1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Cafe Sài Gòn - Nhỏ?ạ nhàng & tinh tỏ?? - GỏằÊi cỏ?Êm & quyỏ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi motthoang_hn02, 08/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hem đẹp, hem đc nổi bật
    @ A chảnh: trộm trái cây trog vườn nhà e bị chó cắn rớt tiền lại huh ekekkeke
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng vào nhà mình thấy như là đi siêu thị
    @ anh Bê Lác : đôi í xấu mù thế mà cũng khoe em toàn đi những đôi xấu hơn thế nên mọi người chán chả buồn chê
  3. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm nhé cưng
    http://www.vnnavi.com/hcmc/coffeegarden.html
    Danh sách các quán cafe thuộc phong cách Sân vườn (364 quán)
    http://thienduongcafe.com/cafe/listcafe.aspx?service_id=3
    đất SG rộng gấp mấy lần đất HN nhá, mụ vào mùa nóng với lại đi với mấy cu lơ tơ mơ về cafê nên nó cứ mời mụ vào máy lạnh làm mấy trò tình tứ thì chả phát ngôn thế ah vào SG đi anh dắt chomấy cho tha hồ sân+vườn bò trườn lê+lết
    @anh Bê: mấy cái đôi dày trong lap của em không dám xóa đấy, chả biết anh làm mẫu mua tặng cho ai, em thấy có cả chục mẫu trong ý, khiếp ông anh luôn ý
    Được googles sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 12/08/2009
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có người trúng kế của ta haha
    Thiệt tình nhá, em đã nói là em thích không gian cà fê như trên hình thì chẳng lẽ gì em lại đi chui vào máy lạnh
    À cơ mà em cũng phải thú nhận là em có 1 người bạn trai (vì nó là con trai - đơn giản thế thôi ) rất thích cà fê máy lạnh vì nói là SG nóng quá trời
    Mỗi lần em vô là 2 đứa đi ăn phở Kỳ Đồng, rồi đi cà fê, kiểu gì nó cũng phải kêu thêm 1 - 2 ẻm nữa đi cùng, hỏi tại sao nó bảo : Linh nói chuyện An không đỡ được
    Quán 30 - 04 em có đến rồi, hôm í đi cùng thằng em họ (38 tuổi chưa zợ, tháng làm 14 triệu - đã mua được nhà riêng gần Đầm Sen, zai HN gốc ) ---> tranh thủ quẳng cáo tí
  5. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    0 hâm thì cũng bị đơ đơ ... hình như cứ anh nào zai HN mà tầm từ 35 trở lên chưa vợ+con+nhà cửa -> là có vấn đề (phát ngôn có cơ sở đấy)
    phở gà kì đồng hả, nhắc lại thèm ôi cái thời hẹn hò tình tứ này đã qua rồi....mừng quá
  6. hercules1980

    hercules1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    http://afamily.channelvn.net/20090811050231282tm0ca31/5-nguoi-dan-ong-tat-ca-phu-nu-deu-can
    thấy cái link mà mát cả duột mình có cả 5 trong 1
    5 người đàn ông tất cả phụ nữ đều cần (khốn lạn là mình chỉ có 1 fụ nữ cần )
    [​IMG] [​IMG]
    Phụ nữ thường tham lam, nhưng rút cuộc chỉ có 5 người đàn ông cô nàng nào cũng cần đến trong cuộc đời.
    1. Mr. Dịu dàng
    Đây là chàng trai có đức tính nhẹ nhàng. Ở bên cạnh những chàng trai như này bao giờ bạn cũng cảm thấy một ngày thật vui vẻ, phẳng lặng dù thực tế cuộc sống của bạn đang gặp nhiều điều trắc trở.
    Những chàng trai dịu dàng sẽ làm cho bạn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp và chính bạn cũng đẹp hơn vì sự dịu dàng của chàng làm mọi thứ dường như nhẹ nhàng và bay bổng hơn.
    2. Mr. Thẳng thắn
    Phụ nữ khi tranh luận thường thích ?ogân cổ? lên để dành phần thắng. Nhưng họ sẽ phải khuất phục trước một chàng trai thẳng thắn dám nói ra những điều chàng đó nghĩ chứ không phải cố tình nói hay, nói tốt để lừa phỉnh họ.
    Hầu như chị em đều cố gắng tìm hiểu sâu xem bên trong đầu nam giới nghĩ gì và họ sẽ thoải mái hơn nếu đây là chàng trai thẳng thắn, không vòng vo.

