1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn - Nhỏ?ạ nhàng & tinh tỏ?? - GỏằÊi cỏ?Êm & quyỏ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi motthoang_hn02, 08/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Tonbo lên tiếng.
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em xin giả nhời câu hỏi của chị ZZ hốt gơ ạ:
    1. Em đến với Dú là vì Dú rất thành thật và hiền. Tuy trong thời gian quen nhau có những điểm yếu, có những tật xấu làm em khó chịu, nhưng em hiểu Dú là 1 người tốt, thương em và hiền lành, những tính kia có thể còn sửa chữa đc, nhưng kiếm 1 người hiền và dễ thương như Dú là khó. Tụi em vẫn đang tự sửa chữa để có thể gắn bó với nhau lâu dài.
    2.Ban đầu Dú nói rằng Dú thích em vì nhỏ nhỏ, ko xinh lắm nhưng nhìn tạm đc. Sau này thì bởi vì tính em hơi chu đáo, lo lắng tuy hơi nhiều nhưng quen nhau, hiểu nhau thì càng ngày càng yêu chứ chị hỏi thế khác nào thách đố em.
    3.Dự định của em là lấy nhau trong khỏang 26-27, vì 2 đứa phải tự lo toàn bộ nên cần dành dụm và cũng cần 1 công việc ổn định cho cả hai. Em muốn có con năm 28 tuổi, nếu lấy chồng năm 26 thì rong chơi 1 năm rồi đẻ, còn nếu lấy năm 27 thì chắc vài tháng là phải có. Trai hay gái thì do Dú quyết định nhưng em vẫn thích con gái hơn, và chỉ thích 1 đứa, Dú thì nói sao cũng đc, Dú cũng chỉ thích 1 đứa.
    Em xin hết!
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Em thiệt là đáng iu, có 10 câu à hen.
    1.Em nghĩ coi nhiều ng nói như thế thì có đúng hông? Hổng lẽ em theo dõi nhà này mà em ko biết chị có hâm hay ko? Chị hâm hay ko là tùy xem ng đó có hâm theo chị hay ko.
    2.Anh Dú kưa chị trước nhưng chị là ng đưa kưa vào tay anh ấy.
    3.Tính thời gian quen nhau chỉ để có 1 ngày để nhớ, để mỗi lần nghĩ tới lại tủm tỉm cười. Chị với Dú quen nhau là tin động trời của nhà cafe vì Dú trước đây rất ghét chị. Rồi bỗng 1 ngày ko hiểu tại sao lại đâm ra thương nhớ vẩn vơ.
    4.Nhà cafe đều biết Dú cưa chị khi chị đang là hoa đã có chủ, gọi là đánh đồn có địch ý.
    5.Dự định của chị cho đến hết năm nay là theo đuổi tiếng Pháp, hoàn tất việc training và transfer xuống HR. Để dành 1 khỏan tiền để tết này mua sắm biếu tết 2 nhà.
    6.Anh Chảnh hả? Ko nỡ ghét Hốt man, chỉ ghét mụ ZZ dở hâm.
    7.Một gia đình hạnh phúc? Khi còn nhỏ, chị cũng nghĩ mình sống trong 1 gia đình hạnh phúc, lớn hơn chút nữa, nhận ra hình như ko phải vậy, lớn hơn xí nữa, thấy hạnh phúc thật mong manh. Cứ như vậy cho tới bây giờ thì chỉ cảm thấy là phải trân trọng những gì đang có. Còn về gia đình nhỏ tương lai thì cũng chưa nghĩ gì nhiều và cũng chưa có 1 chuẩn mực rõ ràng, đó là lí do tại sao vẫn còn phân vân chưa lấy chồng. Muốn đc thăng tiến trước khi có em bé.
    8.Ừa, hơi gầy, nhưng điều này ko làm giảm đi sự xinh đẹp của chị, í hí hí.
    9.Cả hai, nhắm và mở đều có. Nhiều khi mở mắt ra nhìn mặt Dú mắc cười lém ý.
    10. Em yên tâm là nếu em gặp chị thì chị ko cần phải giành ăn với em, em sẽ tự nguyện đưa phần ăn của em cho chị, em ko muốn mang tiếng ác là đi giành ăn với 1 đứa si dinh dưỡng chứ hẻ? Mà chị thì cũng ko có mấy hứng thú với ăn uống nên chả bao giờ giành ăn, tòan đợi ng khác dâng tận miệng ý.
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    cho thắc mắc chút chỗ này thôi cái gì nhỏ nhỏ em nhể
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh đủ xài thôi chị ạ.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hỏi 1 phát vì 2 ngày cuối tuần hổng online được
    / Tôi có 1 đứa bạn gái cưới gần 2 năm mà chưa có con, đi khám thì 2 zợ chông chả làm sao hết (nghĩa là vẫn có khả năng sinh con ). Nhưng mẹ chồng lại " ép " : Hết năm 2009 này mà hông có con thì ly hôn . Con bé bạn tôi giờ nó stress lắm, đi làm thì thôi chứ nhiều lúc chả muốn zề nhà. Chồng thì vẫn thương yêu.
