1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' õTƠ SINGLE CLUB õTƠ X?ưch Lỏ?Ăi Gỏ?Đn Nhau Khi Gió Đông Vỏằ? õTƠ ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mit_sc, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Có phải chị Chuột ko nhỉ ??
  2. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chậc, nói ra thì buồn nhưng chắc đấy là sự thật. Và người ảo tưởng nhất lại là em mới chán chứ. Em ghét từ mãi mãi nhưng em lại luôn dùng từ mãi mãi để dành cho SC. Vì em yêu SC thật sự, SC là 1 điều gì đó rất thiêng liêng đối với em. Và qua SC em tìm được cho mình 1 gia đình để yêu thương, chính điều đó khiến em gắn bó với SC, cố làm mọi thứ để níu kéo. Em nghĩ ra nhiều nhiều lắm những kế hoạch, mơ tưởng lắm đến 1 thời kỳ phục hưng của SC. Nhưng thật sự để thực hiện và biến nó thành sự thật sao mà khó thế.
    Cứ ngụy biện rằng ai cũng bận, chính bản thân em cũng chẳng có thời gian và cứ tự cho rằng qua thời kỳ bận, mọi người sẽ lại chăm chút cho SC. Nhưng ai biết được 1 khi đã rơi vào vòng xoáy của sự bận, hay nói cách khác là tìm ra cho mình 1 lý do an toàn là bận thì sẽ ko bao h có được những thời khắc rảnh rỗi?
    Uh đấy, em đang kỳ cuối, bận học, và dạo này càng bận hơn nữa khi kỳ thi đang đến. Em hứa khi học xong sẽ lại tiếp tục đú đởn, sẽ chăm chút cho SC. Nhưng mà này, học xong thì em cũng phải kiếm việc làm chứ, và rồi sẽ lại đi làm, sẽ lại cật lực kiếm tiền như mọi người bây h. Đấy, lấy đâu ra thời gian mà rảnh rỗi cơ chứ?
    Mọi người cũng thế, bây h ai cũng nói bận làm, công việc thế nọ, công việc thế kia. Nhưng đâu có phải bây h mới thế? Trước đây mọi người cũng phải đi làm đấy chứ? Cũng bận rộn đến tận tối đấy chứ? Nhưng sao ko còn những h tranh thủ ăn trưa cùng nhau? Ko còn những lần cà fê 109, Huy, Quất... sau những h tan làm? (dù là tối mịt) thì vẫn cố mà ra chỉ để nhìn mặt nhau 1 cái cũng đủ thấy ấm lòng. Em đã từng xuýt xoa khi thấy mọi người dù bận làm đến đâu, chăm lo cho gia đình đến mấy cũng vẫn dành đâu đó trong quỹ thời gian eo hẹp đấy để đến với SC, hì. Vậy chẳng phải những lý do kia đều là ngụy biện hết sao?
    Và chính vì cái từ mãi mãi mà em luôn phải cố ảo tưởng, tự huyễn hoặc mình về 1 cái tương lai cho SC. Em đã từng tuyên bố dù bất cứ giá nào em cũng sẽ ở lại SC đến cùng, dù có là người duy nhất còn sót lại đi nữa. Thật ra thì lúc tuyên bố lại là lúc SC phát triển nhất, nhiều yêu thương nhất. Em nhớ chả phải riêng gì em, 1 số người khác cũng tuyên bố như thế, nhưng h thì những người đó đâu? Em vẫn cố níu kéo chỉ vì em quá coi trọng lời nói cũng như lời hứa của mình. Và vì thế em vẫn sẽ là người cuối cùng ở lại SC. Vào thời điểm này thì ko hiểu còn ai dám tuyên bố điều đó để ởlại cùng em ko nhỉ?
    keke, lại đến h hâm rồi í mà. Ko biết ai viết bài ở trên nhỉ? Dù sao thì cũng cám ơn vì đã cho em 1 chút thời gian để nhìn thẳng vào sự thật

  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện mọi người đang bàn... chắc chuột ảnh hưởng bởi em... bởi cái đĩa ảnh em vừa đưa... ảnh của một thời yêu thương...
