1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' õTƠ SINGLE CLUB õTƠ X?ưch Lỏ?Ăi Gỏ?Đn Nhau Khi Gió Đông Vỏằ? õTƠ ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mit_sc, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ơ, lạ nhỉ? Bạn í rất quen thuộc với cái tên ấy cơ mà, thậm chí sẽ còn thấy thiếu thiếu nếu ai đó gọi tên bạn í mà mất đi chứ đàng sau
  2. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    chỏc bỏĂn ư ngỏĂi vỏằ>i ư chung nhÂn
  3. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thế sao bạn ko thử đổi qua cách gọi khác: honey hay oh, my darling chẳng hạn. Sao bỏ cuộc sớm thế?
  4. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    lần 2 ađ ngay sau lần 1 với 2 từ theo mình nghĩ là chuối "Nga iu" rùi nó cứ pending ở đó mãi. Chả accept mà cũng chả deny bực mình xóa lun quên nick roài. cho lại đê
    thế còn bạn Tùng Be của bạn Mít thía nào rùi
    Được misery sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 07/10/2007
  5. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế add blog hay add YM thía? Muh dạo này tâm trạng bạn í ko được tốt cho lắm, deny cũng là chuyện dễ hiểu thui, chậc, số ấy đen thật í
  6. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    ađ YIM í chứ ađ blog thì lói nàm j`
    chắc tớ chưa traceroute đường tới trái tim Nga một cách tử tế vội vàng ra lệnh ping ngay nên kết quả trả về là request timeout cũng không có gì là khó đoán
  7. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thương nhỉ? Thế ấy lập hẳn 1 kế hoạch xem có chinh phục được trái tim nàng ko nào
    Muh cái ảnh ấy xin í, tớ đang dùng làm ava, lại có người khen rùi, chắc kiểu này phải đem đi lừa tình thui. Chụp gần 2 năm rùi mới thấy được giá trị của nó =))

  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    thui khỏi chả hơi đâu mà lập kế hoạch
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên tương ngộ sẽ tương nhau
    mình sắp bị lock nick òi.
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đáng đời
    Chờ mãi mới sang ngày mới để chúc mừng sinh nhật thằng bạn, phấn khởi muốn thấy niềm vui của bạn mình, ai dè bạn í nhắn lại:"Cám ơn nhiều lắm, rất vui vì có nhiều người nhớ sn mình. Nhưng ai đấy?" Thế có vui ko chứ lại
    Đã thế cho bạn í tò mò luôn

  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ!
    Cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ E mới post bài. Nhưng mọi thứ như thói quen, mỗi sáng đến cty, E đều mở cửa bằng cách đọc bài của Mọi người.
    Niềm vui có, nỗi buồn có. Sự chông chênh cũng nhiều, nhưng tất cả mọi người vẫn thế. Vẫn sống vui vẻ, vẫn thương yêu nhau thật nhiều. Mặc dù, giờ đây, tất cả đang quay cuồng theo nhịp sống hối hả và chóng mặt.
    Nhiều lúc, không hiểu sao, post bài xong lại không gửi. Lại nhớ mọi người, nhớ thật nhiều, vẫn dõi theo từng bước chẫn, từng hoạt động của mọi người.
    Vui! Vui thì thành viên chúng ta càng ngày càng ít....Uhm..! Niềm vui chung cho riêng từng người. Họ không "SC" nữa, Không còn những buổi chiều ọp ẹp đông vui, mà thay vào đó là đơn lẻ :D
    Buồn! Cái này thật sự khó tả. E vẫn cảm thấy quanh mình, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vội vã của Les, của Tũn của Mon,,, của biết bao con người đã sánh vai cùng nhau. Iêu mọi người nhiều lắm.
    Chông chênh! Thời gian cứ thế trôi đi, Không bíet đến bao giờ. E mới có thể đc gặp lại mọi người, lại sống lại trong tình thương yêu của mọi ngưòi, sự quan tâm của Mọi người nữa.
    Nuối tiếc!
    Giá như! Cái giá như nó thật sự là quá Buồn. Giá như những buổi off của cả nhà. E bỏ công việc để cùng chung vui, bỏ lại những sự lo toan. Thì giờ đây, E sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.
    Xa cách!
    Rồi giờ đây, không còn bao lâu nữa. E phải sống xa mọi người ~ nửa vòng trái đất. Sẽ chỉ còn lưu trong trí óc của mình, hình ảnh nụ cười "hô hố" của Les. Một Bé Mít luôn sâu lắng, một tinh cầu hào hao...(khen đểu)... Bé Thanh lanh chanh,,,,rồi A Đức, Mon, Sachi, Given,... Không biết bao nhiêu điều, không biết bao con người đã giúp E vượt qua tất cả,
    ..
    E iêu cả nhà nhiều lắm...Chúc cả nhà luôn tràn ngập tình yêu thương.
    Hôn cả nhà thật nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này