sau này tôi dần dần lớn hơn, suy nghĩ có chững chạc hơn và hiểu rằng tôi sẽ không cưới... cho đến khi nào chúng tôi có trong tay những điều kiện để đến với nhau mà không rơi vào bi kịch, để có thể sinh con và nuôi dưỡng con mình thành người.
    Khi hai người yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân, ai cũng mong họ sẽ không rơi vào tình trạng thiếu thốn hay hụt hơi, đuối sức trong hôn nhân vì vấn đề kinh tế. Đấy chính là khía cạnh cơm áo gạo tiền có thể đẩy hai người ra xa nhau...
    Rồi khi hai người có con, đó lại là một bước ngoặt khác nữa. Khi đó vẻ tươi trẻ của người vợ đâu mất, bù lại là sự cau có, giận dỗi vì chồng vô tâm, là một cơ thể không có thời gian chăm chút, thời gian đâu khi tất cả còn phải dành cho con? Còn người chồng cũng phải bươn chải tất bật hơn trong việc lo cơm áo cho gia đình, sữa cho con, thời gian đâu nữa mà lãng mạn, chăm bón cho tình yêu ban đầu?
    Dẫu biết yêu nhau ai cũng mong đến ngày hai người được bên nhau, cùng xây dựng một gia đình. Nhưng trước tiên tôi nghĩ rằng mình phải có thời gian để chuẩn bị cho bước ngoặt lớn này, và việc không giới hạn cho mình về thời gian sẽ tốt hơn cho tôi lúc này.
  7. hercules1980

    hercules1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    e mót chồng hơn Ali nhìu, Ali còn nhiều dự định hơn là việc lấy chồng em ah tự suy ra đê
    @1thoáng: em có bảo chồng em trong này đâu nếu mà tít trong này thì kiểu gì cũng phải tính toán theo giờ đơn vị rồi khó mà theo lịch của em đc lắm, phải bảo thằng chồng em cung cấp giờ giấc có thể bay ra làm nghĩa vụ thì mới tính chính xác vào lịch của em đc phần cứng tự làm 1 mình thì làm đi em ah, còn bí quá em bay vào đây làm quả chụp hình cho nó máu hóa ra là tình địch mình trong này thế mà bảo vào thăm anh, có mà thăm zai đới
    @Gấu: chơi xấu từ lâu rồi ăn quỵt cũng quen rồi....tối nay phạt Gấu 1 đêm 0 cho nằm chung
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, em quên cái khoản quan trọng nhứt : NHẪN CƯỚI
    Nhưng mà tụi em cả 2 đứa tính cũng hông cầu kỳ nên zụ nài chắc cũng hông mất time
    Cảm ơn chị Gấu misa nhé zụ chi phí cưới thì iem đã sưu tầm sẵn mấy bản demo òy Nói chung mỗi lúc giá cả nó leo thang, thế nên em nghĩ mình cứ linh động mà giải quyết thôi ạ - tiết kiệm - vui - đoàn kết
    Gần Tết năm ngoái em đi làm thấy 1 cái đám hỏi 23 xe taxi (23 mâm ) vì em có nhìn thấy người ngồi trong & bê mâm, lại có 1 cái xe múa lân đi khắp thành phố chắc để ra oai Hỏi ra mới bít cô dâu lấy chồng Trung Quốc, bọn dở hơi
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ối dô?i
    ói
  10. lemonask

    lemonask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    cái khoản 3 là dành cho mấy em phải về ở chung với nhà chồng, có nghĩa là: lúc trước ở nhà mình, hoặc ở 1 mình thì mặc sao cũng được (hở hang, rách rưới, quần áo màu cháo lòng ... ) nhưng về ở chung với nhà chồng mà nhà nào có bố chồng hay anh, em trai chồng thì phải để ý mấy cái này
    khoản 4 là lo cho cái giường uyên ương đó mà
    tặng mấy đứa chưa chồng, sắp lấy chồng, đã lấy chồng (hình như trong nhà chỉ có mình mình!), tặng mấy ông chồng, mấy thằng chưa vợ, sắp lấy vợ! http://giadinh.net.vn/home/20090729022652621p0c1007/tan-suat-yeu-theo-bi-quyet-trung-hoa.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này