    3. Mr. Chuyên viên máy tính
    Thời đại bất kỳ cô nàng nào cũng có một chiếc máy tính để làm việc thì cần một chuyên viên máy tính bên cạnh là điều không khó hiểu. Anh chàng chuyên viên máy tính này có thể không phải là một người biết cách ứng xử, đôi khi anh ta còn rất vụng về trong quá trình nói chuyện, nhưng về khía cạnh máy móc thì lại đúng sở trường của anh ta. Bạn sẽ không thể không ước có chàng trai này bên cạnh khi chiếc laptop đột nhiên dở chứng.
    4. Mr. Lý tưởng thuần khiết
    Đây là chàng trai làm cho bạn vô cùng tin tưởng. Bạn và anh chàng này có thể chia sẻ mọi điều. Anh chàng này là một trong những chàng trai bạn dự trữ niềm tin sau khi trái tim bạn bị một số chàng trai làm tổn thương. Trong nhiều trường hợp, anh chàng này sẽ đưa cho bạn những lời khuyên bổ ích để bạn vượt qua khó khăn hoặc giúp bạn giải quyết một vài tình huống khó xử.
    5. Mr. Mạo hiểm
    Với chàng trai Mạo hiểm, bạn sẽ chẳng bao giờ buồn chán. Anh chàng này sẽ đưa bạn khám phá những vùng đất mới, mạo hiểm và ẩn chứa nhiều điều thú vị. Cùng với chàng trai này bạn sẽ có thêm cơ hội tận hưởng các không gian hoang dã mà quên đi cuộc sống đầy mệt mỏi. Có anh chàng này, bạn sẽ có cảm giác sống với thiên nhiên, khám phá thiên nhiên hơn là sống chật hẹp với cuộc sống hiện thực.
    chắc chuồn đi cafê fát.....
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ui chẳng phải hâm đơ chị ạ, đó là hội chứng ngại lấy zợ
    Còn 1 thằng em dưới nó, 35t cũng chưa zợ (hiện sống ở HN ) . Nhà có 4 chị em thì đầu cuối đã có 2 con, 2 đứa giữa thì,,,,,,phải vía
    Lần nào vô SG em cũng phải giục lấy zợ, ờ mà nó cứ hông lấy vợ thì còn chiều chị nó được (đi ăn, đi chơi....) có lần đi thăm bến Nhà Rồng mà 8 chuyện kinh hồn nên chạy tít xuống chế xuất Tân Thuận Đông
    Phở gà KĐ ngon nhỉ? Em hay ăn thập cẩm (cả bò & gà ) lại ăn 1 phát 2 tô + 2 ly nước mía, chả mấy khi có người dẫn đi
    Chị Cải dạo nài đâu í nhờ
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Cải đã trở lại
    Vẫn còn kịp để đập phá nốt những trang còn lại, hehe...
    Bé Hồnma lên đường mạnh giỏi nghen em
    @Chảnh: quán cafe Cầm Hạc (cũ) ngày xưa đi được vài lần, thích ngồi ngay chỗ có bể cá biển, ngắm mấy con cá đủ màu sắc và có mấy con tôm đo đỏ nữa, đẹp lắm! Đổi chủ rồi k biết hồ cá đó còn k heng, đi xong về nói cho tớ biết với nhé

  9. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    @1thoang: 2 cu đó bị hâm or có vấn đề rồi,đừng có biện minh làm gì,nghe nực cười...đang cafê Sành Điệu type = dtdđ :-p
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thèm cà fê thế
    Em biện minh làm gì, đó là 1 hội chứng hẳn hoi, không phải 1 - 2 người mà có rất nhiều người .........cùng hội
    Nài nhá, cơ quan em có 1 chị sinh năm 69 cũng chưa chồng, anh sinh 80 chưa zợ.....tóm lại là em gặp nhiều người " cứng " tuổi chưa chồng (zợ ) như thế òy
    Sức mấy mà đi biện minh hết được, khi nào đến lượt mình hẵng hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này