1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, dzụ gì hay ho thế, sắp có xì căng đan à? Mí hum ni pé Táo toàn ở nhà thoai, ngoan nhắm í . Hum nào thi mới vác cái thây dzô trường thi thui à
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài, cái nhà này càng ngày càng vắng nhẫy,
    Táo ghét em Thủy top thế, Thỉnh thoảng có anh em rửa mắt chút giái trí có sao đâu
    Còn ở ngoài thì kệ cha nó là ai, xấu đẹp mặc kệ, nhìn trong ảnh hấp dẫn là được rồi. Mà ở ngoài nó sồ sề như mợ hả,
  3. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Haiz nhìn Thủy Top sợ thiệt, nhìn 2 cái bánh bao mún ngộp thở Đc cái nc da trắg, còn lại thì...... Coi fim e ấy đóg thì thôi khỏi nói lun
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến banh bao là có mặt
    @Ta đã trở lại, tệ hại gấp trăm ngàn lần hơn
    @Chị Táo :
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Chân cẳng e thì vẫn chưa thấy zì khả wan cả, hay cả nhà muốn chiêm ngưỡng ảnh "chân lòi" ko
    @ ZZ: Chữ kí thơ thẩn zì kia e cũng phản đối, nó có vẻ hơi quá rồi ạ. E chân thành góp í, mong a/c bỏ quá. Đùa có nơi có lúc, a/c nên xem lại 1 tí. Dù sao cũng là quyền tự do riêng của a, nên a có thể tắt chữ kí khi a post bài trg nhà.
    Ai đồng í với e thì vote cho e 1 phát để miss ZZ thêm động lực
  6. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    bớt nhức chưa em, nhớ đừng ăn rau muống với xôi, thit bò gà nhá, kô nó lồi ra mấy cục thì ..chết
    @thèm sờ mó quá
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em 1 phát nà
  8. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng vote cho pé Nớp, hé hé, mụ Dzô Dzyên kia tắt tắt bớt lại đi, cứ cù cưa với gái mãi là seo (dù tớ cũng chả ưa gì con Sen hâm vật í)

    @ Thiên Nhái Cóc: mún bít thì cứ xem phim e í đóng là hỉu, người thì có 1 đẫn, péo ú, vòng 1 quá khổ, bất tài, chỉ được cái giỏi mang V1 đồ sộ ra để PR. Haizzzzzzz, ngán tận óc. Em là em chỉ thích những em nào nổi tiếng vì thật sự có tài và thật sự xinh đẹp dù ko qua photoshop thoai, chứ những pé được các em teen teen tung hô là hot girl này nọ vì ăn mặc toàn đồ hiệu, nhà giàu hay quen với bạn trai giàu có em thấy rởm đời lắm cơ, công nhận mình càng già càng khó tính, hehe
    @ Đú :Tự nhiên nhìn chị rồi le lưỡi thèm thuồng thế là có ý giề?
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Chắc là muốn ăn Táo nữa á
    Hôm bữa đi xem kich có thấy em Thủy top, đi ngay đằng sau mình, em í ở ngoài mang giày cả tấc mà trông vẫn lùn, nhìn nhợt nhạt lắm, công nhận là PTS làm cho người xấu cũng thành đẹp

  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai em ra phố chợ
    Đi về một mình lẻ loi?.
    *Khi có chuyện buồn muốn được yên tỉnh một mình, không ai quấy rầy để tự ?ogậm nhấm? nỗi buồn nhưng nhiều lúc lại cần có một ai đó để mình tâm sự, sẻ chia.
    * Lúc có chuyện vui tự cười, nói một mình, không dấu được cảm xúc trong lòng lại thèm được kể cho ai đó nghe để cùng chung vui.
    *Gặp khó khăn, tự nhủ một mình sẽ cố vượt qua nhưng cần lắm một lời động viên, an ủi để tự tin hơn.
    *Đạt được thành công, thắng lợi trong đời lại mong có nhiều người để cùng chia sẻ, chung vui.
    *Gặp chuyện làm cho khóc, muốn khóc một mình, không sợ bị chọc quê, không sợ bị cười nhưng lại thèm một bờ vai để khóc cho vơi những u uất trong lòng.
    * Khi vui, tự cười 1 mình nhưng chỉ cười nho nhỏ, không dám cười to lại cần một ai đó để nóI, cười cho thoải mái hơn.
    * Gặp may mắn, cảm thấy thích thú trong lòng lại mong có một
    người để nói, để kể cho nghe.
    * Có những rủi ro trong cuộc đời không thể tránh khỏi, một mình chống chọi lại rồi cũng qua nhưng lại muốn có bạn đồng hành để an tâm, bước đi vững vàng.
    * Khi giận, không kìm chế được bản thân chỉ mong một ai đó giúp giảm bớt những sai lầm có thể xảy ra.
    * Khi bế tắc, lúc khốn cùng tự thân nói sẽ cố gắng vượt qua nhưng cần lắm một đôi tay để dắt qua sóng gió cuộc đời.
    * Lúc yếu đuối, nản lòng cần lắm một lời khuyên nhủ, răn đe, một con đường để mình thẳng bước đi lên.
    * Một mình vì sợ những phiền phức, lo toan bề bộn của cuộc đời, lại thèm lắm những ?ophiền phức? đáng yêu, những ?ophiền hà?T của cuộc sống.
    * Một mình tự nhủ biết lo cho bản thân mình nhưng lại cần một bàn tay chăm sóc lúc ốm đau.
    * Đứng trước một quyết định làm ảnh hưởng bản thân tự nói ta đây bíêt phải làm sao nhưng lại cần lắm những lời khuyên nhủ thành tâm.
    * Một mình rồi cũng sẽ quen nhưng trong lòng lại muốn, phải chi...

    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 06/05/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này