    Nếu mụ rơi vào nàng dâu nài thì mụ sẽ giải quyết & ăn nói với mẹ chồng dư lào?
    / Qua câu chuyện trên, có thể nhiều người chẹp miệng cho rằng : Biết thế có con trước cho chắc
    Vậy quan điểm của mụ về " ăn kem trước cổng " ( ăn cơm trước kẻng " như nào? Mụ có định gần đến ngày cưới sẽ cho Dú " tạm ứng " trước hem?
    / Dùng 3 từ để nói về tính cách của mình?
    / Giả sử mụ có 1 người yêu & 1 người bạn thân, 2 người có chuyến bay cùng giờ nhưng khác sân bay thì mụ sẽ chọn đưa tiễn ai? Vì sao?
    / Mụ có vẻ là cũng đi nhiều theo chiều dài đất nước, vậy nơi nào lắng đọng nhất trong mụ? (cảnh đẹp - con người - ẩm thực )
    / Từ ngày tui tham gia nhà cà fê đến giờ, mụ thấy tôi là người dư lào? (hỏi thẳng thì cũng phải giả nhời tương tự nhớ )
    / Khi yêu nhau thì tất cả đều là màu hồng, khi cưới nhau về nó sẽ là 7 sắc cầu vồng (có khi mù màu lại chỉ nhìn thấy mỗi màu đen ) . Mụ nghĩ thế nào?
    / Người ta nói " Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm " vậy mụ tự tin mình sẽ giữ được ngọn lửa (ngay cả khi nó leo lét trước gió ) nhưng sẽ không bao giờ tắt chứ?
    Tui còn muốn hỏi rất nhìu nhưng để dành phần người khác, nếu từ giờ đến thứ 2 mà hổng ai " tra tấn " mụ thì tôi lại solo típ - mụ cứ nên nhớ tui có dững 45 cái nick ở TTVNOL nài
  7. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hic, mẹ chồng thì sao có quyết định ly hôn hay không nhỉ? Chuyện vợ chồng, con cái ló nà số trời, hãy để nó tự đến rồi đi. Không nên để người khác xen vào chuyện con cái, rất khó chịu, Sức ép tâm lý rất lớn, mình đã trải qua rồi nên có thể hiểu hơn mọi người 1 tý. Gần 3 năm sau khi cưới mới sinh được 1 con hĩm đấy ợ, Số vất vả về đường con cái, sau hơn 1 năm thì có lứa đầu nhưng không giữ được. Giờ đang muốn có thêm vẫn chưa được nè, có ai cho gửi không?
    Ai như vợ chồng nhà Chảnh, cứ nhỡ dịp ra Bắc suốt vì chuyện ...đẻ đái...
    Yêu nhau tất cả đều màu hồng? Sách vở wá...... hồng gì mà hồng....cũng đủ các màu... chẳng qua là có thể bỏ qua được hay không thôi.
    Cưới nhau rồi thì nhiều màu hơn, các màu lại pha lẫn vào với nhau... không phải doạ mấy đứa chưa gì đâu nhá!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì thế mới bảo bà mẹ chồng tác quái Mong có cháu quá nên mới thế, mà trò đời cứ phụ nữ áp lực hay căng con bà thẳng thì mùa quýt mới có con
    Em nói yêu nhau tất cả màu hồng là vì đa số các cặp đôi thấy thế, chỉ 1 vài người mới nhìn nhận ra là có đủ các màu (thiểu số ) trong đó có iem
    Anh doạ ai thì em chả bít, nhưng nếu anh doạ iem thì em chả sợ (chả ai doạ được em cái gì từ bé ) . Tất nhiên cuộc sống hiện tại & cả cuộc sống hôn nhân nó hổng như mình mong muốn nhưng người ta bảo " lựa cơ mà gắp mắm " - Chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi nhỏ lửa suốt đời chẳng khê
    Nhiều khi sức chịu đựng mà quá hạn thì học tập chị Út Tịch " Còn cái lai quần cũng đánh "
    Phét tí cho nó đỡ lác
  9. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là ngưỡng mộ hay châm biếm đây anh Bê?
    hehe.
  10. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    @một thoáng: chúc mừng sinh nhật em gái ! cái bánh ngon quá , nhưng hình như cái tên em đc viết bằng " shop" thì phải?
    @ả lỳ : toàn thấy you nói thôi, ko có lời của a Dú đâu cả ? hay là sợ hắn nói ra sự thật lên nhốt mất tiêu rồi ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này