1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Single Club- Gi?Ăng Sinh An Lành õTƠõTêJingle bells, jingle bells Jingle all the wayõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miss_U_so_much, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1

    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 21/12/2006
  2. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Chạy thế nào mà sang tận đây! ông này chạy kinh thế? bỏ bê nhà cửa, về chăm topic cho có nề có nếp đi chứ?
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    AI là iem thế hả ku? Gọi sis roài thì cứ thế mờ gọi đê hok phải lăn tăn
  4. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Trả lại tên cho iem! Cả nhà ăn hiếp iem nè! Hết sis LES đến M@k, giờ đến mợ Born roài đến sis Pi nữa là sao? là sao???????? là sao?????? Ứ bít đâu! Ứ chịu đâu!
  5. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em đến mang theo một mối tình nồng
    Từng vòng tay ấm ru anh trong giấc ngủ vùi
    Ngàn lời ưu ái bước trên đường vai sánh vai
    Xin được một lần tình không đổi thay
    Từ dạo xa vắng em quên dần những hẹn thề
    Anh ngu ngơ ngất trong men tình xưa não nề
    Một lần ta ngỡ sẽ muôn đời mang thương nhớ
    Khẽ trách con tim vì quá dại hờ
    Thiên đường là đâu hỡi em
    Khi bao dấu yêu cũng đành mãi xa bên đời
    Đôi tay ôm lấy nỗi đau giọt đắng rã rời,
    Mãi nuôi hy vọng một ngày xuân mới....
    Em tìm về thăm chốn xưa
    Gợi bao dấu yêu khi anh lặng lẽ xót thương
    Cho đôi tim khóc khi vai kề vai ấm nồng
    Lệ tình rơi ướt tháng ngày nhớ mong. ​
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    iem á! Có cao chọc trời thì iem vẫn là iem của sis mờ! Hí hí nghe iu xế cơ chứ nị!
  7. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Hí! Lá rơi thì iem nhặt iem lấy 502 iem gắn! Thế là duyên ta hok lỡ làng, duyên ta hok bẽ bàng! Mợ Born nhể!
  8. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Người ta khen mờ sis kêu lói đểu! Thế phải lói thế lào thì sis mới vừa nòng đây? Bó...luôn!
  9. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAÂ!IEm phát hiện ra sis Pi thêm thắt linh tinh vào cái nick name rất chi là iu của iem nhá! EM bắt đền là iem bắt đền!
  10. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Hum trư>c hun roĂi nĂn hom nay ngh? 'Ă! HĂ hĂ! MĂ iem hok '"ng Ă cĂi tĂn B?m Ă 'Ău, người ngoĂi hok bĂt người ta tưYng pĂ hay .....ấy dầm nĂn giờ vẫn phải dung B?m! Ứ! Hok ch<u 'Ău! Iem khĂc 'Ăy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này