1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' õTƠ SINGLE CLUB õTƠ X?ưch Lỏ?Ăi Gỏ?Đn Nhau Khi Gió Đông Vỏằ? õTƠ ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mit_sc, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mợ thậm chí còn ko bít í chứ, chắc chỉ còn mỗi Les, given, vicky, Ún là nhớ anh í thui
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Gặp ở đâu thế , người muôn năm cũ ..hum nọ cũng thấy đang rong ruổi trên Đê La Thành
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ông anh họ nhà em mà, đến lúc chết cũng không được phép quên
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Oài. nhà mình tụt xuống tận đây rồi à Em UP một phát
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là thấy lúc tầm 11h đến 12h kém
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng bác nhìn nhầm
    Trưa em ở cty cả ngày
    Mà thôi kệ
  7. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Hum nọ em hẹn thì hok thèm hò theo cơ! chết vì tội nhớ nhung! kekekeke
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Tụt quá là tụt .
    Buồn ngủ quá mà . . .
  9. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Bé lên 3, bé đi mẫu giáo
    Ba thương bé ba hay đón về
    Ba đón về ba không về nhà má
    Ba ở nhà cô giáo đến tuần sau ba mới zìa!
    Là lá la la là là lá la la!
  10. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta cần dừng lại. Ngoảnh lại phía sau. Ta thấy quá khứ ... Quá khứ bỗng đẹp lạ lùng. Ta không ngăn nổi những cảm xúc đang bon chen lẫn lộn trong cái đầu nhỏ bé. Con tim ta đập nhanh và lí trí yếu dần. Ta cảm thấy mất mát, ta cảm thấy tiếc, ta thấy buồn, .... rồi ta khao khát một cái gì, ta mong muốn làm một cái gì đó. Nhưng dường như bất lực. Cuộc sống này có quá nhiều thứ đáng để tâm. Quá khứ rồi mãi chỉ là quá khứ. Ngày hôm nay của ta sẽ là quá khứ nếu ngày mai đến vội. Ta chưa kịp làm gì cả. Ta cứ bị cuốn đi .
    SC cũng thế. SC bây giờ không ấm áp. SC bây giờ lạnh. SC bây giờ nhạt. SC cứ luôn cố tự hào rằng yêu thương, đoàn kết. Nhưng những gì SC thể hiện trong từng dòng chữ ... chỉ là cố níu kéo một cái tên đã được biết đến. Rỗng. Có cái gì đó là buồn khi nhớ lại những gì đã qua và những gì của hiện tại. Ta cũng thế. SC không còn như những gì ta biết đến. Ta chỉ còn nhớ một vài người. Một vài người cũng nhớ một vài người. Ai đó sẽ cười, ai đó sẽ buồn, ai đó sẽ im lặng. Một ngày nào đó , SC chỉ còn lại là một cái tên.
    Cả nhà thông cảm ... tại vừa tua lại mấy tấm ảnh ngày trước nên dở hơi một chút. Em nhớ cả nhà lắm lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này