1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Single Club- Gi?Ăng Sinh An Lành õTƠõTêJingle bells, jingle bells Jingle all the wayõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miss_U_so_much, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Trời.Đọc xong bài của chú theunforgiven711 không biết nhà này có chuyện gì rồi.Thôi Trông nhà cả đêm rồi.Bắn bi thuốc lào roài đi lủ vậy.
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    ơh! em chỉ bẩu là em chữa cho thôi còn chữa bằng cách nào thì anh phải tuân thủ theo chứ(nói thật là em định rủ mọi người alôxô cho nó què hẳn roài cưa đi! NHư thế đỡ đau! Nhưng nghe cái điệu cười và giọng nói "ngọt ngào " của anh em mụ mị hết cả đầu óc ) Chẹp chẹp!
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của mọi người đọc đến bài của G như 1 gáo nước lạnh dội vào người! Dù sao cũng thanks G vì cách nói vừa mở vừa đóng này! Không nói rõ ai nhưng mọi người ai cũng biết là ai! EM không có gì để nói! XIn lỗi!
    u?c witch141v s?a vo 23:59 ngy 25/12/2006
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của given ... không biết phải nói thế nào ... Chỉ biết là vẫn yêu và vẫn sẽ ở lại với SC. Giáng sinh năm nay với Chuột thật ấm áp và có ý nghĩa ... Dù SC có thế nào, dù chỉ còn một thành viên .. thì đó sẽ vẫn là Chuột
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ vào cưa nốt Chuột, thế là chẳng còn ai. May hôm qua nghe lời Chuột anh ở nhà đón Noel, không thì....
    Dù thế nào mình vẫn cảm giác nhà SC có nhiều cái hay, hehe.
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    @Mít: chúc sis may mắn! EM tin sis sẽ làm tốt mà! Tháng lương đầu tiên nhớ để dành để khao SC sis nhé!
    @ Born: em cũng thích! Mà sao anh bảo hok in được mà? Xí!
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    anh zai .... đố anh kua được em ... Dù là em rất thích anh .. nhưng he he .. SC em yêu lắm ...^^
    Vấn đề đặt ra bây giờ là nhà mình phải tìm được Hội trưởng và hội phó mới tâm huyết, nhiệt tình và tìm được hướng đi đúng đắn cho SC. Dù gì chúng ta cũng đã là một gia đình, cũng có lúc này lúc nọ, cái chính là sau những giây phút giây đó chúng ta biết nhìn lại. SC không còn là một tên gọi đơn thuần. Cả nhà nhỉ. Yêu lắm cơ
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ em Les 'i lỏƠy chỏằ"ng à? Hic, hic
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Lé: cám ơn Les đã nhiệt tình nhắn tin thông báo... hôm qua anh đi đón Noel cả ngày ở Hưng Yên (vừa là để tiền trạm cho 1 vụ ăn chơi Tết Dương lịch).. mệt quá, về không ngóc đầu lên được... nên măm xong là quay cu lơ ra nằm xem tivi...Rất tiếc vì ko tham gia Noel được với SC!!!!
  10. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Mợ in từ lúc đó đến 6h30 mới xong Cái của em nếu in đến lúc đó mới lấy được thì em có chịu không
    @Mit,Pủm: OK, nhưng sẽ có chút thay đổi ;)
    @TinhCau,M@K: úi hum wa yêu TinhCau ^ M@K thế
    @Given: chúng ta hãy gìn giữ những điều tốt đẹp nhất đã qua và đón nhận những luồng gió mới. Chúng tôi những mem mới luôn tôn trọng những kỷ niệm và các hoạt động tốt đẹp mà SC đã trải qua. Chúng tôi vẫn yêu quý và thích 4 bức ảnh ở trang đầu mặc dù không hề có sự hiện diện của chúng tôi. Bé Bím Bủng hum qua đã nhờ tôi in 4 bức ảnh đó để dán vào hộp quà nhưng rất tiếc do sự cố nên không in được. Tôi tin rằng những mem đã ra đi không hẳn là vì do SC ngày càng đi xuống mà phần lớn là họ có nhiều công việc và trách nhiệm cá nhân không thể tích cực với các hoạt động của SC. Cả nhà SC nếu khó khăn trong việc hoà đồng với 1 mem mới vì cảm thấy họ hơi xa lại về tính cách hay sự nhiệt huyết thì 1 mem mới vào càng khó khăn hơn trong việc hoà đồng với cả 1 tập thể mỗi người một cá tính riêng. Tôi cảm thấy yêu các bạn ở chỗ đó: mỗi người một phong cách và cá tính riêng nhưng đều có 1 suy nghĩ chung: chơi hết mình, luôn vui vẻ. Tôi chỉ biết Chuột Trắng ở đây là hoạt động lâu nhất. Tôi nghĩ rằng Chuột sẽ có được cái nhìn sâu sắc và khách quan nhất về các thời kỳ mà SC đã trải qua. Có thời kỳ Sơ khai thì mới có thời Huy Hoàng, thời Huy Hoàng kéo dài được bao lâu thì cũng đến thời diệt vong (úi quỷ xúi cái mồm em ). Và một đế chế mới sẽ ra đời trên mảnh đất SC. Lịch sử sẽ vẫn ghi danh những người đi trước
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này