1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm với nói chuyện với một người như anh mà lại thích lên mặt dạy đời thiên hạ đấy. Chẹp, đến là ngán.
    Vì cái đoạn: "Hỏi từng người trong nhà nghĩ về tôi thế nào" thì anh nghĩ tôi có nên tiếp tục tham gia nhà cafe không? Tôi luôn rất ý thức được những hành động của tôi, anh ạ! Vì tôi thấy mọi người đã khó chịu về tôi nên tôi rút, anh hiểu chưa?
    Tôi bướng hay không thì chỉ là do anh nghĩ thôi nhé. Là vì anh cho rằng mình đúng, là vì anh cho rằng anh đủ tư cách để răn dạy tôi, anh mới cho là tôi bướng, anh hiểu không? Bản chất của tôi??? Anh quen biết tôi được bao lâu? tôi và anh nói được bao nhiêu chuyện về bản thân? Anh thấy gì qua cách cư xử của tôi? Sao anh không nghĩ tôi chỉ cho người ngoài thấy những gì tôi cần (có thể) cho người khác thấy! Đến tôi tôi còn chưa biết thực sự mình là như thế nào, chả lẽ anh giỏi đến mức ấy?
    Còn về chuyện văng tục hay dùng từ đệm. Tôi hỏi anh lần nữa: Anh đã thấy ngoài đời tôi văng tục hay dùng từ đệm bao giờ chưa? Anh có thấy trên ttvnol và nhà cafe này có vài người tôi không bao giờ văng tục hay dùng từ đệm với họ không? Nếu người ta đánh giá tôi là đầu đường xó chợ qua vài câu văng tục, đệm thì tôi xin lỗi: Người ta rẻ quá!
  2. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    chính xác, chuyện xong rồi ah, thế nào là xong xong với ai, với chú ah, thế gây ra xong rồi bỏ đi 0 giải quyết rồi nói là xong ah anh đâu phải khúc gỗ muốn băm muốn bổ rồi bỏ đi thế ah chưa xong với anh đời nào anh cho qua, anh đâu phải hạng người như chú nghĩ ngốc ah
  3. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    dốt thì bảo, ngu thì dạy, sai chỗ nào chỉ chỗ ấy, chú là cái loại cứng đầu rồi nên anh 0 nói nữa,Chán thật rồi đấy, theo chú ai chán hơn ai, anh sai ah chú đúng ah
    bị người khác lên lớp mà cảm thấy khó chịu thì thật là thấp kém, anh mà bị mấy đứa em nó nói cho ngượng chín mặt là chuyện thường, ngu thì phải chịu thôi, còn cái nào anh 0 chắc anh sẽ 0 nói, thế thôi, có lẽ kiến thức anh 0 rộng như chú nên chú khó nghe tất cả điều anh nói 9chả biết anh nói đúng hay sai)
    thôi chào. anh ngán chú lắm rồi, tiêu chí thêm bạn bớt thù xem ra 0 thực hiện đc với chú
  4. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    À, dễ lắm anh ạ! Ví như người ta đã phớt lờ anh đi, ví như người ta không còn đả động đến anh ở nơi công cộng thì những người chỉ thấy được những chuyện ở nơi công cộng như chúng tôi ngầm hiểu là xong.
    Còn về chuyện PM, đó là chuyện riêng của anh và người ta, nếu anh cho người ta là thế này thế nọ thì cứ PM riêng cho người ta, đâu cần thiết cứ phải lôi ra rêu rao bất cứ khi nào có cơ hội như thế! Người ta xấu bẩn hay gì gì đó thì cũng chỉ có anh biết, còn anh không ngừng dè bỉu xúc xiểm người ta như thế thì ai cũng biết. Cho dù chả biết ai đúng ai sai hay ai đê tiện hơn ai nhưng rõ ràng trừ các bạn trong nhà cafe thì ai cũng sẽ chỉ thấy mình anh là đáng khinh thôi!
    Ngay cả chuyện anh đòi lôi PM riêng cho tôi xem thì tôi đã có cảm giác anh chẳng khác gì Chí Phèo rạch mặt ăn vạ rồi la váng lên để làng ra xem rồi chực cơ hội vu vạ cho người khác thôi. Rẻ quá!
