1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Single Club- Gi?Ăng Sinh An Lành õTƠõTêJingle bells, jingle bells Jingle all the wayõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miss_U_so_much, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thông báo phát cuối
    MAI EM ĐI LÀM
    Lo phết, ứ bít mình làm được cái gì nữa, khéo đến nơi lại bị đuổi về
    Chúc nhà mình ngủ ngon
    @ born: em rất thích

  2. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là em cũng chưa có một Noel nào như thế này, cảm thấy mình hạnh phúc, yêu mọi người. Giá mà tất cả chúng ta sau này và mãi mãi sẽ như thế nhỉ. Thực ra thì cũng vẫn được, có gia đình hay không có gia đình riêng thì dù gì mình cũng đã ở trong một gia đình chung SC rồi. Cảm giác này em sẽ nhớ mãi
  3. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh phát
    vẫn đang lang thang gần bãi rác thành công. Bé nào có lòng tốt liên hệ cho ngủ nhờ với ... lạnh quá....
  4. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Thôi chắc kiếm cái ghế đá nằm thui. Chúc cả nhà ngủ ngon, sáng mai phải đi làm roài
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Anh he qua em nào ...
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    ặ ... thỏng giv ko 'ặa pâ Vic 'i chặĂi nỏằa à ?
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ông này thì đúng . Nhưng em thì sai nhớ . Em mà fải ....
  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    UP hình cái rồi đi ngủ,mệt quá rồi
    [​IMG]
  9. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Ặc.đồng chí nào thô thiển thế này
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0

    Vâng, đúng thật là chưa bao h em có một noel nào vui như thế này . Cám ơn SC, cám ơn tất cả mọi người !!
    Tuy nhiên, em có một chút góp ý nhỏ, có lẽ mọi người sẽ cho là em ném đá, phá hoại cái không khí vui vẻ của mọi người, nhưng mờ em vẫn phải nói.
    Như mọi người đã biết, hôm nay là buổi off của SC nhân dịp Noel, và cũng là ngày mà nhóm điều hành sẽ "về vườn". Vậy là SC lại một lần nữa thay đổi nhóm điều hành. Bên cạnh đó là một số mem cũ lần lượt ra đi, và thay vào đó là những người mới. Liệu có bao giờ, những mem cũ tự hỏi rằng : Có phải bản chất của SC đã thay đổi ?? Tại sao chúng ta không thể chơi được với nhau lâu dài trong một ngôi nhà chung ?? Có lẽ chúng ta nên nhân dịp này, tự nhìn lại một chút, để góp phần xây dựng nên SC ngày một vững mạnh hơn.
    Mọi người thử nhìn lại một chút nhé : chỉ trước đây 4-5 tháng, SC đã làm được rất nhiều hoạt động có ý nghĩa vd như làm từ thiện, làm trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ... Xen kẽ với những hoạt động đó là những lần off vui vẻ và đầm ấm với nhau. Kèm theo đó thì topic SC cũng tạo được tiếng vang trên diễn đàn nói chung và trong box LQRNKC nói riêng. Đối với cá nhân em thì SC ko chỉ là một diễn đàn ảo trên mạng, mà gần như đã trở thành một ngôi nhà chung, nơi chúng ta có thể chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của chính mình. Vậy mà bây giờ thì sao ???
    Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, những người có tâm huyết với SC lần lượt ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Thay vào đó là một số người mới, có người chỉ ở lại trong thoáng chốc, có người lâu hơn.
    Tuy nhiên em rất buồn khi phải nói sự thật rằng : Chất lượng của SC ( cả online và offline ) đang dần đi xuống. Em biết rằng em nói câu này có lẽ sẽ có nhiều ý kiến phản đối, nhưng em cũng muốn mọi người thử một lần nhìn thẳng vào sự thật xem. Có lẽ nếu như đem vấn đề này ra tranh cãi thì sẽ ko có hồi kết, cho nên em chỉ muốn nói mấy điều sau :
    1. Mọi người thử nhìn lại 1,2 topic S_C gần đây, với tốc độ xây nhà 20 trang/ ngày( hoặc hơn ) như thế, thử đếm xem trong đó có bao nhiêu bài viết có ý nghĩa ?? Theo ý kiến riêng của em thì số bài spam, chat nhảm phải đến 90%
    2 . Trong buổi off ngày hôm nay, với sự có mặt của những người ko phải S_C, đến với tư cách khách mời, chúng ta hãy nhìn lại cái thái độ của chúng ta khi có mặt họ ở đó. Những trò đùa có phần thái quá hay cái cách mà chúng ta ngắt lời khi họ đang nói như vậy (nhóm VTBB) ( Em ko có ý nói tất cả mọi người, em đang nói ai thì có lẽ những người đó có đủ tự trọng để hiểu ) Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ, thử hỏi nếu bạn đang nói một điều gì đó mà ko được mọi người chú ý nghe, hay thậm chí là bị ngắt lời đến từng câu một như vậy, liệu bạn có thể thoải mái được ko ?? Nên nhớ rằng các bạn dự buổi off hôm nay với tư cách là một thành viên của SC, nghĩa là các bạn là một phần bộ mặt của SC, tôi xin nói thẳng , cái cách mà các bạn ngắt lời rất nhiều lần khi họ đang nói như vậy là VÔ VĂN HÓA, và sự VÔ VĂN HÓA của các bạn làm ảnh hưởng đến cách nhìn của những người ngoài về SC . Bây h tôi cũng chỉ hy vọng nhóm VTBB và những vị khách mời sẽ mau chóng quên đi những hình ảnh đó. Vậy mong các bạn rút kinh nghiệm, để lần sau có thể để lại ấn tượng tốt hơn về SC trong mắt người khác.
    Sau buổi off ngày hôm nay, em được biết sẽ có ít nhất 3,4 người sẽ ko đi với SC nữa. Thật buồn khi cứ phải nhìn những mem có tâm huyết lần lượt ra đi như vậy. Hy vọng những người ở lại sẽ cùng góp sức để SC ngày một lớn mạnh, để SC mãi mãi là ngôi nhà chung, là nơi mọi người có thể sẻ chia những cảm xúc của mình.
    Lâu em ko viết văn, nên diễn đạt hơi kém, hy vọng mọi người hiểu những điều em muốn nói
    Cuối cùng, em xin thay mặt SC, cám ơn nhóm VTBB + chị Cundc (chị này hum nay bảo là chị ý ghét em ) và những người bạn của chị đã đến chung vui cùng SC trong đêm Noel vừa rồi .

    @chị Les : sorry bà chị, có lẽ em lại gây rắc rối. Nhưng tính em thẳng tuột thế đấy, bà chị thông cảm nhá !!
    @bác Cọp New : Sao post được mỗi 1 cái ảnh thía bác ?? Thêm đê
    Chị sửa cho bài em chữ nhỏ đi cho các thành viên khác dễ theo dõi.
    Witch141v
    u?c witch141v s?a vo 23:57 ngy 25/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này