    Cái hồi xưa ấy... trông mọi người thật là yêu.... trông les nhí nhảnh... mít vẫn cái kiểu cười mỉm... trông Given với mái tóc dài dài ... trông ảnh Phúc, trông Sachi, rồi Mon... và cái hồi đấy...kể cả 3B cũng đáng yêu biết chừng nào...
    Nhưng giờ ... còn gì... em vẫn cố gắng bảo vệ cái người ta gọi là ảo... cái người ta gọi là mạng... cái mà cứ bảo là bọn em quen nhau trên 1 diễn đàn là người ta nhìn bằng ánh mắt ái ngại....
    Cố giữ những yêu thương... cố giữ một cái gì đó trong kí ức ... dù biết rằng mọi người... tất cả mọi người đã khác xưa... Les giờ lao vào công việc, cũng đã đến một cái tuổi hok còn có thể nói rằng có thể được phép quá vô tư... Born ơi, mec ơi đến tuổi phải nghĩ đến một cái gì đó nghiêm túc hơn roài... như lấy vợ và có một gia đình rồi... tất cả nó là một chu kỳ.... đừng quá ham những thứ mà người ta cho là ảo ( dù rằng thì mà là nó chẳng ảo chút nào ) ...
    SC giờ hok còn là SC của ngày xưa... và xin đừng bắt SC phải như ngày xưa....
    Vẫn nhớ cái bài mít trả lời một bạn là SC và HC khác nhau như thế nào... nhưng cũng nhớ khi mang chuyện đó ra nói với anh Man thì bị anh Man nói rằng " Mọi người làm hỏng hết tư tưởng và ý định của anh lúc lập ra SC" ... trời ạ...
    Vẫn biết rằng có rất nhiều lúc muốn ra khỏi SC... muốn cách xa ra một chút..... nhưng ... hok thể... hok đành lòng... bởi... ở đó có yêu thương... có những con người em yêu thương.... và hok thể...
    Cái tũn giờ hok còn SC... nhưng... SC mãi trong lòng.... những mem nhà SC mãi trong lòng.... thế là đủ....
    Em bị điên rồi....trời ạ...
  4. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    @Tũn: vâng lấy vợ em đi lấy chồng anh còn đợi ai
    @cực tím gì đó: chả bit có phải pé Chuột yêu thương của anh hay là anyone nào đó đùng 1 cái tự dưng vào kêu ca này nọ SC không còn như trước. Tớ không chửi cho là may rồi.
    @all: cái quan trọng là mọi người cảm thấy sống tốt hơn. Có tương lai và có niềm tin nhìn về phía trước. Như vậy là quá ổn rồi. Ai mất phương hướng hay cảm thấy cần người chia sẻ, những người bạn SC của bạn vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe cho dù lâu lâu mới gật
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    sao mấy hôm rồi ko ai trông nhà thé này, có chuyện gì thế ạ?
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vậy , có hưng thịnh thì có suy tàn , lụi bại rồi lại phát triển, lên ..ắt có ..xuống. ^_^ Lên mãi sao được, xuống mãi cũng chảng xong. Thời jan vừa rồi có lẽ là lúc thóai trào của SC sau một thời gian cao trào..liên tùng tục.
    Vẫn biết có nhiều người có tâm huyết . Khi bản thân bạn còn chưa lo nổi, vẫn bộn bề với lo toan cuộc sống riêng tư , những khó khăn chưa được giải quyết dứt điểm , những nỗiniềm không biết tỏ cùng ai muốn khoiư dậy một nhiệt huyết thì cũng là lúc cảm thấy lửa đã tàn lụi , dập nó thì dễ hơn là thổi bùng nó lên. Khi ai đó muốn thổi nó lên thì hầu như những đốm lửa bập bùng đó không hưởng ứng.
