1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chán đời wá đi nhậu đây haizzzzzzzzz
    @ bánh mì: sao hum thứ 7 ko ra ọp???
  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Mới thiếu mình 1 chút, mà đã cuồng lên thế này
    Cái quái gì mà loser với mí lị ứng sử, trêu nhau thì được , chứ chửi nha bắt đầu đi hoi xa rồi, có cần em phi lên làm vài chầu cho bốc hỏa, rồi ra đường đánh nhau luôn không, cho giống mấy cha ngoài đường...
    Anh em chiến hữu cả, cái khó là sống với nhau cả đời, gặp nhau chén chú chén anh, chứ quen vài tháng rồi đá đít nhau, thì khó quái gì đâu nhỉ???
    Như em nè, tuy đẹp trai , hào hoa phong nhã, nhưng có bao giờ nói người khác xấu đâu, trong mắt em ai cũng có vẻ đẹp rieng, có cái hay riêng, cứ ngồi bắt bẻ nhau câu chữ, với tìm cái xấu của nhau , thì tìm cả đời...đấu phải ai cũng hoàn mỹ như em, đúng khong ???
    Em mê gái, em đê tiên, em xấu xa, okie hết, ai thích chửi thì cứ chửi em nhá, kô được làm các người đẹp của nhà phải nao lòng trước những lời chỉ chiết của các anh hùng thời đại, thần tượng tuổi teen..
    "Bạn bè là người luôn đến mình , khi cả thế giới đã tránh xa" câu này có giá trị tham khảo không ta
    đầu 3-4 thứ tóc rồi đấy nhá, già rồi, giận quá xuất hiện nhăn với sẹo mụn là ân hận lắm đó
  3. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Để em kể các bác nghe câu chuyện của em, trước khi chiến đấu tiếp nhé :
    Có một người từng hỏi em : " Sao lúc nào cũng thấy tràn ngập tiếng cười, có phải cuộc sống của bạn toàn màu hồng " ..Và em dẫn bạn ấy về nhà, cho sống thử 1 tuần, đi chơi chung 1 tuần liên tiếp...Kết quả là bạn ấy thấy thật hạnh phúc khi không có một cuộc đời như em..Nói thế không có nghĩa cuộc sống của em là địa ngục, bởi ai cũng có những áp lực , những khó khăn riêng ...cái chính phải là ở mình..sướng hay không là do cách mình thưởng thức
    Quay lại trường hợp của 2 bác giai nhà mình
    Em chẳng bao giờ muốn dạy đời ai, vì thế khó bỏ cha, làm thầy người ta phải chín chắn phải hiểu biết , phải thế nọ thế kia..em thì em chỉ góp ý thôi,nghe được thì dẫn em đi nhậu , không được thì dẫn đi mát xa, thế nào các bác chả có lợi..
    Các bác ạ, tình cảm con người không phải một sớm một chiều , không phải tự nhiên mà thân thiết, mà thân thiết rồi còn phải tìm cách mà giữ gìn....nói chung qua rất nhiều thử thách..2 bác mới có tí thử thách mà đã bốc lên, thì hỏi sao lớp trẻ không đi sai đường, trước thời buổi loạn lạc
    Bỏ 1 mối quan hệ dễ ẹc à, nhưng cứu vãn nó mới là khó..giờ em đố 2 bác thân thiết lại như xưa, đố 2 bác kô lăn tăn khi gặp nhau đấy ...mà thôi 2 bác giải tán hết đi, cho em 1 mình làm vua xứ mù, à quên còn Bé Ken nữa, khổ thật, Ken kô dính vào chuyện này, thì làm sa một mình em lao vào chốn rừng hoa được .....
    Lạy trời mưa thật nhiều, mát mẻ khiến người ta có những suy nghĩ nhẹ nhàng hơn...
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời hôm nay thế nào nhỉ?
  5. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo dừg mọi chuyện rồi, Đú nhắc lại làm gì thế???????
    Ôi trời ơi ng cứ đờ đẫn mệt wá cơ
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Pú của tớ, hí hí.
    Ngòai trời mát hem Pú?
  7. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mìn ko ở ngòai trời nên có thể chuyển câu hỏi khác ko
  8. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    @bmt: anh vẫn y như cái thai tồ, chú yên tâm đê anh với chú hợp tuổi đới
    @Đú rách màn: vữn 0 sao wên đc cái điệu cười sở khanh (gái nó nhìn nó biết đấy nhưng 0 cưỡng lại đc) chết người của chú
    @Ali+Pú: bận lắm
    @ai đó: em hiện h đang ở đâu, 1 số con đang vật vã chờ xịt, mọi lỗi lầm của em gia đình tha thứ hết.....chết cười, ôi thôi 0 viết nữa
  9. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ai kiu réo gì đâu muh bận với ko bận
    Ôi trời ơi mệt wá, chắc sắp bệnh òi
  10. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Xét theo tình hình thực tế và khả năng của mỗi người, mình xin đưa ra ý kiến để các anh, chị em trong nhà tham khảo:
    Thời điểm hiện nay nhiệt độ ở trong nhà bây giờ là gần 32 độ C và nhiệt độ ngoài trời h cao điểm (12h trưa) là gần 38 độ C (cao hơn nhiệt độ cơ thể) nên việc off sẽ không khả thi khi off ngoài trời, nếu các mem đồng ý thì sẽ chuyển địa điểm off vào những nơi có salon+máy lạnh nếu vẫn giữ h off như hiện nay để cuộc vui đc lâu hơn nữa
    Chào thân ái
    gợi ý: quán Ký Ức-Q10 là 1 ví dụ 0 tồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này