1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn - Nhỏ?ạ nhàng & tinh tỏ?? - GỏằÊi cỏ?Êm & quyỏ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi motthoang_hn02, 08/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Hum nay em đã chính thức mua máy ^^, cũng muốn chụp chợt lung tung lắm nhưng còn yếu kém. Thứ 7 em cũng muốn đi nhưng em ko biết đg, hnay em ra hồ con rùa mà mất 1 tiếng rưỡi đi từ Lê Văn SỸ :((
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bận rộn quá đi.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hồ con rùa gần nhà thờ Đức Bà (đường Phạm Ngọc Thạch thì phải )
    Em chưa biết đường thì phải đi nhiều cho nó biết Những ngày đầu lên HN chị cũng lơ ngơ như bò đeo nơ từ Kinh tế quốc dân lên bờ hồ Hoàn Kiếm chị đi cũng mất tiếng rưỡi nhưng chị chả thèm hỏi ai (ngang bướng sẵn ) cứ đường 2 chiều mà đi, chả ảnh hưởng bố con thằng nào
    Em mua súng rồi à? Súng loại gì? Nòng có dài hông? Bắn có sướng hông?
  4. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Ở trong này 1 mình nên em cũng ít đi đâu, chắc mấy nữa mới chịu đi.
    à mà em mua Nikkon D40, moi chỉ có kit thôi chưa có gì dài hay ngắn cả chị ạ , em cũng muốn lần này học chụp tử tế chứ trc chỉ chụp theo cảm xúc thui. Cái mày này dùng cho newbie nên em thấy cũng ổn, với lại phù hợp túi tiền ^^
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế là sướng òy
    Chị mang tiếng trong nghề còn chả có máy nào, toàn chụp ké
    Chị hay bắn súng D80, kit 18 - 135
    1 mình cũng cứ đi đê, em cứ xác định ở SG vào ban ngày là : Ai cũng bận, chỉ 1 mình em rảnh
    Mỗi lần ở SG là chị cứ nhảy xe bus đi chơi khắp, thỉnh thoảng nhầm tuyến thì nhảy xuống, đúng tuyến lại nhảy lên, vui phết
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Mai có vụ fá lấu và bệt, để chị liên hệ với pé Nớp xem có wa dẫn e đi cùg đc hem. Bé Nớp cũg ở gần gần khu e Thật ra SG có vài chỗ ăn chơi chính thui, e cứ thuộc đg ra Nhà thờ Đức Bà rùi từ đó đi đâu cũg dễ
    Thix thix chữ ký của e
  7. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Dạ cảm ơn các chị đã hướng dẫn cho em ạ ^^
    À còn ngày mai có ọp ẹp ạ ^^ thế nếu có ai qua đi cùng em thì tốt quá, ko thì cho em địa chị em qua (nếu tiện cho mọi người ạ :D)
    P/S: thanx chị vì thích sign của em :D
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em bùn ngủ qué, em chào cả nhà ạ
  9. clarcks

    clarcks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Cafe không Chảnh?
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Lác đã vô trỏng rồi
    Độ này em cứ bùn ngủ sao í, như là nghén
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này