1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ớ, lại mưa nữa sao, thiệt là trúng ý mình mà.
    Hum ni làm đêm pà ạ, đêm cuối. Thức trọn đêm nay để nhớ thương ai?????Em nghe tình yêu "lức lở" trong nòng.... Hem biết hát đúng ko nữa
  2. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Gúm wá đi mụ
    Ở trog đó cần gì trời mưa mà đúg với ko
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tui mún trời mưa để những ai đi chơi sẽ bị mắc mưa ý mà.
    Đêm ni sao ko thấy chị Cải đâu nhỉ?
    Nhà mình dạo này thức còn khuya hơn nhà OL đêm đấy!
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Hế lô, còn ai thức hong? giờ chị mới ngủ dậy
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ủa, giờ bên chị là mấy giờ rồi chị?
    Em nghe đồn chị đi học bằng xe đợp hả? Sao chị ko đi Bus, hay đi bộ cũng đc.
  6. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Độc ác thấy ớn hôg, ko đi chơi đc ganh tị với ng khác huh
    Chị Cải đi xe đạp hết 40 fút hôg bít lết bộ thì nhiu ha
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    9h30 sáng em ui, hôm nay được nghỉ học nên ngủ nướng
    Đi xe bus phải đổi 2 lần xe , mà chờ xe cũng lâu nữa, 20 phút mới có 1 chuyến, 1 ngày đi về 4 chuyến như thế thì mất 6$.
    Đi bộ thì đi không nổi, 2 ngày đầu chị đi bộ 2 lốc đường, rồi chỉ đi 1 lần bus để đến trường, nhưng thấy chờ xe lâu quá nên quyết định mua xe đạp.
    Mua xe đạp rồi mới thấy hối hận, đạp xe muốn rã giò , mỗi lần qua đường phải bấm đèn và chờ đèn xanh mới được băng qua, nên mỗi lần đi như vậy mất 40 phút mới tới trường.
    Mà bên này toàn chạy xe trên lề đường không à, chạy xuống lòng đường sợ xe hơi ủi vào

  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi chị đi xe đợp 1 thời gian, để dành tiền rồi sắm xe hơi đi chị, em nghe bạn em nói xe hơi ở bển rẻ hơn bên này nhìu.
  9. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Cải uiii, sắm xe hơi đi cho nó lẹ, zừa được đi dưới lòng đường, zừa có cơ hội ủi xe đạp...
  10. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Oai chưa mua xe hơi mà tòan ng xúi ủi xe đạp là sao zị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này