  5. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ha haha. dùng sai từ rồi, chưa chứ không phải là không
    ban đầu là Ali, sau này rồi cũng bị, thứ 2 là danbatre->bị nốt, kế đến là ai 0 nhớ rõ nhưng bây h là anh
  6. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Anh dựa trên cơ sở nào bảo tôi sai anh đúng mà anh đòi chỉ dạy tôi. Trước hết, với tư cách người thì tôi cam đoan anh không có một phân, một li nào đáng mặt để răn dạy tôi rồi.
    Hì, nếu trí nhớ anh tốt thì anh cứ thử nói xem ai nói cho tôi ngượng chín mặt nào? Anh lại giở trò vu vạ, gắp lửa bỏ tay người đấy à?
    Anh cứ làm như là nếu anh không ngán tôi, tôi vui lắm ấy! Xin người!
  7. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    càng nói càng thấy mày ngu
    1 là đã nói chuyện về qui định thì ngầm hiểu là xong ah, mày ngu quá vậy nó lôi luật ra nói chuyện với tao mà mày bảo xong ah giải quyết chưa
    thứ 2: mày 0 hiểu nên anh mày mới định cho mày xem pm để mày hiểu rõ hơn, có cái nhìn khái quát hơn em ah mày càng ngày anh thấy mày càng 0 đc, 0 biết sau này con nào lấy phải mày sẽ thế nào đây anh 0 có ý xúc xiểm mày nhưng nếu còn đức tính đó chắc khó bền anh đưa cho mày xem pm chưa mày bảo anh là Chí phèo rồi bảo anh hèn mày thấy rõ bản chất của mày chưa, anh biết ý định mày rồi đấy, anh nhìn người giỏi lắm chú ah, kết thúc vấn đề đi và nói rõ ý định mình ra đi
    ghen ăn hay tức ở hay lí do nào, anh đối xử tệ với mày ah mà sao mày lại đi bênh chuyện ng khác thế em, còn chuyện về con Chó trọng Đạo mày vẫn cú anh chuyện đó ah, mày thấy mày thấp kém trong chuyện tìm lời giải Đáp: Chó là thứ cặn bã, dơ dáy , bẩn thỉu ah
    mày đúng là còn học nhiều lắm em ah chuyện đời, chuyện tình cảm, công việc cư xử...tất cả điều đó anh tự thấy chú thua anh mấy bậc cơ
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    À hóa ra là tôi thấy ai không đáng tôn trọng nữa là lỗi của tôi đấy! Anh tài thật, cái gì cũng biết. Ngay cả chuyện này thì xem ra anh cũng đàng hoàng cả.
    Mà anh chỉ nhớ được đến thế thôi sao? Nếu nói chuyện tôi văng thẳng vào mặt hay tôi dùng từ đệm khi đối thoại thì tôi có thể kể ra cho anh: Ali, danba, So***y và chính anh.
  9. hercules1980

    hercules1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    người khôn khoan thông minh sẽ nhận ra cái sai của mình, sai hay không tự mình cảm thấy mình biết anh thấy anh nói 1 -2 câu anh cảm thấy 0 chắc chắn anh sẽ im chứ anh 0 cố cãi cho đc, thứ 2 anh 0 muốn dạy chú, anh nói rồi, chú lớn rồi, anh nói anh cứ nói vì anh nghĩ anh lớn hơn chú nên anh nnói thôi, còn nghe hay 0 thì tùy chú người có tư cách và liêm sỉ nên lắng nghe chứ 0 nên cãi.
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Đã đến cái độ này thì tôi biết là anh đang bất lực và mất bình tĩnh.
    Xúc xiểm tôi có khiến anh vui hơn không ?
    Anh nghĩ anh đáng để tôi tức cơ à, tự tin gớm! Sao anh không nghĩ tôi khinh anh?
    Tôi chả bênh ai cả, tôi chỉ thấy anh cư xử không đáng mặt đàn ông thì tôi nói, thế thôi!
    Anh bảo anh có ăn học nhưng tôi thấy anh giống phường vô học hơn đấy! Không nói đàng hoàng được thì cũng đừng nên giở giọng chửi át lấp cái ngu của mình nhé! Đó là điều tối kị trong tranh luận đấy chị Nam ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này