1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ồ bạn ban đơ rết đi nhậu rượu mát tới h chưa zìa ah??? Chắc mát wá nằm lun ở wán ròai
    Oai bạn Đú hum ni tâm trạg thế, tâm trạg hơn cả ng ở Mỹ ah
    @ chị Cải: e Nớp lúc nào cũg... nên chắc xáp zô đc đó chị
    Chuẩn bị đi ngủ đây, hồi chiều mới bị hăm he
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ba chấm nghĩa là sao Pú? chị hỏng hỉu
    Ngủ ngon nhé, chị thức trông nhà cho

  3. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Cái khúc "ba chấm" là zè huh chị Pu?
    Thoai ngụ! Bi cả nhà
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cali tháng 5 , ngày dài hơn đêm, mặt trời trên cao mãi chưa buồn lặn..và mưa chợt đến..cái lạnh bất chợt ùa về..Em tự nhiên thấy nhớ giai điêu của bài "Chiếc Khăn gió ấm"
    Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
    Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
    Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
    Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
    Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
    Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
    Dường như anh nhớ về em
    Anh!!! có bao giờ anh lo cho em như chàng trai trong bài hát không???..có bao giờ anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng , dỗ dành giấc ngủ cho em???Có bao giờ anh nhó em cồn cào và da diết không???... Cô gái trong bài hát thật hạnh phúc anh nhỉ... và em tin anh, anh của em sẽ như chàng trai kia làm cho em hanh phúc như cô gái kia ..anh cũng sẽ gửi cho em chiếc khăn gió ấm và những điều tốt đẹp nhất, khi em cần đến anh!!! Anh nhỉ ^^
    Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
    Để em thấy chẳng hề cô đơn
    Để em thấy mình cần bên nhau
    Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.
    Rồi cơn mưa đêm qua đi
    Ngày mai lúc em thức giấc
    Nắng mai sẽ hôn lên môi em
    Nụ hôn của anh ấm áp
    Và em hãy cười nhiều em nhé
    Vì em mãi là niềm hạnh phúc
    Của anh mà thôi...
    Mong cho em gặp được người như anh!!!
    Cali ngày nhớ ,đêm thương, tháng mong chờ ,năm 2009 thật dài!!!
    @Viết theo yêu cầu
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Cali lúc nào cũng lành lạnh, mình nhớ là mình đã thích Đà Lạt như thế nào, nhưng khi ở một nơi giống như ĐL thế này sao mình chẳng có cảm xúc gì cả, lúc nào tay chân cũng cóng, ngủ phải đắp 2 cái mền, mặt mày thì mốc meo, hix...có lẽ đi chơi thì thích chứ còn ở luôn thì...đúng là đồ xì ke chúa
    Bỗng dưng thèm cái nóng của SG quá!

  6. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, Sài Gòn nắng
    Sài Gòn như cô công chúa chuyển mình
    Lúc trưa nằm tưởng nắng rát bên thềm
    Chiều rả rích nghe mưa dầm mưa dã
    Cơn gió chiều cố tình vờn đôi má
    Cho làn da châu á nhuốm thêm màu
    Cho bụi vương trên mái tóc đủ màu
    Cho đôi mắt ngã vàng trong mệt mỏi
    Rồi tình si một bóng hồng vội vã
    Thoáng vượt qua thơm ngát hương tình
    Người đi rồi nhưng lòng bỗng bâng khuâng
    Và khao khát một bờ vai yên ả
    Lúc này có lẽ Sài gòn đã chuyển qua hè, mùa mưa cũng bắt đầu đến..
    Nghĩ cũng lạ, mùa mưa ở Sai Gòn lại là mùa nắng .Nắng của Sài Gòn không như Nắng ở Hà Nội, lại càng khác cái nắng của Cali..Nắng Sài Gòn nóng đấy, oi đấy ..nhung bao giờ cũng có một cơn mưa đằng sau..
    Nắng Sài Gòn trải dài trên từng góc phố, dát vàng từng mái nhà..Tôi nhớ mãi những hôm cùng bạn bè bắt cá ở Đầm Sen, bứt mấy chiếc lá làm nón , bứt trôm sen để ăn ..nhớ luôn cái cảm giác bực mình khi Sài Gòn chợt mưa rồi chợt nắng ...Giờ đi xa lắm rồi, tôi vẫn nhớ đến Năng sài Gòn...như những kỉ niệm đẹp của một thời nhung nhớ...Mong cho Nắng Sài Gon vẫn đẹp mãi với những giá trị vốn có của Sài Gòn
    @em không phải người SG, nen viết bậy bạ thế, thôi đi nghe nhạc, chúc mọi người ngủ ngon nhé...Viết vội nên chưa chỉnh sửa gì hết, mong mọi người thông cảm nếu chỗ nào sai chính tả và câu cú lủng củng nhé
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Đú nhiều nhiều, hix...
    Chúc cả nhà ngủ ngon!

  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kakakak Barca quả là thần thánh
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Chui vào giường đi ngủ ngay!

    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 07/05/2009
  10. Rafael82

    Rafael82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ BARCA FAN: vào chúc mừng fan Barca cái lào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này