1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2.
    SG mưa trắng trời, tội cho những ai đi làm bủi sáng quá, tội ng ý quá.
  2. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Mưa to lắm hả Ali? Kiểu này chắc lại ngập đường nữa cho xem, toàn lô cốt không à.
    Nơi chị ở thì không thấy mưa, nghe nói 1 năm chỉ mưa vài 3 trận, mà toàn mưa bụi thôi.
    Mưa quá, ngập đường cũng chán, không mưa cũng chán
    Thèm được ngồi quán cà phê, mưa rơi lất phất, haizzz....

  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng 6h là mưa rồi chị, cũng may em đi làm từ lúc ........5h roài. Mưa lớn lắm, em đứng trong chỗ làm nhìn ra thấy trắng xóa à.
    Trời này mà đc ngủ thì sướng lém nà.
    Bên chị hông có mưa mà có tuyết, hí hí. Chị sẽ đc ngồi ún cafe, ngắm tuyết rơi, lãng moạn quá.
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ừm, hỏng có tuyết luôn, khí hậu y như Đà Lạt thôi, nếu muốn đi chỗ có tuyết thì phải sang vùng khác.
    Chỗ chị chạy ra biển khoảng 20 phút, chị chưa có dịp ra biển chơi, cũng nghe nói () là nước biển lạnh hơn trên bờ, vì băng tan chảy về biển ở đây, không biết có dám tắm k, nghe thấy lạnh là chị ớn rồi (xì ke chúa )

  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thời tiết giống ĐL là quá đẹp rồi chị, SG nóng nắng tè le mà.
    Buổi sáng đi làm ngáp ngắn ngáp dài, hix hix....
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Có 2 chị em mình spam hết trang luôn được hong ta? có cần lấy nick khác k?
    Sài Gòn - Thành phố tôi yêu
    Sáng tác: Vy Nhật Tảo
    Tôi yêu vòm lá me xanh, bừng lên khi nắng hạ về
    Từng cơn mưa đến nhanh bỗng chợt tạnh
    Yêu ngọn đèn lung linh, soi hàng cây góc phố
    Những kỷ niệm đã qua
    Tôi yêu giọng nói quê tôi, mộc mạc chan chứa tình người
    Ầu ơ câu hát ru đã bao người
    Yêu lòng dân quê tôi qua một thời gian nan vẫn cười tươi trên môi
    Thành phố tôi yêu không có mùa đông, chỉ có nắng ấm quanh năm rạng ngời
    Ngàn tia nắng long lanh bầu trời, đường phố đông vui, khu đô thị mới, nhà phố xinh xinh 2 bên bờ kênh
    Trời Sài Gòn dấu yêu
    Trãi mấy trăm năm lấp lánh biển đông, vang mãi khúc hát tình yêu đợi mong
    Sài Gòn ơi biết bao tự hào, người đã cho tôi con tim nồng cháy, người đã cho tôi con tim nồng say, và cuộc đời hôm nay.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2009/01/05F67F2A/

  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chơi luôn đi chị, dân chơi hem sợ mưa rơi.....
    Tặng chị bài này nà:
    EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN​
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng cho em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con sông nối bao dòng kinh
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nối xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
    Phố bỗng là dòng sông uốn quanh

    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những giấc mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Quê nhà đó năm xưa có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KvAY2atJtg
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Tks kưng!
    Chị vẫn thích nghe giọng Khánh Ly ca
    Một ngày như mọi ngày
    Một ngày như mọi ngày,
    em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày,
    ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày,
    đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày,
    mang nặng hồn tả tơi
    Một ngày như mọi ngày,
    nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày,
    đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày,
    từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày,
    đi về một mình tôi
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Một ngày như mọi ngày,
    đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày,
    quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày,
    giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày,
    xe ngựa về ngủ say
    Một ngày như mọi ngày,
    em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày,
    xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày,
    từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày,
    bóng đổ một mình tôi./.

    http://www.bennhac.com/#/song/8705/Mot-Ngay-Nhu-Moi-Ngay
    [nick]
    Được bapcaii sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 25/05/2009
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Zời đẹp wá chị Cải ơi.Âm u + mát mẻ
    Hum ni đầu tuần mà nhà mình ngủ kĩ quá đi.
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Trời âm u nhìn buồn thí mồ , nhưng mát mẻ không nóng bức là được rồi .
    Chuẩn bị sang trang thôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này