1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'[õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'(¯`õ?ÂõTƠ....Làng Cà ph?ê Sài Gòn-Chào mỏằông c?Ăc bỏ?Ăn gỏ?Đn xa-Plaza

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bapcaii, 18/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế lày e gái search có ra Tao Đàn ngắm tươg ko nhờ??????
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Anh iu, nhớ oem hông?
  3. searchs

    searchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ngắm dìa rồi chị ah h này chuẩn bị về chứ còn uống với ngắm gì nữa trời
    tặng bé Trân: http://sohoa.vnexpress.net/SH/Dien-thoai/Smartphone/2009/05/3B9B0255/
    thèm Pú quá, nhớ Dú ali nữa
    @Ali: sợ ai mà 0 dắt đi, ngại gì nữa đây, mà thôi, "đẹp" ngang ngửa bà thì tốt nhất nên ở nhà đi, chứ ra đó em sặc ly nc cam hết trơn áh
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên anh à, mấy ngày trôi qua rồi mà.
  5. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sao hôg nhớ, khúc xươh iu vấu của a
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mụ mập zô zuyên kia, nhớ nói gì nhá, đây ứ thèm dắt bạn đi nữa.
    Sợ ai, ái ngại ai thì tự hiểu, ghét nhất loại ng chỉ tuyền hứa suông.
  7. g00gles

    g00gles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    có bi nhiu tiền mà làm gì thấy ớn zạ thôi wên đi, đã bảo 0 nhắc nữa rồi mà, 0 nhớ câu:
    Bắc thang lên hỏi ông trời!
    Lấy tiền cho gái xấucó đòi được không.
    Ông trời ngoảnh mặt vào trong.
    Tao còn bị dụ huống chi là mày?
    Thui leo xuống
  8. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    này, con hâm sao mắc chi zận con kia mà đem chị ra chửi hả phạm úy đấy
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con dữ quá tối ngày đánh con
    Ông trời ổng nói: Này con
    Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con nó dữ tựa như bà chằng
    Ông trời ổng trả lời rằng
    Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Kiếp này con có bỏ nàng được ko
    Ông trời ổng nói: Đồ ngông
    Tao còn chưa được xá chi là mày
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con dữ quá, bỏ nàng được không
    Ông trời ổng nói: Đừng ngông
    Mày bỏ được nó thì tao con mày.
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Tiền lương nộp vợ có đòi được không?
    Ông trời ổng nói "mầy ngông"
    Coi chừng vợ quánh cái...mông bầm giờ
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con dữ quá ông thời tính sao?
    Ông trời ổng nói "tào lao"
    Vợ mầy mà dữ (hơn) vợ tao sao...trời
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Con cưới vợ...nữa ông trời thấy sao?
    Không nói mà ổng cầm dao
    Mầy đi tự tử để tao rảnh đời
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Con muốn hỏi nữa nhưng mờ...hổng xong
    Thôi ráng hết kiếp làm chồng
    Kiếp sau con sẽ ở không cho rồi
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Lấy vợ lấy chỉ một người thôi sao ?
    Ông trời nói nhỏ thì thào
    Một vợ nhưng có nhiều đào Ô-Kê!
    Nghe phê ... leo xuống ... nhưng rồi lại bò lên hỏi lần nữa ( lần này có bà trời ở nhà )
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Con gái dưới thế dạo này chảnh ghê
    Ông Trời giận quá đập bàn
    Nó chảnh kệ nó mắc gì hỏi tao
    Bà trời thấy tội nghiệp nên nhìn xuống?
    Bà trời nhìn xuống dương gian
    Ðàn ông dưới thế dạo này bảnh ghê
    Uớc gì tui biết bắc thang
    Kiệu mời tất cả đàn ông lên trời
    và sau khi lấy vợ ....
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con dữ quá tối ngày đánh con
    Ông Trời ổng trả lời rằng
    Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao
    Run run bò xuống? tức quá, leo lên hỏi?
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Ðời con đau khổ đã nhiều ... thấu chăng ?
    Ông trời cúi mặt than rằng
    Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!
    Vài năm sau.... lại bắc thang...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con nó quái dữ như bà chằng
    Ông Trời ổng trả lời rằng
    Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày
    Sợ quá leo xuống? leo lên hỏi tiếp...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Kiếp này con có bỏ nàng được ko
    Ông Trời ổng trả lời rằng
    Tao còn chưa được xá chi là mày
    Lén lén leo xuống? hậm hực...leo lên tiếp ?
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
    Ông Trời ngó xuống trả lời
    Mày bỏ được nó thì tao con mày
    Cảm thông ... leo xuống ... nhưng còn một nổi niềm riêng ...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Bấy lâu bị liệt ... vợ buồn vợ chê
    Sao mày lại quá u mê
    Via-gra thần dược ... vợ mê tới già!
    Mừng quá ... leo xuống ... vội chạy đi mua liền
    một lúc 10 kílô (tại co tánh lo xa đó mà) ... nhưng rồi ...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng nào tới đâu
    Ông trời vẻ mặt rầu rầu
    Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!
    Rã rời ... leo xuống ... nhưng mà tu ở đâu bi giờ ?
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vào chùa sư nữ trù trì được chăng ?
    Ông trời nháy mắt cười rằng
    Chờ tao một tí tao thăng với mày!
  9. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    @anmcanh: cứ nhìn ava của đằng ấy là đây 0 nhịn đc tò mò, thoáng nhìn cứ tưởng 1 anh đứng còn 1 cô quỳ kéo quần xuống ...ôi trời làm gì thì không nói đc mắc cỡ wé, còn tục tễu hơn cái ava của mình nữa
    thôi về,
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Nếu mà mưa quá thì ta đi "dù"
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ali, anh có ý này. Ở Tao Đàn có 1 điêu khắc hình nắm đấm in vào đá rất đẹp. Em thử dùng nắm đấm này gửi email đến bạn của em với 1 lời nhắn nhủ: "son môi của tao bán thiếu cho mày lâu rồi sao vẫn chưa thấy mày hồi âm? HẢ?!
    Sau khi đọc được những lời em nhắn thể nào bạn em cũng trả cho coi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này