1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. searchs

    searchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @Đú: thế mới hay nhỉ, chứ toàn Anh 0 vào đá xem cứ như giải ngoại hạng Anh chán bỏ xừ mà Đú độ này viết nhiều quá, cũng may là viết hay hay chứ dở tí miềng lướt dzồi
    @Pín: sao hông chào oem, chào mọi người mà 0 có oem ah
    @Cải: đằng ấy chịu post hình rồi ah, mà sao ngoài vòng pháp luật mà đi lang thang kinh thế mỗi ngày 1 hình nhá Cải nhá nhớ quà của Cải
    @Love: mám ngoại, cuồng trai sính hàng hiệu -> vần phết
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đây thì hình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    ...: điền vào chỗ trống các từ
    - cuồng
    - ***y
    - nude hard
    - lonely
    - damdang (đảm đang)
    - ngủ 1 mình
    vừa ăn xong nên phớn, mụ Cải chuẩn bị đi ngủ ah
  4. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Oáppppppp, e vừa ngủ dậy
    Chả hiểu sao nguyên đêm wa ko ngủ đc, đến 4h sáng vừa chợp đc 1 lúc thì thằng cháu nó zật mình làm 1 tràng oeeeeee......
    Thảm kịch!
    @ZZ: e ko thích nói thế nhá
    Được lovemail_87 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 07/05/2009
  5. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    ối làm em gái giận, thôi tặng em bài nì miềng bị cái khẩu xà tâm phật nên đôi lúc đùa hơi quá, nhưng túm lại hay bó lại buộc lại là miềng thích đằng ấy nhắm, ớ les òi
    nick đã đc lên Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tệ hại hơn sướng quá
    Có lẽ nào ta sẽ mãi xa nhau?
    Khi ngay hôm nay, anh ngồi đây trước mặt?
    Có lẽ nào sẽ không còn gặp mặt?
    Giữa mùa nắng say, em quay quoắt yếu lòng?
    Có lẽ nào đời biển rộng mênh mông?
    Anh ở đó, em ở đây, những lòng vòng vô vọng?
    Có lẽ nào những dòng sông lạc lõng?
    Không mạch nào chảy về phía đường em?
    Ánh mắt anh hằn học những hờn ghen
    Để em nhìn bon chen trong lạc lõng
    Khi bên em, không một ngày quý trọng
    Xa nhau rồi, mới thất vọng là sao?
    Tình yêu chót vót ở trên cao
    Đã xa lắm những ngày ngay trước mắt
    Đã mất tất những ngày say ngây ngất
    Lòng dặn lòng, sẽ phải cố quên nhau.
    Buông tay em ra, mong anh đừng níu nữa
    Níu kéo em vào, anh sẽ chỉ thêm đau
    Để em đi đi, xin anh đừng giữ nữa
    Giữ lại làm gì những quá khứ lửng lơ
    Hãy xem em tan như một giấc mơ
    Anh tỉnh mộng, đã không còn em nữa.
    Những cơn mưa sẽ xoá tan nỗi nhớ
    Ngày nắng buồn sẽ xua bớt thờ ơ
    Em chỉ như sương mai tàn tạ
    Còn anh như nắng hạ điên cuồng
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    @ ZZ: ừ, chuẩn bị đi ngủ
    Chúc cả nhà một ngày cà phê vui vẻ nhé!

  7. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Bài í là đằng í copy hay tự stác í? Tks "chụy" nhé ^^
    Kể chứ cũng hay phết nhờ! Trc zờ chửa bao zờ đọc thơ thẩn dài dài cả, hờ hờ... Vui phết!
    Lại lót cót đi học đây
  8. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới mệt mỏi, 1 tuần mới mệt mỏi, 1 tháng mới mệt mỏi, 1 công việc mới cũng bình thường......
    bắt đầu 1 ngày mới, tuần mới, tháng mới, công việc mới.... bằng mọi thứ vỡ òa,
    mọi thứ như bùng nổ, ức nghẹn.....kiềm nén nào
  9. searchs

    searchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mưa to quá, ngập Bàn Cờ
    có người gửi, mà xem ứ hỉu
    http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a%20la%20Carte
    làm vịt típ
  10. lemonask

    lemonask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    @ bé Hưng (hí hí) lâu lâu kêu tên tục ra thấy ngồ ngộ. Nói chung là như vầy. Bạn chị bảo rằng: phải thật sự kiên trì, em để vết thương lên mài, rồi giã nghệ tươi bôi (thời gian đầu đừng xài nghệ kem, ko xi nhê đâu). Sau đó, bóc mài, lành hẳn rồi thì bôi đủ thứ, ai bày gì bôi đó! hehhe. Bôi contratubex để trị sẹo lồi, ngoài ra, và đây chính là chi tiết rất quan trọng có một lọ thuốc mẹ bạn chị mua bên Trung Quốc (lọ màu vàng) cũng bôi trị sẹo. Lọ này công hiệu nhất. Sau đó, một đứa bạn khác bị té xe, bị sẹo, đứa bạn này cho mượn để bôi, rồi sau đó, nó đi biệt xứ! Đứa bạn này đòi hoài hổng trả (vì mất rồi còn đâu mà trả).
    Nói chung, bạn chị nói, phải kiên trì, đi đâu cũng thủ lọ thuốc trị sẹo hoặc lọ kem nghệ, rảnh là bôi, rảnh là bôi. Bây giờ chỗ sẹo của bạn chị rất ư là OK! Nhìn không biết rằng hồi xưa chỗ đó có sẹo! hihih
    Cái lọ thuốc màu vàng Trung Quốc, em nhờ Pu hỏi thử xem!
    @Táo: chị cũng ko biết nữa, em thử coi coi hết hông?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này