    SC đã một thời tạm gọi là của anh Man, do anh Man khởi xướng và có hướng đi rất khác SC sau này . SC sau đó thu nhỏ hơn, mọi người thân thiết, gắn bó hơn, hiểu nhau hơn, nhiều xung đột hơn, nhiều niềm vui và cả nỗi buồn nhưng dần dần nó không còn mang tính của một nhóm mở nữa , nó co cụm lại với những thành viên cũ va` rút lui dần vì nhiều nguyên cớ . Không còn ai đư''ng ra phất cờ , không còn ai hưởng ứng hoặc hưởng ứng một cách mờ nhạt .
    SC sở dĩ không phát triển vì cung giảm và cầu cũng giảm . Chỉ số SC-Index sau 2 quý sụt giảm một cách nghiêm trọng vì thế cần có một lượng ''hàng'' mới bơm vào thị trường SC trong thời gian tới nhằm vực dậy những SC-blue chip già nua .
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của mọi người lại thấy buồn. Mặc dù lâu nay em không đi cùng SC nữa nhưng không phải là em không quan tâm xem SC đang phát triển như thế nào...
    Có lẽ Chuột giống em... Cũng vì xem những tấm ảnh, vì đọc những bài viết cũ... lại nghĩ, lại hồi tưởng về cái thời xa xưa (chỉ gần 2 năm nhưng cũng đã xa lắm rồi)... Mit và Tũn vẫn nhớ cái PM em gửi vào 1 đêm đầu tháng 10 chứ???... Và Mit có nói với em rằng :"Nhớ làm gì, tiếc nuối cũng chẳng được gì. Thời gian có quay trở lại đâu. Chán thật đấy!!!"... Còn reply của Tũn, em không nhắc lại (chắc Tũn vẫn nhớ).
    Cách đây vài hôm em và Bỉm cũng nói chuyện...
    Những gì em nghĩ, mọi người cũng đã nói cả rồi, em không phải nói thêm nữa...
    ....Giá như em được một lần nữa sống trong cái cảm xúc của SC thân mật, nồng ấm hồi năm 2006... Chỉ là giá như mà thôi... Em biết sẽ chẳng thể nào và không bao giờ điều đó trở lại... Thật tiếc!!!!
    ....Nhưng em vẫn luôn yêu quý tất cả các anh các chị vì một SC mà chúng ta đã từng có
  8. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Theo phân tích cơ bản về SC và dựa trên bài phân tích kỹ thuật khá sâu sắc của makjovi tôi thấy đồng tình với hầu hết các quan điểm. Chỉ số của SC đang đi xuống nhưng nội lực của SC vẫn mạnh, ROI lúc này chưa cao nhưng xem xét chỉ số PE cho thấy luk này chúng ta nên tranh thủ "mua vào" dự trữ một lượng trứng nhất định trong khả năng mà mình có thể để chờ ngày khải hoàn (báo cáo cuối năm) giá nhất định sẽ tăng. Chúng ta sẽ ồ ạt xuất hàng để kiếm lời và ăn chơi đàn đúm
    (Mới tí toáy đc ít khái niệm về stock market )
    Mọi người cần phải lạc quan và tin tưởng vào sự tăng trưởng của SC. SC sinh ra không phải từ các buổi off mà SC sinh ra từ 1 topic trên TTVN.

    Nếu như không có các buổi off: SC vẫn sống và sống mạnh.
    Nếu như không có các bài viết: SC chắc chắn sẽ đi vào dĩ vãng.

    Nếu như chúng ta còn muốn SC tồn tại chứ chưa nói là phát triển. Tôi nghĩ trong mỗi chúng ta nên xác định rõ mục đích vào SC và tuân theo một vài quy tắc ví như:
    1- Không yêu đương loằng ngoằng giữa 2 người trong nhóm
    2- Mọi người tham gia trên tin thần tôn trọng nhau, gìn giữ cho nhau và giúp đỡ nhau hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống.
    3- Cần phải chú ý đến các thành viên mới vào, nhất là thành viên lạ của TTVN cần sự chia sẻ.
    Cả 3 điều trên tôi thấy luk nào cũng có khả năng bị vi phạm nhất là điều 1&3
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em thix điều 1... hehe...
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hai cái vàng vàng kia cứ mâu thuẫn thế nào ý nhỉ
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 31/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này